BÀI GỐC Tôi là người... đồng tính!

Tôi là người... đồng tính!

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

15 Chia sẻ

Việc gì phải che giấu chuyện mình đồng tính hả BM?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đâu phải cứ náu mình là được yên thân, cứ giấu diếm là sẽ không bao giờ bị lộ. Hãy sống thật, không cần giấu diếm, náu mình trước búa rìu, kỳ thị của dư luận.

Chào BM, chào những người đồng tính và tất cả nhưng ai quan tâm đến chủ đề đồng tính,

Là một người hoàn toàn bình thường, khi đọc những bài viết liên quan đến người đồng tính, tôi rất dị ứng nếu bắt gặp sự kỳ thị trong câu chữ hay con mắt của người đời dành cho giới tính thứ ba này. Người đồng tính có gì lạ lắm đâu, họ cũng là con người. Mà đã là con người, họ có quyền mưu cầu cuộc sống và được đối xử bình đẳng như những người bình thường khác.

Tôi rất thích cách nhìn thân thiện, khách quan về người đồng tính của một số bạn đã viết trong diễn đàn này:

“Cũng từ lâu, em đã cảm nhận rằng giới tính thứ ba chẳng có gì là xấu cả, thậm chí họ rất tốt là khác. Họ vẫn sống đẹp, vẫn học tập, làm việc giỏi giang, yêu thương người khác như bao người, chỉ có điều họ yêu người cùng giới mà thôi.”

(Đồng tính thì có gì là xấu đâu anh! – Sunflower)

“Tôi cho rằng những người như BM còn có phần bất hạnh hơn những người bình thường, vì vậy, xã hội không những cần có cái nhìn rộng mở, mà còn phải giúp đỡ các bạn sống, cống hiến lành mạnh. Những kỳ thị chỉ đẩy các bạn đến những điều xấu xa hơn, làm cho xã hội này xấu xa hơn.”

(Không phải ai cũng thiếu thiện cảm với người đồng tính – thanhhoa)

Không chỉ bây giờ mà tương lai sau này, xã hội cần có nhiều, nhiều người như các bạn để có một cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn trong vấn đề đồng tính, tránh lặp lại sự kỳ thị phân biệt.

Tôi cũng đồng ý với những lời khuyên các bạn dành cho BM. Đơn giản như:

“Là một con người, anh có quyền yêu, có quyền hạnh phúc. Suốt bao nhiêu năm anh đã gồng mình cố gắng để bố mẹ vui lòng, giờ đây nên sống cho mình một chút. Anh hãy theo đuổi thứ mà anh thích và muốn. Đừng ép mình vào những thứ là tất nhiên với những người bình thường khác. Cũng đừng nghĩ mình bất thường, hay dị thường, là anh đặc biệt hơn những người khác thôi.”

“Sống thật với chính mình bao giờ cũng là điều dễ chịu và thoải mái nhất. Không gì đơn giản bằng sự thật, không phải vì nó tốt mà vì người ta không phải đối phó, không phải lo lắng cái kim trong bọc sẽ lòi ra. Cách tốt nhất cho anh là sống đúng như con người mình, như những gì số phận đã tặng cho, an bài, sắp đặt.”

(Chuyện đồng tính: Hãy sống thật nhưng náu mình - Xinh đẹp và Kiêu kỳ)

Tuy nhiên, những lời khuyên sau:

“Bạn đang sống trong một xã hội có cái nhìn nghiêm khắc về những người đồng tính. Điều đó không cho phép bạn kết hôn với người cùng giới, cũng có nghĩa là bạn sẽ phải chịu khổ sở, thiệt thòi.”

(Không phải ai cũng thiếu thiện cảm với người đồng tính – thanhhoa)

“Nhưng như anh nói, xã hội “chưa cho” những người đồng giới sống chung, nên anh cần “náu mình” để có sự yên ổn và cũng để bố mẹ anh được yên ổn.” 

“Anh có quyền sống, quyền yêu, quyền hạnh phúc như bất kỳ ai khác, chỉ là tất cả phải bí mật hơn, khép kín hơn, vì anh đặc biệt hơn mà thôi.”

                 (Chuyện đồng tính: Hãy sống thật nhưng náu mình - Xinh đẹp và Kiêu kỳ)

Tôi không cùng quan điểm với các bạn trong những lời khuyên này dành cho BM. Tại sao những người đồng tính phải chịu khổ sở, thiệt thòi trong khi họ cũng là con người, cũng phải mưu cầu cuộc sống, cũng phải lao động, làm việc. Họ không gây hại, không làm điều xấu trong khi xã hội luôn lên tiếng ủng hộ quyền bình đẳng giới thì việc gì họ phải náu mình, khép kín, hi sinh bản thân chứ?

Mà đâu phải cứ náu mình là họ được yên thân, cứ giấu diếm là sẽ không bao giờ bị lộ. Sống thật với bản thân mà cứ giữ kín trong lòng nỗi khổ tâm của mình liệu có ổn không? Bản thân mình thế nào, con người mình ra sao? Tính cách, sở thích là đặc trưng riêng của mỗi người, sao phải giấu đi?

Xã hội còn kỳ thị, còn cái nhìn chưa thiện cảm với giới tính của mình trong khi mình không có tội thì phải đấu tranh để đòi bình đẳng, chống kỳ thị chứ? Miễn là không vi phạm pháp luật, không làm trái với lương tâm của mình.

Nếu những người đồng tính không biết liên kết đấu tranh cho quyền sống, quyền yêu, quyền hạnh phúc của mình như bất kỳ ai khác thì họ sẽ luôn sống trong sự soi xét của xã hội, cộng đồng và chẳng bao giờ có được hạnh phúc đích thực mà họ đáng được hưởng như những người bình thường khác.

Lời khuyên của tôi dành cho BM là hãy dũng cảm đối mặt với sự thật mình đang mang. Không phải giấu diếm, náu mình trước búa rìu, kỳ thị của dư luận. Hãy tự tìm hạnh phúc đích thực mà mình mong muốn. Làm điều đó không chỉ làm cho bạn mà còn đem lại ý nghĩa cuộc sống cho rất nhiều người giống bạn mà họ chưa dám bộc lộ, nói ra.

Hãy làm đi, sẽ có nhiều người ủng hộ bạn!

Chia sẻ