BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

"Bệnh phụ khoa" chỉ là cái cớ để anh ta không phải cưới Ngọc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu bạn có tài kéo anh ta quay lại bên mình thì cũng chẳng để làm gì cả. Không nên lấy một người chồng vô trách nhiệm và quá đáng như vậy.

Ngọc à, bạn đã bị lừa rồi. Đó lại là chiêu cũ rích của mấy tay Sở Khanh ăn cháo đá bát mà thôi. Đừng trông chờ gì cả, không có thời gian suy nghĩ nào nữa đâu. Đừng hi vọng, điều duy nhất bạn nên làm bây giờ là điều trị cho khỏi cái bệnh viêm nhiễm ấy và cố sống tốt quên hắn ta đi. Càng chờ đợi bạn sẽ càng mệt mỏi và đau khổ. 

Trước đây, bạn rất khỏe mạnh bình thường đúng không? Và bạn là con gái, chưa từng quan hệ thì khả năng bị mắc các bệnh phụ khoa cũng ít hơn. Thêm nữa, chỉ sau khi quan hệ với anh ta bạn mới thấy mình bị ngứa và viêm. Tại sao không phải là anh ta lây cho bạn mà lại đổ bạn lây cho anh ta? Anh ta là bác sĩ chắc thừa biết mình đã đến với một cô gái hoàn toàn còn trinh trắng chứ?  

Một người đàn ông bình thường, không có chuyên môn gì hết cũng không cư xử theo cái kiểu: em bị viêm, có thể không có con được, anh không yêu em nữa đâu, mình chia tay nhé. Nói thẳng bạn đừng giận, chứ chỉ có thằng đểu mới nói cái giọng ấy. Mới có chút chuyện, chưa cùng nhau nghiên cứu khắc phục vậy mà đã làm ầm ĩ với đòi chia tay. Không hiểu đó là tình yêu kiểu gì, anh ta dành cho bạn bao nhiêu tình cảm mà cư xử như thế?

Là một người có chuyên môn, anh ta thừa hiểu mức độ viêm nhiễm nào, trong thời gian bao lâu là có “nguy hiểm” và có khả năng gây ảnh hưởng đến việc sinh con. Bình thường, nếu phát hiện có vấn đề, đáng ra cánh đàn ông thường dẫn người yêu mình đi khám chi tiết, cụ thể và xin được tư vấn. Đằng này tuy là bác sĩ, anh ta lại không đoái hoài gì đến tình trạng sức khỏe của bạn, phán một câu xanh rờn như thế. Bạn bè cũng chẳng đối xử với nhau kiểu thế, người yêu mà vậy thì ra cái gì? 

Một người bạn của tôi cũng bị viêm nhiễm. Cô ấy trước khi đến với anh người yêu hiện tại (và xác định cưới) đã từng có một mối tình sâu đậm, cũng đã có quan hệ. Người yêu hiện tại biết chuyện, cũng có lúc buồn chứ không hoàn toàn vô tư, song anh ấy chấp nhận vì yêu cô ấy, quan tâm đến cô ấy (tôi là bạn cả hai người nên biết). Cô bạn tôi còn bị viêm nhiễm vùng kín nặng, anh này trực tiếp đưa đi khám, mua thuốc men cho. Bác sĩ bảo hai người sẽ khó có con, nhưng anh ấy vẫn không bỏ người yêu mình. Đó mới thực sự là tình yêu Ngọc ạ, không phải thứ nửa vời chua chát mà bạn đang gặp phải đâu. 

Hãy dũng cảm bỏ anh người yêu này. Trên thế gian còn rất nhiều đàn ông tốt, đừng cố níu kéo làm gì. Nếu bạn có tài kéo anh ta quay lại bên mình thì cũng chẳng để làm gì cả. Không nên lấy một người chồng vô trách nhiệm và quá đáng như vậy. Một bác sĩ người dưng còn khó nhọc mãi mới dám nói cho bệnh nhân của mình rằng cô ấy khó có khả năng làm mẹ. Vậy mà anh ta nói dễ như không vậy. Lý do anh ta có thể ác như vậy là vì không có tình yêu, rất muốn rõ bỏ bạn, Ngọc ạ. 

Mong bạn sáng suốt quyết định!

Chia sẻ