Con gái bây giờ thực dụng đến đáng sợ!
(aFamily)- Chính tâm sự của bạn Mai Chi đã nói lên suy nghĩ của hầu hết các cô gái hiện đại bây giờ. Đàn bà bây giờ thật đáng sợ!
Bạn Mai Chi thân mến!
Đọc tâm sự của bạn, tôi chợt liên tưởng tới các cô gái thời nay. Chẳng biết có nên nói ra hay không, nên luận bàn hay không chứ tôi thấy con gái bây giờ cầu toàn và thực dụng quá.
Trước đây, chỉ có các chàng trai hay bị lên án vì tham lam, lợi dụng hay đòi hỏi cao. Còn bây giờ, con gái cũng đâu kém phần. Họ tiểu tiết nhiều thứ thật.
Tôi có thể mô phỏng hình tượng người con gái hiện đại qua câu chuyện của bạn như sau:
Ngày xưa, đàn bà bị ép duyên, cha mẹ đặt đâu là phải ngồi đấy, có khổ cả đời cũng không dám oán thán. Ngày nay, chị em ta được bình đẳng, lấy chồng được cân đo đong đếm, suy tính thiệt hơn đến mức thực dụng.

Phụ nữ hiện đại coi chuyện lấy chồng là đơn giản. Cái khó là làm sao lựa được người chồng tốt, có tài, kiếm nhiều tiền lo cho vợ, con. Điều này không có gì quá đáng đáng nếu xét một cách thực tế.
Nhưng giả tạo ở chỗ, khi được hỏi về một nửa của mình, nhiều người con gái chỉ nói rằng mong yêu được người đàn ông chung thủy, biết quan tâm, có trách nhiệm với gia đình. Không cần đẹp trai, giàu có vì những thứ đó nếu so sánh với tình yêu chỉ thêm khập khiễng.
Vậy mà, đến lúc làm đám cưới thì họ quay ngoắt lại vấn đề. Họ bắt đầu đem người mình yêu ra so đo. Cái người mà họ từng thề non hẹn biển, tim chung nhịp đập, cùng về một lối nay được đặt trên bàn cân tiểu li để cân nhắc từng cái tiểu tiết.
Và thật buồn cho chàng trai nào ở tỉnh, trót yêu gái thành phố. Giờ đây sắp tới ngày cưới, em chợt nhận ra bao nỗi lo nếu lấy anh. Anh không có nhà ở Hà Nội, đồng nghĩa chúng ta sống ở đâu? Đi thuê nhà ư, khổ lắm anh ơi. Tiền nhà đắt, nay chỗ này, mai chỗ khác, không an cư sao lạc nghiệp.
Rồi hai vợ chồng đi thuê nhà, lương của anh có đủ để nuôi được gia đình không? Con cái chúng ta có được đầy đủ hay lại mặc cảm, tủi thân với lũ bạn.
Em sợ phải về quê sống với bố mẹ anh, ở nhà quê không thể bằng thành phố. Em sợ đồng lương hai vợ chồng mình ít ỏi, trang trải bao nhiêu khoản trong cuộc sống, tiền đâu ra mỗi lúc lại về thăm được bố mẹ ở quê.
Em cũng sợ người ta có nhà lầu xe hơi. Mình không có lại bị đánh giá nghèo hèn. Sợ người ta khinh mình anh ạ, sợ cả cuộc sống nghèo khổ lắm.
Và…
Khi yêu, em có thể yêu anh hết lòng mà chẳng mảy may tính toán. Còn bây giờ, trước khi tiến đến hôn nhân, gia đình, con cái thì em phải suy xét nên lấy người chồng như thế nào?
Trước đây yêu anh, em có thể một lòng một dạ, tâm sáng chí bền để được bên anh. Còn hiện tại, bạn bè, bố mẹ nhận xét, khuyên can. Trước ý kiến của mọi người, em không sao tránh được sự lung lay, thay đổi.
Anh có thể là người tốt, chàng trai đáng yêu của em nhưng điều em cần lại là người có khả năng kinh tế để lo được cuộc sống hàng ngày cho em. Tình yêu, hạnh phúc chỉ khẳng định được khi có vật chất làm điểm tựa.
Em cũng ước chi anh không phải là dân ngoại tỉnh, em ước gì anh có nhà riêng, có kinh tế. Chắc đám cưới mình sẽ diễn ra ngay. Em không phải suy nghĩ, trăn trở, dày vò như lúc này đâu, anh yêu của em nhỉ?
…
Chàng trai tỉnh nào khi nghe được các điều này chẳng đau từng khúc ruột, vì lòng tự trọng, sẵn sàng ra đi không cần từ biệt.
Tôi không muốn kể thêm ra nhiều thứ nhưng chính tâm sự của bạn Mai Chi đã nói lên suy nghĩ của hầu hết các cô gái hiện đại bây giờ. Đàn bà bây giờ thật đáng sợ!
Ích kỷ, cầu toàn và thực dụng hết mức có thể. Đó là hành trang không thể thiếu khi lấy chồng của các cô gái thời hiện đại. Vậy nên, cánh đàn ông cũng nên tìm hiểu, đánh giá tình hình, đưa ra biện pháp để không mắc phải các tình huống ngoài mong đợi nhé.
Thân!
Hà Huy
