BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Đó chỉ là cái cớ "quá hiểm" bố mẹ người yêu dùng để phản đối bạn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng để bị điều khiển như một con rối, sống phụ thuộc vào người khác, mình sẽ bị thiệt thòi nhiều lắm Phan le ạ.

Chào Phan le

Dạo này mình bận rộn nên không có thời gian viết bài cho diễn đàn song mình luôn để link afamily.vn trong RSS. Do đó mình vẫn đọc được những chủ đề cũng như chia sẻ mới, cả rất nhiều comment nữa.

Đọc được chia sẻ của bạn Phan le lên ngày 5.08 “Gia đình anh chỉ cho cưới nếu tôi và anh... có nhà”, mình có vài lời gỡ rối cùng bạn. Do không ở trong hoàn cảnh của bạn nên những gì mình viết ra có thể không được chính xác lắm. Bạn thông cảm nhé.

Hai bạn đã làm được những gì trong khoảng thời gian yêu nhau tương đối dài là 6 năm? Hai bạn đều ở tỉnh lẻ, có thường xuyên qua lại nhà nhau không? Có để bố mẹ hai bên đặc biệt là gia đình anh ấy tiếp xúc với Phan le nhiều không?

Trường hợp bố mẹ hai bên cấm cản tình duyên thường xảy ra khi các bậc phụ huynh không hài lòng với bạn gái hoặc bạn trai của con mình điểm gì đó. Đã có ác cảm thì rất khó thay đổi sự săm soi của người lớn. Người lớn cũng có tật khi không thích ai đó, thường lôi những người thân gần mình vào ủng hộ và đôi khi không chịu chỉ cho người bị ác cảm tật xấu. Thích đem nguyên nhân khác ra để cản trở tình yêu. Trong tình huống của Phan le, bạn đang bị mẹ anh ấy ác cảm điều gì đó còn phải có nhà riêng, đầy đủ tiện nghi mới cho cưới chỉ là cái cớ bao biện. Mẹ anh ấy biết cái cớ ấy khó thực hiện được nên đưa ra để bạn nản chí mà từ bỏ con bà chẳng?

Mình ủng hộ cách suy nghĩ của Phan le cố gắng làm một người con dâu tốt, ngoan hiền, đối xử với nhà chồng tử tế để anh ấy không phải đứng giữa sự lựa chọn giữa mẹ và vợ. Mình cũng thích cách bạn quan niệm “cho yêu thương đi để nhận lại yêu thương, mở rộng tấm lòng thì mọi người sẽ đón nhận”. Bạn biết đấy, cách quan niệm này là một nguyên tắc sống mà chân lý của nó đã được khẳng định. Người con dâu ý thức được điều này quả thật đáng quý vô cùng. Bạn đừng vội mất niềm tin khi thấy sự cố gắng của mình chưa mang lại hiệu quả. Không phải bất cứ lúc nào, bạn trao đi cái gi cũng được nhận lại cái đó. Có khi một thời gian rất dài, rất lâu, thậm chí có khi ta không còn hi vọng thì đột nhiên thành quả trở lại. Bạn hãy thử kiên nhẫn chờ đợi thêm.

Đừng nhìn vào những gì trước đây Phan le có và đã từng làm cho nhà anh ấy. Đừng nhìn vào những gì mình đã đối xử tốt với họ mà họ vẫn không biết điều. Có thể bạn đã làm những thứ có ý nghĩa cho họ, bạn cảm nhận vậy song họ không cho là như vậy. Đôi khi mình có làm cả trăm điều tốt nhưng không phải thứ họ thích sẽ không hiệu quả bằng một lần làm song lại đúng điều họ mong muốn.

Hãy lục lại trí nhớ xem điều gì của bạn khiến mẹ anh ấy không hài lòng và bà thường có thái độ về vấn đề nào. Mình tin là sẽ có, tìm ra và đối mặt với nó, thay đổi để thích nghi (có thể vô cùng khó, bạn không muốn thay đổi nhưng vì tình yêu với anh ấy, bạn thử hi sinh thêm chút nữa. Tuy nhiên nó chỉ nằm trong sự kiểm soát và chấp nhận được của bạn, không quỵ lụy quá). Thử một thời gian nữa xem sao, bạn nhé.

Đánh giá lại vị trí của người yêu mình trong thời điểm hiện tại cũng cần thiết vô cùng, anh ấy cần phải có tiếng nói nếu như yêu và muốn tiến tới hôn nhân với bạn. Anh ấy cần chủ động thể hiện bản lĩnh của mình chứ không thể thụ động nghe theo những gì mẹ anh nói. Hạnh phúc của anh ấy, anh ấy phải tự bảo vệ cho nó. Phan le không nên để người yêu mình như một bù nhìn trong chuyện này.

Một mặt vẫn thể hiện những đức tính tốt của bản thân để người ta không chê cười, một mặt phải đấu tranh để bảo vệ chính mình. Đừng để bị điều khiển như một con rối, sống phụ thuộc vào người khác, mình sẽ bị thiệt thòi nhiều lắm Phan le ạ.

Thân

                                                                                                                                              Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ