BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Ước gì "lừa" được một anh Tây chịu cưới mình nhỉ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một là, em thấy Tây rất đáng yêu. Hai là lấy chồng tây kinh tế sẽ khấm khá hơn. Ba là em rất thích đi du lịch nước ngoài.

Từ nửa năm nay, em điên cuồng lao vào học Tiếng Anh không ngừng nghỉ. Em muốn mình thật giỏi, để sau này có thể lấy chồng nước ngoài. Mẹ em thì đương nhiên không biết căn nguyên ấy, chỉ thấy đứa con gái vốn lười biếng, quanh năm chả rờ động đến sách vở lại chăm chỉ học từ mới, nghe băng tiếng anh cả ngày lẫn đêm thì mừng ra mặt, tạo điều kiện hết sức.

Thật là em thích lấy chồng Tây lắm. Lý do thì cũng có nhiều, nhưng nhìn chung có 3 điểm cơ bản: 

Một là, Tây rất đáng yêu. Đợt trước, chị họ em về nước, mang theo cơ man nào là quà. Nhìn chị ấy rạng ngời hạnh phúc, ai cũng phải ghen tỵ. Anh chị lấy nhau, tuy xuất ngoại, nhưng năm nào cũng về Việt Nam 2 lần thăm bố mẹ. Mang tiếng là cho con lấy chồng xa, rất xa, nhưng thời gian chị ấy ở với bố mẹ cũng không hề ít. 

Chồng chị ấy thì cực kỳ tuyệt vời. Anh ấy thân thiện, dễ gần và rất đáng yêu. Mark nói tiếng Việt không rành lắm, nhưng học rất tích cực để có thể trò chuyện với mọi người không cần qua phiên dịch là chị em. Nghe anh nói tiếng Việt rất dễ thương.  

Mark chịu khó làm việc nhà lắm. Về Việt Nam, lần sau em sang nhà bác cũng bắt gặp anh đang lau nhà, lau bàn hoặc vào bếp nấu nướng cái gì đấy, không nề hà việc gì cả. Đàn ông Việt Nam thì quên đi nhé, hiếm lắm. Ngay bố em đây, 20 tuổi rồi em chả thấy ông làm việc nhà mấy, mà có phải làm cũng không hăng hái tích cực, chẳng qua là nghĩa vụ hoặc tình huống buộc phải thế, chứ không thích thú và tự nguyện. 

Hai là, lấy chồng Tây kinh tế sẽ khấm khá hơn. Ai nói em thực dụng em nhận. Nhưng sống mà không toan tính sẽ thiệt thòi lắm. Mọi người thử nói xem, có phải ai lấy chồng Tây cũng giàu có không? Tỉ giá tiền $ và tiền Việt chênh nhau kinh khủng, bên đó kiếm một tháng có khi bằng ở Việt Nam làm cả năm. Lấy người nước ngoài, em sẽ có cơ hội giúp gia đình mình nhiều hơn. Bố mẹ em cũng không được khấm khá cho lắm, thêm nữa, mấy năm nay bố bệnh nên kinh tế có phần khó khăn hơn. Em muốn giàu lắm, giàu có thể làm được rất nhiều việc. 

Ba là, em rất thích đi du lịch nước ngoài. Ở Việt Nam, ngay cả việc du lịch trong nước đôi khi cũng khó khăn, đừng nói là đi nước ngoài. Lấy chồng Tây rồi, việc sang nước chồng là điều dĩ nhiên, tha hồ thăm thú khám phá. Ở Việt Nam, dù giàu lắm, cũng mấy người dám đi nước ngoài như đi chợ thế đâu. Người Việt mình tiết kiệm, không dám hoang phí mấy. Lấy người nước ngoài, việc đi lại là việc tất nhiên, không cần thắc mắc. 

Vì những lý do ấy mà đích đến của em phải là những anh chàng người nước ngoài. Em đang tự rèn luyện để tìm kiếm cơ hội cho mình. Chỉ cần tìm được anh nào phù hợp, em sẽ tiến đến và “không để cho thoát”. Chị Sếu đang có cơ hội tuyệt vời như thế, tại sao không nắm lấy? Chị có biết em khao khát được ở trong hoàn cảnh của chị không?

Chia sẻ