BÀI GỐC Ganh tị với vợ chồng bạn thân, tôi chán ghét... chồng mới cưới

Ganh tị với vợ chồng bạn thân, tôi chán ghét... chồng mới cưới

(aFamily)- Tôi chán ghét và dằn vặt chồng mới cưới chỉ vì ganh tị với gia đình "hoàn hảo" của cô bạn thân... Tôi có mù quáng vì sự ganh tị của mình?

10 Chia sẻ

Lý do Ngọc không muốn có con với... chồng nghe thật điên rồ

,
Chia sẻ

(aFamily)- “Tôi nghĩ rằng con tôi sinh ra sẽ có tư chất trung bình như bố nó, và sống trong môi trường như nhà nội nó thì thấy tội nghiệp và xót xa cho con quá".

Đọc bài tâm sự của Sông Ngọc mà thấy buồn với cách nghĩ của bạn. Thấy có quá nhiều điều để nói, để có thể đưa ra ngay lời trách móc dành cho bạn.

Tôi chỉ góp ý một khía cạnh nhỏ trong bài của bạn mà tôi đọc được:

“Gần đây chồng tôi cứ muốn tôi sinh em bé nhưng cứ nghĩ rằng con tôi sinh ra sẽ có tư chất trung bình như bố nó, và sống trong môi trường như nhà nội nó thì thấy tội nghiệp và xót xa cho con quá.”

Ngẫm câu văn bạn viết và cách suy nghĩ của bạn trong đó mà người ngoài như tôi còn cảm thấy giận và bức xúc. Vậy không hiểu chồng bạn nếu đọc được tâm tưởng này của vợ mình, anh ấy sẽ có thái độ thế nào? Một cơn giận lôi đình, một cái tát nảy lửa hay những điều kinh khủng hơn nhỉ? Tôi không dám đoán và cũng chẳng muốn nghĩ nữa.

Bạn sinh ra trong một gia đình có bố, mẹ, anh, chị em. Bạn lớn lên trong cái gia đình đó. Trưởng thành, bạn cũng muốn lập gia đình và bạn đã làm điều đó để mình không lạc lõng so với mọi người trong xã hội và báo hiếu bố mẹ.

Sau đó, tôi cam đoan bạn cũng như những người phụ nữ khác, lấy chồng và đẻ con để được hạnh phúc với thiên chức làm mẹ. Quyền thiêng liêng cao cả, thượng đế dành cho đàn bà. Chả nhẽ bạn muốn tước đi cái quyền ấy và chả nhẽ bạn không định làm mẹ?

Bạn có biết rằng nhiều người mong mỏi được làm mẹ. Nhiều người sẵn sàng đẻ con kể cả khi họ biết con họ có thể bị biến chứng do di truyền của chất độc da cam, của bệnh thiểu năng… Cớ sao bạn có may mắn hơn họ lại có cái suy nghĩ thiển cận đến thế?

Bạn viết ra như thế này, bạn đã suy nghĩ cẩn thận chưa hay hứng lên thì nói để rồi mọi người cho là bạn nông cạn sẽ quay lại hỏi tại sao một người đàn ông tư chất trung bình như chồng bạn lại được bạn yêu tới 10 năm và đi đến hôn nhân. Chẳng nhẽ 10 năm ấy, bạn không nhận ra sự kém cỏi của anh ấy sao để rồi lấy xong lại kết luận hàm hồ như trên?

Chẳng nhẽ một người bố kém cỏi thì đứa con sinh ra cũng kém cỏi hay sao? Ở đâu ra cái định nghĩa như vậy. Chắc bạn chưa từng đọc bao nhiêu tấm gương những người tài giỏi mà bố mẹ người ta cũng chỉ là những người bình thường phải không?

Ở trong môi trường tốt, không phải ai cũng tốt cả và ngược lại ở trong môi trường xấu, chắc gì người ta đã xấu hết. Bác Hồ đã từng nói “hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”, con cái có trưởng thành là do bố mẹ và người thân biết cách dãy dỗ, uốn nắn. Một người nếu cho là biết lường trước tình huống như bạn, sẽ biết cách uốn nắn con. Vậy sao phải sợ nó bị ảnh hưởng của môi trưởng hay của người nào đó.

Bạn đừng nên suy nghĩ viển vông như thế, không nên lần lữa quyền làm mẹ và từ chối yêu cầu chính đáng của chồng mình. Hãy sinh em bé và hạnh phúc với sinh linh bé nhỏ mình có. Bạn sẽ bận rộn và thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều. Sẽ không còn thời gian trống để cho bạn nghĩ những điều vô bổ như trên nữa.

Chia sẻ