Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

Tôi rất thích các chuyên mục của afamily, nhất là chuyên mục Tâm sự. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định viết ra những dòng tâm sự của mình để các bạn có thể chia sẻ và góp ý cho tôi.

Tôi năm nay 29 tuổi và đã nghe mọi người nói nhiều về con gái tuổi Thân rất vất vả, nhất là về chuyện tình cảm, quả thật thì tôi thấy mình đúng như thế.

Trước kia thời sinh viên tôi cũng yêu một người. Tình yêu của tôi là tình yêu đẹp, chúng tôi trân trọng và giúp đỡ nhau trong học tập, chưa bao giờ chúng tôi vượt quá giới hạn cho phép. Sau khi ra trường vì điều kiện hoàn cảnh, nên chúng tôi phải xa nhau.

Sau đó tôi hầu như không có tình cảm với ai cả. Cách đây mấy tháng, chị tôi có giới thiệu cho tôi một người, anh ấy hơn tôi 6 tuổi. Lúc đầu tôi không có tình cảm mấy, nhưng sau khi tiếp xúc, và mọi người cũng nói về tính cách anh ấy, tôi thấy anh cũng là người mẫu mực và có trách nhiệm với mọi thứ, nên tôi đã quyết định chọn anh.


Chúng tôi đã yêu nhau và đã xác định cưới trong tháng 8 này và trong lúc không kiềm chế được bản thân tôi đã để anh làm chuyện đó, khi tôi trách anh thì anh cũng tỏ ra hối hận, và nói làm thế để giữ được tôi.

Thật không ngờ, sau vài lần như thế, tôi bị ngứa và viêm, anh cũng bị thế. Sau khi yêu nhau được mấy tháng, anh đi công tác xa. Lúc đầu tình cảm của chúng tôi vẫn nồng thắm, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi, nói với tôi về chuyện tương lai sắp tới. Nhưng khoảng nửa tháng nay, anh tỏ thái độ với tôi khác hẳn, anh trách tôi là đã làm anh lây bệnh, “anh cũng bị viêm vùng đó”, và không gọi điện hay tin tức gì, anh còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề.

Tôi gần như tuyệt vọng và đau khổ, tôi không nghĩ anh lại có suy nghĩ thế. Anh bảo đó là vấn đề vô cùng nghiêm trọng (anh là bác sỹ), tôi cũng lo sợ và sau đó có đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao cả, chị bị viêm nhẹ thôi, vẫn sinh con bình thường. Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của anh là gì.

30/04 này anh về nghỉ phép và tránh không gặp tôi. Khi tôi gọi điện hỏi rõ ý anh thì anh nói cho anh “lui lại” một thời gian để anh suy nghĩ lại. Tôi không biết phải làm sao, liệu tôi có nên chờ đợi anh 4 tháng nữa về hay không, hay tôi nên chấm dứt mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới? Tôi rất bối rối không biết mình phải làm gì nữa? Tôi tự hỏi có phải anh đã không còn yêu tôi nữa không?

 Nguyễn Thị Ngọc

Chia sẻ