BÀI GỐC Em có nên đánh đồn có địch?

Em có nên đánh đồn có địch?

(aFamily)- Em có tình cảm với Q và dường như cô ấy cũng có tình cảm với em. Liệu em có nên đánh đồn có địch? Liệu em có thành công? Nếu có, điều đó có tàn nhẫn quá không?

11 Chia sẻ

Tôi ngưỡng mộ những cô gái "chủ động"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù sao sống thật với cảm xúc của mình là tốt nhất. Tôi thấy như vậy rất thành thật và cuốn hút.

Chào các bạn!

 

Tôi thấy các bạn dường như có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với Q, cho dù cô ấy xinh đẹp và khéo léo. Mọi người cho rằng Q không chung thuỷ nhưng tôi nghĩ rằng biết đâu sự thật lại khác.

 

Những ai đã từng yêu có bao giờ thấy rằng, ta thất vọng về một nửa của mình? Ban đầu khi mới tiếp xúc với nhau, bao nhiêu điều đẹp họ gieo vào lòng ta hoặc cũng có thể do ta tự gán vào. Thế rồi sau một thời gian dài gắn bó với nhau ta mới phát hiện ra rằng họ không như ta mong muốn. Họ chẳng rộng lượng, chẳng tốt bụng, chẳng giỏi giang, chẳng quan tâm đến ta nhiều… Nỗi thất vọng khiến ta muốn tìm kiếm một người hợp với mình hơn. Điều đó đâu phải là tội lỗi đúng không? Có thể Q cũng ở trong trường hợp như vậy lắm.

 

Q là cô gái thông minh và khéo léo nên chắc hẳn cô ấy mong muốn tìm được bạn trai cũng phải tương đương hoặc hơn thế nữa. Trên đời này có nhiều trường hợp phụ nữ hơn đàn ông trong các mối quan hệ nam nữ, nhưng dù có khéo léo, giỏi chịu đựng đến đâu thật sự người phụ nữ cũng cảm thấy ngán ngẩm. Đàn ông phải là chỗ dựa cho phụ nữ nhưng không nhiều người làm được việc này. Họ không có đủ tài năng và bản lĩnh. Chỉ có những người phụ nữ thích sự an toàn và ổn định mới duy trì mối quan hệ như vậy.

 

Còn Q là một cô gái cá tính nên cô ấy tự chủ động đi tìm hạnh phúc của mình. Có thể Q đã gặp nhiều, yêu nhiều nhưng chưa ai thật sự khiến cô ấy “tâm phục khẩu phục”. Vì vậy cô ấy vẫn tiếp tục tìm kiếm. Tôi không trách những cô gái như vậy, tôi ủng hộ và ngưỡng mộ họ. Tôi tin rằng khi đã tìm được bến đỗ thật sự, những cô gái đó sẽ khiến cho mối quan hệ thăng hoa và gặt hái được quả ngọt.

 

Mỗi người có một cách sống riêng, khó có thể nói cái nào hơn cái nào. Nhưng dù sao sống thật với cảm xúc của mình là tốt nhất. Tôi thấy như vậy rất thành thật và cuốn hút.

Chia sẻ