Hãy cẩn thận kẻo bị mọc sừng khi yêu Q
(aFamily)- Cố gắng đừng để cho mình mọc cái sừng nào khi trở thành bạn trai của cô ấy nhé.
Chào Hùng Thuận!
Những lời tâm sự của bạn nghe rất thực lòng chỉ tội bạn đang tự đưa mình vào một tình huống quá trớ trêu. Đáng lẽ ngay từ đầu bạn nên tránh xa Q khi biết cô ấy đã có bạn trai. Trước một cô gái cá tính và chủ động như Q bạn khó mà không bị hấp dẫn.
Tuy nhiên tôi nghĩ Q cũng là một cô gái khá thú vị. Ít nhất cô ấy cũng mang lại niềm vui và cảm xúc cho bạn đúng không? Chẳng nhiều người con gái được như vậy. Thế nên tôi không phản đối việc bạn tiếp tục đẩy mối quan hệ của hai người sang một bước ngoặt mới. Tôi không chắc mối quan hệ đã sẽ bền vững mãi mãi nhưng cần gì phải thế, ta cứ sống theo cảm xúc thực tại của mình đã.
Còn về chuyện bạn băn khoăn khi là người thứ 3, tôi nghĩ bây giờ đã là muộn. Bạn đã trở thành người chia cắt đôi tình nhân đó từ lâu rồi. Nhưng trong tình yêu khó có thể kết tội một cá nhân nào. Chàng trai kia không có khả năng giữ người yêu thì đành chịu vậy bởi nếu bạn không “giành” cô ấy thì Q cũng mất vào tay một chàng trai khác thôi.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở Thuận một điều, nếu yêu Q bạn nên tính trước mình có khả năng giữ cô ấy bên mình không. Kiểu con gái như vậy rất nhiều đàn ông nhòm ngó cho dù họ có thật lòng hay không. Mặt khác Q lại cũng rất thích mạo hiểm vào những trò chơi tình cảm. Cố gắng đừng để cho mình mọc cái sừng nào khi trở thành bạn trai của cô ấy nhé. Chúc bạn may mắn.