BÀI GỐC Em có nên đánh đồn có địch?

Em có nên đánh đồn có địch?

(aFamily)- Em có tình cảm với Q và dường như cô ấy cũng có tình cảm với em. Liệu em có nên đánh đồn có địch? Liệu em có thành công? Nếu có, điều đó có tàn nhẫn quá không?

11 Chia sẻ

Người yêu muốn ra đi, tôi sẽ không giữ lại

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngăn cản hai người đó thì mối quan hệ của ta còn được như xưa không? Ở bên mình mà người con gái đó tơ tưởng đến người đàn ông khác thì còn đau lòng gấp bội.

Chào L.X.T!

 

Tôi thấy cậu nghĩ không sâu khi cho rằng: “đàn ông để kẻ khác cướp mất người yêu là quá hèn kém!” Cậu còn bảo nếu có người chen chân vào tình yêu của mình, bằng mọi giá cậu phải giữ được người yêu. Nghe cậu nói người ta dễ hình dung đến một gã ngựa non háu đá bởi sự ăn thua trong tình cảm đó.

 

Tình yêu là một thứ thuộc về cảm xúc, rất mơ hồ và bí ẩn, có muốn lý trí cũng không dễ gì kiểm soát được. Ta và bạn gái đang yêu nhau nhưng có thể đến một lúc nào đấy tình cảm nguội lạnh đi, cô ấy không còn yêu ta nữa. Khi đó xuất hiện một người đàn ông khác mang lại cảm xúc cho bạn gái ta khiến cô ấy muốn ra đi. Dù vẫn yêu thì tôi cũng chấp nhận làm theo quyết định của cô ấy.

 

Bởi nếu có ăn thua thì thử hỏi được gì? Ngăn cản hai người đó thì mối quan hệ của ta còn được như xưa không? Ở bên mình mà người con gái đó tơ tưởng đến người đàn ông khác thì còn đau lòng gấp bội. Ôm nỗi đau trong lòng mà để cho người mình thương yêu được hạnh phúc thì còn hơn là tất cả đều đau khổ. Cậu bảo như vậy là hèn kém liệu rằng có sai lầm?

 

Vậy cậu đã bao giờ đặt mình ở trường hợp ngược lại, một người con gái khác khiến cậu đắm đuối trong khi cậu đã có bạn gái và bạn gái rất yêu cậu? Cậu sẽ làm gì? Tôi không tin cậu sẽ tiếp tục ở bên người cũ dù đã hết tình cảm. Cậu muốn bạn gái cũ đồng ý để cậu yêu người mới hay khăng khăng ngăn cản hai người? Trả lời được câu hỏi này cậu sẽ hiểu tại sao nhiều người không cố níu kéo khi người yêu mình có người khác.

 

Làm đàn ông quả thật không dễ. Nhiều người vì tính sĩ diện mà quyết ăn thua với đời. Còn tôi chỉ muốn sống đúng với con người mình, với tình cảm của mình. Khi không thể tiếp tục ở bên nhau, tôi mong mình và bạn gái vẫn giữ được hình ảnh đẹp của nhau. Chắc hẳn nhiều người cũng như vậy. Do đó mong rằng những ai không ở trong cuộc đừng vội vàng đánh giá người khác khi chưa hiểu chuyện. Dù sao cũng chúc cho Hùng Thuận và L.X.T có cuộc sống hạnh phúc.

Chia sẻ