BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Đừng dại dột "hâm nóng" tình yêu bằng sex

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sex chỉ là một phần của tình yêu chứ giúp tình yêu nóng lên và giải tỏa mọi mâu thuẫn thì không chắc đâu bạn.

Tâm sự “Tôi có nên hâm nóng tình yêu với anh bằng... sex?” của bạn ABC đã cho người đọc nhận thấy một điều bạn hỏi nhưng thực ra trong lòng cũng tự tìm được câu trả lời rồi.

Việc bạn cho hay không cho, giữ hay không giữ, chỉ mình bạn biết nó đúng hay không đúng mà thôi.

Bạn tham khảo ý kiến của mọi người nhưng cũng như hai bài viết bạn từng ví dụ. Chắc chắn sẽ có hai luồng ý kiến trái ngược. Một bên sẽ ủng hộ hay đồng thuận việc quan hệ tình dục trước hôn nhân còn một bên thì sẽ phản đối quyết liệt. Bạn vẫn ở giữa hai luồng ý kiến ấy và càng thêm mông lung.

Thực ra nếu bạn nghĩ, trong tình yêu nhất định sẽ có “chuyện ấy” xảy ra, chắc chắn bạn sẽ nhàn tâm hơn rất nhiều. Bởi định nghĩa “chuyện ấy” là một phần của tình yêu, nó sẽ diễn ra, không cần biết có hâm nóng tình yêu hay không đồng nghĩa bạn không phải băn khoăn như lúc này.

Tôi không đồng quan điểm “chuyện ấy” giúp níu giữ tình yêu hay “chuyện ấy” làm tình yêu nhàm chán mà chỉ quan niệm “chuyện ấy” là một phần của tình yêu. Nó cũng là một nhân tố quan trọng bên rất nhiều các nhân tố quan trọng khác. Nếu không điều hòa được tất cả các nhân tố thì tình yêu khó lòng bền vững được.

Nhà thơ Xuân Diệu từng nói “Dẫu tin tưởng chung một đời một mộng, anh là anh, em vẫn cứ là em”. Điều đó cho thấy rằng cho dù hai người yêu nhau đến thế nào, thậm chí có là vợ chồng thì có những điều của người này, người kia cũng không bao giờ biết hết. Không ai nói thật tất cả những gì trong lòng mình.

ABC cứ ngờ ngợ người yêu mình stress, mệt mỏi, giận hờn chỉ vì như anh ấy bị ép nói ra là đói sex. Cũng có thể nhưng chỉ phần nào thôi, đó là cái anh ấy thấy mình từ trước đến giờ không được thỏa mãn nên khi thổ lộ, sẽ bộc bạch nó trước tiên.
Còn đâu, rất nhiều cái khác anh ta cũng bị bạn làm cho mệt mỏi song không tiện tuôn ra hàng loạt nên tạm thời cứ đưa cái mình bức xúc nhất ra trước tiên. Chẳng nhẽ, muốn làm mới tình yêu, lại cứ phải nhượng bộ thế sao? Thậm chí còn xuống nước một quy tắc từ trước đến giờ theo bạn là bất khả xâm phạm. Liệu sau cái này, anh ấy lại lấy cớ stress, mệt mỏi không muốn gần bạn mà đòi chia tay. Chắc bạn cũng chia tay luôn hả?

Từ trước đến giờ ABC không có quan niệm trong tình yêu “chuyện ấy” sẽ xảy ra như tôi nói ở trên thì tốt nhất giờ bạn hãy duy trì cái nguyên tắc mình đề ra. Đừng phá lệ làm gì bạn ạ, tình yêu của bạn cũng sắp ràng buộc bằng một cuộc hôn nhân rồi. Hai năm không có “chuyện ấy” chẳng làm sao, vậy vài tháng nữa cũng đâu có gì là quá khó. Hãy để mọi thứ nguyên vẹn, không nên xáo trộn chỉ vì một suy nghĩ nhất thời và vài tác động khách quan.

Trừ trường hợp, làm chuyện ấy để kiểm tra “máy móc”, khả năng hoạt động trước hôn nhân thì không nói. Còn tại thời điểm này, tôi có một suy nghĩ và cũng là câu kết cho bài viết muốn trả lời bạn: “Sex chỉ là một phần của tình yêu chứ giúp tình yêu nóng lên và giải tỏa mọi mâu thuẫn thì không chắc đâu bạn”.

Chia sẻ