BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Tôi rất hài lòng khoản "ấy" của anh chồng Tây

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi chưa thấy chàng trai Việt nào làm tôi cảm thấy mãn nguyện “chuyện chăn gối” như chồng tôi hiện tại.

Tôi lấy chồng người Anh được 5 năm, xin chia sẻ với chủ đề “Tôi có nên yêu đàn ông Tây?” một khía cạnh nhạy cảm, song cũng nên đề cập ở đây.

Đừng nghĩ tôi lấy chồng ngoại quốc thì phải khen anh ta, phải nói tốt về người đàn ông của mình. Tôi rất khách quan và công bằng, cái tốt, bảo tốt. Cái gì xấu, tôi sẵn sàng bảo xấu, không có chuyện xấu đậy lại, tốt thường xuyên phô ra.

Ông xã Tây “xịn” của tôi có một tật xấu nhất mà tôi kịch liệt phản đối đó là ở bẩn. Ra ngoài hào nhoáng lắm song ở nhà ở bẩn và rất lười làm việc nhà. Không bao giờ đụng tay vào bất cứ việc gì giúp vợ.

Tuy nhiên, so với những thứ tốt đẹp khác anh ấy có, tật xấu này chỉ nho nhỏ và có thể bỏ qua. Như nhiều người đã miêu tả và tưởng tượng, anh ấy của tôi cũng có thể hình khá chuẩn, cũng kiếm nhiều tiền, ga lăng và rất yêu vợ.

Trong bài viết này, tôi không nhắc sâu thêm mấy yếu tố đó. Tôi muốn kể về một điều khác, tôi rất thán phục chồng tôi.

Đàn ông Tây sống trong môi trường bình đẳng giới, không chịu tư tưởng phân biệt nam nữ như phương Đông nên họ khá thông thoáng. Trong khi đàn ông ta vẫn còn đó ít nhiều sự gia trưởng, độc đoán, tư tưởng phân biệt trai gái thì đàn ông Tây lại không thế.

Ở Việt Nam, nhiều chàng trai vẫn muốn khi lấy vợ, phải lấy cô gái còn nguyên vẹn, đề cao chữ trinh và cái màng mỏnh ấy thành ra có bao nhiêu câu chuyện ngang trái, bao nhiêu cô gái, cô dâu phải đau khổ khi chẳng may thất tiết với chồng.

Đàn ông Tây thì không. Họ không quan trọng điều đó, ngay chính bản thân tôi khi đến với ông xã Tây hiện tại cũng không còn trong trắng. Vậy mà chẳng bao giờ chồng tôi căn vặn hay chì chiết, tình yêu lúc nào cũng mặn nồng.

Đàn ông Tây cũng không quan trọng con trai, tôi đẻ sinh đôi hai đứa con gái, bảo đẻ thêm thằng cu, anh ấy bảo con nào chẳng là con, trai gái đều được tất, con nào anh cũng yêu.

Đàn ông Tây còn rất cởi mở trong “chuyện ấy”. Họ hơn chúng ta ở chỗ được giáo dục giới tính chu đáo. Kiến thức và kỹ năng cũng như cách họ “nhập cuộc” phải nói rất tuyệt vời.

Như tôi từng kể, trước khi đến với ông xã, tôi từng “đi lại” với hai người đàn ông Việt. Nói thực là chưa thấy chàng trai nào làm tôi cảm thấy mãn nguyện “chuyện chăn gối” như chồng tôi hiện tại. Hai người bạn trai trước đây của tôi, họ rất thiếu kỹ năng và nông nổi, thường vào cuộc một cách vội vã, không biết kiềm chế và chia sẻ nên rút cục họ chỉ là những người ích kỷ, biết mình thỏa mãn mà không biết bạn gái cảm nhận ra sao.

Ông xã tôi hiện nay thì khác, một cuộc “giao ban” thường được anh ấy chuẩn bị chu đáo, có màn dạo đầu, có kết thúc, có chia sẻ, hỏi han. Điều quan trọng nhất là anh ấy biết gợi lên nhu cầu và lôi tôi vào cuộc. Sẵn sàng hỏi tôi cảm nhận thế nào. Để từ đó có thể làm tôi khoái cảm và lên đỉnh. Nói chung anh ấy sẵn sàng cho nhiều hơn nhận.

Từ ngày lấy chồng Tây, kỹ năng trong “chuyện ấy” của tôi cũng được nâng lên. Hai vợ chồng cảm thấy vô cùng hòa hợp. Sức khỏe của tôi cũng tốt lên và điều làm tôi hài lòng nhất là không bao giờ ông xã làm tôi cảm thấy nhàm chán trong “chuyện ấy”. Ở chồng tôi, mỗi lần “gần gũi” là một lần anh ấy lại refrest mình rất hoàn hảo khiến tôi không thể cưỡng lại “sự ân ái” đó.

Tôi yêu chồng Tây của tôi, các bạn ạ. Anh ấy rấ, rất tuyệt vời!                                       

Sexy.G

Chia sẻ