BÀI GỐC Em có nên đánh đồn có địch?

Em có nên đánh đồn có địch?

(aFamily)- Em có tình cảm với Q và dường như cô ấy cũng có tình cảm với em. Liệu em có nên đánh đồn có địch? Liệu em có thành công? Nếu có, điều đó có tàn nhẫn quá không?

11 Chia sẻ

Được, mất khi "đánh đồn có địch"

,

(aFamily)- "Đánh đồn có địch" đem lại nhiều cái lợi những cũng không ít nguy cơ.

Hùng Thuận mến!

Anh chúc mừng em vì tìm được người con gái đáng yêu và có cảm tình. Những gì em nói ra chứng tỏ em sắp chiếm được người ấy về cho mình.

Em cũng là một chàng trai can đảm, có lẽ vì sự can đảm ấy nên xứng đáng được đền đáp bằng thành công chăng?

Em yêu người ta và có ý định tỏ tình cảm, muốn chiếm hữu cô ấy từ tay kẻ khác, muốn trở thành anh hùng. Đúng là vô cùng thú vị!
 
Anh công nhận một điều rằng đánh đồn có địch mang nhiều ý nghĩa!

Thứ nhất nó chứng tỏ người con gái mình hướng tới không hề xoàng xĩnh hay có vấn đề. Cô ấy chắc hẳn phải có hình thức, học thức hoặc tính nết, gia đình giàu có.

Thứ hai đánh đồn có địch là cách ta chứng minh mình là người có tài, có năng lực hoặc ít nhất là có sức hấp dẫn với phụ nữ. Nếu không làm sao đánh chiếm được người đẹp trong tay kẻ khác?

Thứ ba, đánh đồn có địch thua cũng chả sao còn thắng thì tất nhiên vẻ vang, đi đâu cũng có quyền tự hào với chúng bạn.

Tuy nhiên bên cạnh đó, đánh đồn có địch cũng có nhiều bất cập mà đôi khi ta không lường hết khả năng xảy ra.

Thứ nhất, đánh đồn có địch ta mất nhiều trí lực và vật lực vì dù sao cô gái ấy đã từng bị chinh phục bởi người yêu hiện tại. Giờ ta tấn công cô ấy có nghĩa phải đánh bật tên ban đầu kia. Mà đánh bật được tên này thì ta cũng mất nhiều nơ ron thần kinh để bày mưu soạn kế. Phải chi nhiều tiềm lực, tài lực để thực hiện mưu mô và mua sự cảm tình của cô ấy.

Thứ hai, đánh đồn có địch, đôi khi ta cũng nhận được nhiều trái đắng như kiểu kẻ trong đã chán còn ông ở ngoài tưởng hay ho thì thích. Chưa kịp mừng rỡ thì lại hứng trái chua.

Thứ ba, đánh đồn có địch, ta cùng chịu nhiều điều tiếng, không chỉ bản thân ta bị lên án đi cướp người yêu của kẻ khác mà chính cô gái ta muốn cướp cũng bị thêu rệt nhiều điều tiếng không hay về nhân cách và trí tuệ.

Thứ tư, rủi ro cho tính mạng cao nếu người yêu của cô ấy hiện tại có bản tính côn đồ, đao búa hoặc dân giang hồ, anh chị. Khi bị người yêu rũ bỏ, những kẻ cùng cực có thể làm liều để trả thù hoặc ít nhất là không ăn được thì đạp đổ. Chưa kể những kẻ tiểu nhân hoặc bệnh hoạn có thể phao tin đồn nhảm, bôi xấu danh dự, thêu dệt đủ điều xấu xa.

Chúng ta không lạ gì các câu chuyện này vì hàng ngày, chúng được viết, nói ra rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nào là đâm chém nhau chết người, tạt axit, viết thư nặc danh hay ngang nhiên tống tiền liên quan đến tình cảm.

Mỗi con người có một suy nghĩ khác nhau. Hùng Thuận có quan điểm của em, anh có quan điểm của anh. Bản thân anh thì không máu mê đi cướp người yêu của kẻ khác. Không phải vì sợ cái này cái khác mà thật sự làm chuyện đấy anh thấy hơi xấu hổ và thất đức. Tính nhân văn trong anh quá lớn hay sao ấy?

Yêu một cô gái chưa có gì hoặc đang trống vắng chắc chắn sẽ nhẹ nhàng và ít rủi ro hơn là đánh đồn có địch, Hùng Thuận ạ.

Yêu cô gái mà mình là người đầu tiên của cô ta chắc chắn thú vị hơn nhiều cái cô mà mình đã là thứ hai thứ ba thậm chí thứ …

Anh nghĩ đơn giản là vậy, viết ra chia sẻ cùng em!

Chia sẻ