BÀI GỐC Ganh tị với vợ chồng bạn thân, tôi chán ghét... chồng mới cưới

Ganh tị với vợ chồng bạn thân, tôi chán ghét... chồng mới cưới

(aFamily)- Tôi chán ghét và dằn vặt chồng mới cưới chỉ vì ganh tị với gia đình "hoàn hảo" của cô bạn thân... Tôi có mù quáng vì sự ganh tị của mình?

10 Chia sẻ

Chồng tôi không giỏi "chuyện ấy" như... chồng cô bạn!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi luôn dằn vặt trong tâm tưởng mỗi lúc “gần gũi” chồng. Tôi dần cảm thấy chồng mình thua xa chồng cô ấy.

Là phụ nữ, ai cũng mang trong mình sự ganh tị nhất định. Biết so sánh, đố kị là một điều không hay, tuy nhiên, hạn chế nó đã khó, nói gì đến chuyện bỏ.Nhiều lúc tôi ý thức được mặt không tốt của đố kị, cố gắng gạt đi để mình không bị cuốn vào sự phức tạp vốn dĩ của nó. Song khi dẹp được đố kị ở mảng này lại có mảng khác xuất hiện, thôi thúc hơn, nhức nhối hơn.

Có những ghen tị rất đỗi bình thường nhưng cũng có sự đố kị rất tầm thường và đáng mỉa mai như câu chuyện của tôi. Biết nó đáng trách mà tôi vẫn muốn biết tại sao mình lại như vậy? Thế mà càng đi tìm câu trả lời tôi càng bí.

Tôi cũng có một cô bạn thân như Ngọc trong chuyện: “Ganh tị với vợ chồng bạn thân, tôi chán ghét... chồng mới cưới”, chỉ khác là cô ấy làm cùng cơ quan đã 8 năm và mới lấy chồng được hai năm. Thời điểm cô ấy lấy chồng thì tôi đã có con 3 tuổi.

Như những người bạn thân khác, lại cùng có gia đình nên chúng tôi có nhiều chuyện để nói mỗi khi rảnh rỗi. Có khi là lúc sáng sớm vừa đến cơ quan, trên đường về hay giờ ăn trưa và nghỉ ngơi.Phòng tôi chỉ có hai chị em gái nên thành ra thường tách đi ăn riêng, sau đó thì vô quán cafe ngồi hay vừa ăn trưa vừa hàn huyên.

Câu chuyện thường sôi nổi nhất vào lúc nghỉ trưa. Cũng giống các phụ nữ khác, chúng tôi hay đem chuyện bạn bè, cơ quan, gia đình, mẹ chồng và chồng con ra để buôn. Thôi thì đủ các chuyện đời thường, vụn vặt, nhỏ tới to. Có nhiều kinh nghiệm được chia sẻ nhưng cũng có vô số phiền phức từ những câu chuyện “dây cà ra dây muống” này.

Điển hình nhất là sự so sánh như tôi đề cập ở trên, cả tôi và cô bạn đều có tính ấy và thường đem những người thân ra so sánh đầu tiên. Ở góc độ nào đó thì sự so sánh từ tôi luôn lớn hơn vì hình như tôi thấy mình thua thiệt nhiều so với cô bạn.

Những cái so sánh mà Sông Ngọc kể ra, tôi cũng có phần giống bạn nhưng chỉ nhỏ thôi vì tóm lại chồng tôi khá ổn và tôi cảm thấy hiện tại những thứ anh ấy đem lại cho tôi không đến nỗi nào.

Chỉ có một điều mà tôi ganh tị với nhỏ bạn đó là “chuyện chăn gối” của vợ chồng nó. Không hiểu hết chuyện hay sao mà cô ta lại đem “chuyện ấy” ra kể và tôi thì cũng hào hứng lắng nghe, thích thú. Lâu dần nó thành chủ đề nóng và liên tục có sự cập nhật mỗi khi hai đứa “gần gũi” chồng. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ và xấu hổ khi đem so sánh “chuyện ấy” của vợ chồng tôi với “chuyện ấy” của nhỏ bạn. So sánh chồng tôi với chồng nhỏ bạn trong “chuyện ân ái”.

Tôi luôn dằn vặt trong tâm tưởng mỗi lúc “gần gũi” chồng. Tôi bắt đầu để ý “máy móc” của anh, cách “chiến đấu”, khả năng cảm nhận và chia sẻ, thời gian, tốc độ cũng như sự dẻo dai thậm chí cả thời khóa biểu “chuyện ấy” của chồng. Những việc mà trước đây chả mấy khi tôi để ý. Tôi bắt đầu so sánh trong đầu với những gì cô bạn tôi kể về chồng cô ấy. Tôi dần cảm thấy chồng mình thua xa chồng cô ấy. Tôi bắt đầu hiểu hóa ra từ trước đến giờ tôi ít biết đến “sự thỏa mãn” trong “chuyện ấy” chỉ vì chồng tôi “kém”, không đủ sự tinh tế và bài bản như chồng nhỏ bạn. Tôi dần cảm thấy ghét anh và không muồn “gần gũi” chồng thường xuyên. Tôi hay giận dỗi với anh nhiều hơn mỗi khi anh đòi hỏi.

Tôi bắt đầu tò mò những gì nhỏ bạn tôi kể, tôi thèm được một lần “lên đỉnh” như nó, muốn biết cảm giác nó kể thật đến mức nào. Tôi thậm chí còn mong được “gần gũi” với một người đàn ông như chồng nhỏ bạn.

Hôm rồi, chồng nhỏ bạn đến đón nó ở cơ quan, tôi được nhìn thấy anh ta. Quả thật rất phong độ và cực kỳ đàn ông. Nhìn thấy anh ta, tôi lại nghĩ đến những lời bạn kể, nhớ đến những lúc “gần gũi” chồng, tôi thở dài ngao ngán.

Đã mấy lần, tôi muốn chia sẻ cùng chồng về “chuyện ấy”, hi vọng anh cải thiện được phần nào nhưng tôi lại sợ đột nhiên thấy vợ thay đổi, không khéo anh nghĩ tôi ngoại tình nên về đòi hỏi chồng chăng vì từ trước đến giờ tôi có kêu ca gì “chuyện ấy” đâu.

Tôi băn khoăn không biết thế nào, nói ra thì sợ mà không nói thì sự ghen tị với nhỏ bạn trong tôi ngày một lớn. Chưa biết chừng nó còn thôi thúc tôi ngoại tình cũng nên?

Chia sẻ