BÀI GỐC Ganh tị với vợ chồng bạn thân, tôi chán ghét... chồng mới cưới

Ganh tị với vợ chồng bạn thân, tôi chán ghét... chồng mới cưới

(aFamily)- Tôi chán ghét và dằn vặt chồng mới cưới chỉ vì ganh tị với gia đình "hoàn hảo" của cô bạn thân... Tôi có mù quáng vì sự ganh tị của mình?

10 Chia sẻ

Vợ chồng cô bạn thân của Ngọc có thể chẳng hạnh phúc như vẻ ngoài đâu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thực ra, ở trong chăn mới biết chăn có rận, những gì người ngoài nhìn vào cuộc sống của một gia đình chưa chắc đã là bản chất thật của nó.

Tôi thấy nhiều người lên án Sông Ngọc quá. Chỉ là cô ấy đã bộc lộ hết lòng mình một cách cực kỳ thật thà thôi mà. Trong người ai chả có một con quái vật ghen tỵ, chỉ có điều to chừng nào, và bành chướng cỡ nào mà thôi. Hơn nữa, khộng phải ai cũng nói ra, đôi khi người ta cứ ngấm ngầm, ngoài mặt thì vẫn khen, vẫn cười nói đấy, nhưng trong bụng thì sôi lên vì tức, vì ghen tỵ đó thôi. 

Tất nhiên, Ngọc cũng có đôi chút quá đà trong việc không muốn sinh con. Nhưng bỏ qua chuyện đó, vì người thực sự “gây ấn tượng” với tôi trong câu chuyện này không phải là Ngọc mà là cô bạn gái của Ngọc kia – cái người có chồng mà Ngọc đang ra sức so sánh và ghen tỵ ấy. Thật sự, tôi không có thiện cảm với cô gái này. Tôi có cảm giác cô ta là kiểu người có thể gạt bỏ tất cả danh dự để đạt được mục đích. 

Tôi vẫn nhớ mỗi lần bị tôi giận cô ấy đều khóc rất nhiều và cố gắng làm lành (dù cô ấy không phải là người mềm yếu đến thế). Có lần tôi dỗi định bỏ đến nhà bạn chơi mấy ngày, cô ấy cứ nằm bò ra đất bám lấy chân không cho tôi đi và khóc nức nở mặc cho tôi lấy hết sức đá ra...  Có vẻ bạn của Ngọc là người quỵ lụy quá chăng? Cá nhân tôi thì không bao giờ cư xử theo kiểu này. Bạn thân với nhau thì phải là những người có thể thắng thắn nhất, vui vẻ và thoải mái nhất. Chứ không phải lụy nhau, van xin nhau như thế này. 

Bạn bè với nhau, cũng không thể nào tránh khỏi những xô xát, mâu thuẫn. Con người chứ có phải con kiến đâu mà vui vẻ quanh năm cho được. Trong những mâu thuẫn ấy, ai là người có lỗi, người đó phải xin lỗi. Tôi đồng ý, nhưng kể cả có là người có lỗi, cũng không cần thiết phải “bám lấy chân” và khóc nức nở như thế? Làm như vậy là tự gạt bỏ hết danh dự và tự trọng của mình. Nếu tôi là Sông Ngọc, tôi sẽ không bao giờ đánh giá cao một hành động như thế. Đáng sợ nhất là người có thể nhẫn nhịn đến mức ấy. 

Thực ra, ở trong chăn mới biết chăn có rận, người ngoài nhìn vào cũng chí biết được phần nào, còn hầu hết mọi thông tin về cuộc sống trong gia đình của họ đều là do bản thân họ nói ra. Họ nói xấu là xấu, nói tốt là tốt. Có những gia đình, người ngoài nhìn vào tưởng hạnh phúc, tuyệt vời lắm nhưng thực chất lại chẳng coi nhau ra gì, chỉ là sĩ diện nên mới phải che giấu bản thân, che giấu cuộc sống thực của mình. 

Qua lời kể của cô bạn thì chồng cô ấy hoàn hảo, còn thực tế có vậy không lại là một chuyện khác. Có khi lại chẳng ra gì thì sao? Sông Ngọc đừng vội cuống cuồng lên ngưỡng mộ và ghen tỵ. Không có cuộc đời ai toàn màu hồng cả, đừng “thần tượng hóa” quá mức mà làm khổ chính mình. Theo tôi, người như cô ấy dám “tự tạo dựng” cho mình một cuộc sống hoàn hảo lắm. Con người này, theo tôi là không đáng tin, vì thế không cần phải ghen tỵ. 

Đôi lời nhắn nhủ, cũng chỉ là thiển ý, nhưng hi vọng có thể giúp Sông Ngọc tham khảo ít nhiều.

Chia sẻ