BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Sự thật "kinh hoàng" về đàn ông Tây cho những ai "sính ngoại"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình sống ở nước ngoài hơn 10 năm nay nên đã chứng kiến và hiểu khá rõ về đàn ông Tây. Họ không "lung linh" như các cô gái Việt mơ tưởng.

Vài lời cùng Anna trong bài: "Ước gì lừa được một anh Tây chịu lấy mình nhỉ"

Mình sống ở nước ngoài hơn 10 năm nay, nên ít nhiều cũng biết về phong tục tập quán của người phương Tây. Mạo muội có vài lời cùng Anna sau khi đọc xong bài viết của bạn.

Anna thân mến,

Tôi thấy bạn mơ hão nhiều quá. Nghe bạn lí luận về cuộc sống của người nước ngoài mà tôi vừa thấy bực vừa thấy buồn cười.

Ba điểm bạn nêu ra trong bài viết của mình đều dựa trên một ví dụ mà bạn thấy từ người chị họ của mình:

Điểm thứ nhất là:

Tây rất đáng yêu (Về mặt ngoại hình thì tôi hoàn toàn đồng ý với bạn). Anh rể họ của bạn có lẽ là một trong số ít của những người đàn ông Tây tử tế, dễ thương (mà tỉ lệ này chỉ khoảng độ 1/1000000 trong thế giới đàn ông bên này).

Những người đàn ông Tây mà tôi được biết thì chỉ biết ăn nhậu nhảy đầm, không hề động tay đến việc nhà, tiền nong của người nào người ấy tiêu. Đi ăn hàng với vợ, thì người nào trả tiền người ấy.

Thứ hai là: "Lấy chồng Tây kinh tế sẽ khấm khá hơn". Bạn đề ra chuyện tỉ giá đồng đô la và tiền Việt. Tôi không biết bạn năm nay bao nhiêu tuổi mà ngồi tính toán như là một em học sinh lớp một vậy.

Sống ở bên này trừ khi chồng bạn là trưởng phòng hoặc giám đốc, còn những người lao động bình thường thu nhập cũng chỉ đủ ăn thôi. Tây bên này đi du lịch thường là vay ngân hàng trả góp. Họ vay một khoản tiền để đi du lịch, sau đó quay về làm trả dần từng tháng.

Chị họ bạn về Việt nam cùng chồng mà chi tiêu thoải mái như thế, chưa chắc đã là tiền của họ. Không khéo lại của ngân hàng đó bạn. Nếu tôi nói với bạn là, mức sống tằn tiện của gia đình bốn người như gia đình tôi (chồng tôi là người Việt) tính ra vào khoảng 600 triệu tiền VN một năm chắc bạn sẽ nghĩ hai vợ chồng tôi nhiều tiền lắm. Vì với số tiền đó bạn có thể sống ung dung ở Việt nam trong khoảng 6 năm.

Chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày nhiều ít, đắt rẻ là tùy thuộc rất lớn vào thành phố, đất nước mà mình đang sống.  Bên nước ngoài nếu quy đổi tiền lương từ đô la sang tiền Việt như kiểu trẻ con của bạn thì ai cũng là tỉ phú hết.

Thứ ba là du lich: Tôi đồng ý với bạn ở một điểm là, khi mình có hộ chiếu nước ngoài việc xin nhập cảnh vào các nước khác sẽ  dễ dàng hơn rất nhiều. Về mặt tài chính, thì như đã nêu ở trên, người Tây, đi du lịch thường là vay trả góp ngân hàng.

Thời tôi còn học đại học bên này, tôi chứng kiến nhiều lần đám bạn Tây của tôi nghèo đến nỗi không có tiền để mua một phần bánh mì kẹp thịt. Họ vừa học vừa làm part time, lại có học bổng của nhà nước hàng tháng.

Với số tiền đó của họ, tôi có thể sống rất  thoải mái rồi, thế mà họ vẫn luôn cháy túi. Lí do rất đơn giản là họ sống cho hôm nay thôi còn không biết ngày mai sẽ như thế nào. Quần áo của họ có lẽ tuần thay hai lần, vì bận đi uống bia ở pub về tối hôm trước, về nhà lăn quay ra ngủ, sáng hôm sau cứ thế vác ba lô đi học thôi.  Bạn hãy thử tưởng tượng anh chồng Tây của bạn cũng sống theo kiểu đó xem sao.

Đó là lối sống và văn hoá của họ, tôi tôn trọng nó, nhưng tôi sẽ không thể lấy chồng Tây được, vì tôi yêu văn hóa và lối sống của Người Việt mình hơn bạn ạ. Ta về ta tắm ao ta.

Quan điểm của tôi đối với lối sống của người Tây là: "Kính nhi viễn chi". Mong bạn nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn. Chúc bạn may mắn.

Chia sẻ