BÀI GỐC Tôi là người... đồng tính!

Tôi là người... đồng tính!

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

15 Chia sẻ

Nếu đúng thật đồng tính thì anh không nên lấy vợ, BM ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu anh lấy vợ, anh không chỉ lừa dối người con gái mà còn vô tình lừa dối ba mẹ mình.

Chào BM,

Em viết cho anh mấy dòng như một lời cảm thông với sự không may mắn mà anh đang gặp phải. Cuộc đời, số phận của mỗi người là khác nhau song có một điểm chung là dù thế nào chúng ta cũng phải cố gắng sống tốt, sống có ý nghĩa, anh nhé.

Anh là một người con hiếu thảo, từ nhỏ đến lúc lớn lên, anh luôn ý thức được công lao cha mẹ cũng như phấn đấu hoàn thiện bản thân để cha mẹ vui lòng. Anh chăm chỉ học tập, ý thức được cuộc sống, chịu khó làm việc… Đó là những đức tính tốt của anh mà ba mẹ luôn ghi nhận. Anh cần phát huy nhiều hơn những điều tốt đẹp đó như một sự bù trừ cho số phận.

Đúng là ba mẹ anh không hề có lỗi, họ sinh ra anh đâu có tội tình gì, chỉ là do ông trời bắt anh phải thế nên anh đừng dằn vặt hay oán trách họ.

Em biết bây giờ anh đang lăn tăn giữa hai dòng suy nghĩ:

“Thứ nhất, tôi cố sống kín mình là đồng tính và cố lấy vợ để cho ba mẹ không buồn về mình. (Tôi biết mình là người đồng tính thì không nên lấy vợ vì có lấy thì sẽ không mang hạnh phúc cho họ và sẽ làm cho họ khổ rồi khó có thể sống được với nhau. Khi đó, ba mẹ tôi cũng không yên lòng vì con sống không hạnh phúc).”

“Thứ hai, tôi sống theo đúng bản chất con người mình do tạo hoá sinh ra (xã hội chưa cho phép người cùng giới sống chung và tôi nghĩ điều này là rất khó).”

Là người ngoài cuộc, em có vài ý kiến như sau:

Anh đang bị dày vò phải làm tròn chữ hiếu với ba mẹ mình nhưng em cũng biết anh là một người giàu tình thương, không thể làm điều gì trái với lương tâm. Anh đã nhận ra mình là người đồng tính cũng như phân định rạch ròi được hôn nhân có tình yêu và không tình yêu nên theo em, anh nên loại bỏ phương án một trong đầu. Những gì anh viết ở trong ngoặc kép là một suy nghĩ đúng toàn phần không cần chỉnh sửa.

Hơn nữa, anh đã là một người con hiếu thảo với ba mẹ thì càng không nên lừa dối họ, nếu anh lấy vợ, không chỉ lừa dối người con gái mà còn vô tình lừa dối ba mẹ mình. Nếu như người con gái kia đau một và có thể làm lại cuộc đời chứ ba mẹ anh mà biết, các cụ sẽ đau đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Việc cần thiết là anh phải nói với ba mẹ mình về tình trạng của bản thân lúc này.

Khoan bàn đến chuyện anh sẽ sống với người đồng giới như thế nào sau này mà là cách anh trình bày với hai bác thế nào để các cụ hiểu ra vấn đề và chấp nhận sự thật. Từ đó, hai cụ có cái nhìn thực tế và đồng cảm với anh. Có thể, trước mắt anh chỉ nói với các cụ về tình trạng của mình và muốn sống độc thân một thời gian xem có biến chuyển gì không. Khi các cụ đã vượt qua trạng thái sốc, chấp nhận vấn đề rồi thì các bước về sau anh làm sẽ nhẹ nhàng hơn.

Người đồng tính vẫn là những con người sống, làm việc, tạo ra của cải vật chất cho bản thân và xã hội, vẫn là những người có ích cho cộng đồng. Trên thế giới, người đồng tính đã quá quen thuộc và ở Việt Nam, xã hội đã nhìn nhận tích cực hơn sự có mặt của họ. Vì vậy, là một người đồng tính, không có gì quá to tát và đáng sợ cũng như không sợ xã hội hiện nay kỳ thị.

Là một người đồng tính, nan giải trong việc lấy vợ song anh vẫn có thể làm các thứ ba mẹ anh kỳ vọng, tin tưởng. Đó cũng là những điều an ủi anh BM nên đưa ra để bố mẹ hiểu.

Việc mình đồng tính không phải là mong muốn cũng như bản thân mình gây ra. Đó là số phận, điều đó khiến ba mẹ anh thất vọng nhưng không thể trách cứ. Họ sẽ phải hiểu ra và chấp nhận thôi anh ạ.

Một người con ở hoàn cảnh như anh, thương ba mẹ thì cần làm vậy. Đồng thời, ba mẹ anh nếu thương anh cũng sẽ không làm khó cho anh đâu. Em tin là thế!

Đừng sống mơ màng, đầy ải bản thân nữa mà hãy cố gắng sống tốt, sống khỏe anh nhé!

Chia sẻ