"Đánh đồn có địch": Thích thì nhích
(aFamily)- Nếu Thuận thực sự yêu và muốn giành Q về cho mình thì bạn cứ tiến tới đi. Cái chuyện tranh cướp là chuyện thường mà.
Chào Thuận!
Con gái ngoài 20 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng, biết cách lấy lòng bạn khác phái như Q mà giờ đây chưa có người yêu thì cũng là chuyện lạ. Vậy nên muốn có được những cô gái như thế chỉ có duy nhất một cách là đánh đồn có địch, hoặc phá để địch tự hàng rồi công đồn thôi. Chứ đi tìm đồn đẹp mà chưa có người chiếm đóng thì quả là chuyện không tưởng.
Theo tôi, nếu Thuận thực sự yêu, thực sự muốn giành Q về cho mình thì bạn cứ tiến tới đi. Cái chuyện tranh cướp là chuyện thường mà. Bạn lo gì anh người yêu vẫn đang danh chính kia giận bạn, hận bạn. Vì nếu thực sự lo, nếu đã sợ cái “tiếng” người thứ ba chen ngang thì bạn đã chẳng nhắn tin, hẹn hò, cầm tay và ôm cô gái của người ta, đúng không?
Hơn nữa, ở đời, kẻ mạnh là kẻ giành chiến thắng. Anh ta thua bạn thì anh ta mất người yêu thôi, đó là lẽ đương nhiên. Q không có ràng buộc nào hết, cô ấy có quyền lựa chọn. Vì vậy, nếu anh chàng kia không còn xứng đáng thì chuyện bị “hất” là điều đương nhiên, không cần phải bàn cãi. Nếu không phải bạn thế chân thì cũng là một chàng trai khác mà thôi.

Thực ra, bạn có tỏ tình với Q, cô ấy có đồng ý thì cũng không phải là bạn đi giành người yêu từ người khác đâu. Giữa hai người đó đâu còn tồn tại cái gọi là tình yêu nữa. Nếu thực sự yêu, người thứ ba như bạn có dễ dàng chen ngang thế không? Có thể anh ta còn yêu Q nhưng tình cảm của Q dành cho anh ta hiện nay chỉ còn là sự giả dối không hơn. Một tình yêu như thế, chỉ chờ một tác động (như bạn chẳng hạn, hay một chàng trai nào khác được Q cho vào đích ngắm) là sẽ tan vỡ mà thôi.
Tôi tin, nếu tỏ tình với Q bạn sẽ thành công và sẽ được đáp lại. Đèn xanh bật sáng lòa cả đường làm gì có chuyện bạn sẽ thất bại. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở thêm, bạn thử cân nhắc xem nhé. Bởi vì hiện nay bạn có thể giành được Q nhưng giữ được cô ấy hay không thì lại chưa chắc đã phụ thuộc vào bạn. Có lẽ bạn nên trông chờ vào việc tất cả những chàng trai dễ thương đều không ai có sở thích “đánh đồn có địch” thì may chăng bạn mới giữ được. Một cô gái đa tình sẽ không bao giờ chịu dừng lại đâu, Thuận ạ. Tôi chỉ sợ khi yêu bạn rồi, thậm chí ngay trong những phút này đây, khi vẫn đang nhắn tin liên miên với bạn, danh nghĩa vẫn là người yêu anh chàng đó thì ở đâu đây, Q có thể vẫn còn vài “phương án dự phòng” khác, vài anh chàng cũng đang lăm le ôm mộng làm người thứ ba, cũng đang chuẩn bị đánh đồn có địch.
Không có niềm tin nào có thể đặt vào phụ nữ đa tình đâu Thuận ạ. Còn nếu bạn yêu thì tôi khuyên bạn lấn tới, tương lai sẽ ra sao cả tôi và bạn đều không thể đoán biết. Tình yêu này có thể chỉ là một cuộc phiêu lưu không hơn đâu. Chúc bạn may mắn!
