Cô bạn tôi không biết ai là cha của con mình
(aFamily)- Tin Huyền dính bầu được lan ra rất nhanh, các chàng trai bấy lâu nay trồng cây si đã phải “bỏ của chạy lấy người” …
Đôi lời gửi Vân Anh,
Tôi thấy choáng váng khi đọc dòng chữ “Tôi là một cô gái…đa tình”. Điều đó khiến tôi tò mò. Phải công nhận rằng bạn là người dũng cảm, dũng cảm để nói lên suy nghĩ, tâm tư của mình, dũng cảm mới dám nói mình là người đa tình. Là một người phụ nữ đã có gia đình nên tôi nhìn chuyện tình yêu của giới trẻ bây giờ đúng là có phần nghiêm khắc hơn nhiều.
Tôi cũng có em gái, nó năm nay đang học lớp 10 thôi nhưng mà có nhiều bạn trai đến nhà chơi lắm. Thi thoảng tôi lại phải qua nhà nhắc nhở nó việc yêu đương vào lúc này là chưa cần thiết. Cái tuổi của nó chỉ nên lo chuyện học hành thôi. Nhưng nó nói: “Thời đại này mà chị còn dạy em giữ gìn ư? Thoáng lắm rồi chị ạ. Bọn con gái lớp em, đứa nào cũng đi chơi đêm rồi kéo nhau vào nhà nghỉ nữa. Em giỏi lắm cũng mới chỉ cho bạn trai ôm hôn thôi”. Tôi cứ giật mình thon thót. Tôi sợ em gái mình nhiễm thói hư của bạn bè nên đã bao lần vừa mềm mỏng vừa khắt khe. Tôi đành phải lấy cái “gương” của một người bạn gái thời đại học để răn dạy em. Giờ tôi xin được kể ra ở đây chỉ Vân Anh và độc giả của afamily cùng suy nghĩ.
Thời đại học, lớp tôi có Huyền là cô gái đẹp nổi trội. Có nhiều tài lẻ như biết chơi đàn ghi ta và hát cũng rất hay. Nhưng “lắm tài thì nhiều tật”, được nhiều người ngưỡng mộ, dần dần Huyền trở nên kiêu ngạo, học thì ít mà yêu thì nhiều. Nhìn Huyền nay người này đón, mai lại thấy người khác đưa, ai cũng thòm thèm ghen tỵ. Nhất là những ngày lễ tết, Huyền được nhận khá nhiều quà tặng từ bạn trai, mà toàn là những đồ đắt tiền và xa xỉ đối với sinh viên chúng tôi thời đó là nước hoa, quần áo đẹp…Mà có phải là chỉ một người tặng đâu? Nếu đếm sơ sơ dễ cũng phải đến 3, 4 người gì đó. Ai tặng gì Huyền cũng nhận hết.

Nhưng rồi một thời gian Huyền trở nên ít nói hẳn đi, cũng không còn thấy nhiều chàng đưa đón đến trường nữa. Mọi sự chú ý lại cũng đổ dồn về phía cô ấy với nhiều câu hỏi “tại sao”?
Nếu như cái lần ấy Huyền không ngất xỉu trong giờ học vì chứng bệnh yếu tim thì cả lớp tôi đã không biết cô ấy đã mang bầu.
Cái tin Huyền dính bầu được lan ra rất nhanh, các chàng trai bấy lâu nay trồng cây si đã phải “bỏ của chạy lấy người” hết. Còn cô ấy phải một mình đi làm thủ thuật phá thai do kết quả của nhiều lần dại dột mà không biết đích xác cha đứa trẻ là ai?
Có lần Huyền tuyên bố với bọn con gái chúng tôi rằng cô ấy chỉ xem chuyện chăn gối như một cuộc thử nghiệm, là bài Test để kiểm tra mức độ tình cảm và độ hòa hợp chứ không có ý định nghiêm túc với một ai cả. Sau khi dính bầu rồi lại đi phá, mọi người góp ý, Huyền bảo “chừa” rồi nhưng “bản tính khó dời”, cô ấy vẫn cứ đưa đẩy, mắt lúng liếng… Mặt Huyền vẫn cứ tỉnh bơ và lại tiếp tục tìm đối tượng mới, lại yêu lấy yêu để, lại hồn nhiên “cho” và “nhận”, rồi lại dính bầu…
Vì đã hai lần phá thai rồi, với lại Huyền còn mắc bệnh yếu tim, nên bác sỹ khuyên cô ấy nên giữ lại cái thai, nếu không rất có thể ảnh hưởng tới quyền làm mẹ sau này.
Huyền một mình sinh con rồi nuôi con, đứa trẻ ấy đến nay cũng đã được khoảng 7, 8 tuổi gì đó nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa lấy ai hay không ai muốn lấy cô ấy thì tôi không rõ lắm.
Bạn Vân Anh à, tôi kể ra câu chuyện của Huyền, bạn gái tôi không có ý chê trách gì bạn nhưng tôi thành tâm nhắc nhở bạn rằng nên biết giữ mình khi yêu. Trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường nhưng gái chính chuyên phải tu một chồng thôi. Tuy nhiên tôi thấy các bạn trẻ bây giờ yêu dễ dàng quá, làm những chuyện “người lớn” cũng quá vội vàng nên đã để lại nhiều hậu quả đau lòng.
Tôi nghĩ để thay đổi một quan điểm thật không phải dễ dàng gì. Tôi có cảm giác Vân Anh vẫn còn tiếc nuối những ngày tháng “bận rộn” ngày xưa của mình. Điều đó rất có thể khiến bạn lại tiếp tục đi vào vết xe đổ nếu có cơ hội. Tôi không dám chắc bạn có còn mắc sai lầm nữa không nhưng tôi vẫn hy vọng bạn sẽ không tự hại mình. Những cô gái đa tình là rất dễ thay đổi. Hãy biết làm chủ bản thân nếu như không muốn “gậy ông đập lưng ông”. Đừng hại đời mình vì đa tình nữa,Vân Anh nhé. Thân.
Phinh Nguyễn
