BÀI GỐC Em có nên đánh đồn có địch?

Em có nên đánh đồn có địch?

(aFamily)- Em có tình cảm với Q và dường như cô ấy cũng có tình cảm với em. Liệu em có nên đánh đồn có địch? Liệu em có thành công? Nếu có, điều đó có tàn nhẫn quá không?

11 Chia sẻ

Gái đa tình không “xấu”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không phải cô gái đẹp nào cũng đa tình, càng không phải cô gái đa tình nào cũng xấu…

Vài lời chia sẻ cùng Vân Anh và độc giả của aFamily,

Tôi rất quan tâm đến tâm sự của bạn Vân anh vì xét trên nhiều mặt, bạn giống bạn gái của tôi và cũng là vợ sắp cưới của tôi bây giờ…

Một cô gái đẹp sẽ tự sinh ra tính tự kỷ, tự cho mình là đẹp nhất, đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng độc giả của afamily à, dù họ có đa tình đến mấy nhưng cũng không đáng để bị coi thường đến mức bị cho là “bỏ đi”.

Công bằng mà nói thì cánh con trai như chúng tôi tuy rất thích ngắm gái đẹp, có một cô người yêu xinh xắn một chút thì càng đáng tự hào. Nhưng khi một ai đó nói con gái mà đẹp thì khó chiều lắm, họ sẽ làm mưa làm gió, bắt mình phải phục tùng, họ sẽ sống buông thả và không cần biết đâu là bến đậu cả. Nhưng không phải cô gái đẹp nào cũng đa tình, càng không phải cô gái đa tình nào cũng xấu. Bạn gái của tôi cũng là một cô gái đẹp, trước khi đến với tôi, cô ấy đã có một “bản thành thích” khá dài về tình yêu. Chính sự trải nghiệm tình yêu đã khiến cô ấy chững chạc và già dặn hơn tuổi của cô ấy nhiều.

Đôi lúc tôi cũng khó chịu về cái việc mình là người đến sau nên phải “ăn lại” của người khác lắm. Có lần tôi còn hỏi cô ấy tại sao trước đây yêu nhiều thế? Cô ấy bảo ngày ấy yêu theo phong trào thôi. Với lại yêu ít hay nhiều không quan trọng bằng việc mình đã thật lòng chưa? Cô ấy không hề xem tình yêu là trò chơi giống như Vân anh trong câu chuyện "Tôi là cô gái…đa tình”. Nhưng cô ấy bảo “gặp 100, yêu 50, chọn 10, lấy 1”, nên phải lựa chọn thật kỹ để sau này khỏi phải ân hận. Cô ấy còn khẳng định một cách rõ ràng với tôi rằng: cô ấy thực sự yêu và cần tôi. Tất cả những tình cảm trước đây không nhiều bằng một phần một trăm tình cảm cô ấy dành cho tôi bây giờ. Tôi tin điều đó.

Đúng là không ai muốn người yêu mình là một cô gái đa tình, đào hoa cả  nhưng nếu lúc nào mình cũng chỉ biết nhìn vào quá khứ của họ để đục khoét thì còn yêu để làm gì nữa?

Bên ngoài bạn gái của tôi trông có vẻ mạnh mẽ và tự tin lắm nhưng thực ra tôi biết cô ấy rất yêu đuối và rất hay khóc, nhất là khi bạn bè tôi bảo cô ấy là cô gái lăng nhăng.

Buồn nhất là ngày còn đại học, cô ấy đã từng có quan hệ chăn gối với một vài người gì đó. Ban đầu tôi không quan tâm nhiều đến điều đó, tôi mặc kệ tất cả những lời đàm tiếu của mọi người nhưng  khi cô ấy thú nhận, tôi tức điên lên được nhưng vẫn cố tỏ ra là người vị tha, không quan trọng nhiều đến những quan hệ trước kia của người yêu để khỏi làm cô ấy tổn thương. Nhưng mỗi lần hai chúng tôi đi chơi với lớp thì mọi người có vẻ coi thường cô ấy lắm. Nhưng công bằng mà nói tôi thấy cô ấy vẫn rất đáng yêu và rất đáng trân trọng, nhất là những cử chỉ quan tâm cô ấy dành cho tôi rất thật lòng. Mỗi lần về quê tôi chơi, Bố mẹ và gia đình tôi rất có cảm tình với cô ấy vì cô ấy rất chân thành, thực tế và người lớn. Chính điều đó đã củng cố thêm niềm tin cho tôi.

Có người còn nói “Hoa đẹp nên có nhiều tay mó vào”, trước đây tôi thật sự thấy rất khó chịu về những lời đó nhưng cô ấy cũng là một cô gái đẹp nên cô ấy có quyền được yêu, được lựa chọn. Vậy thì có gì sai lắm đâu chứ? Tôi tự cho rằng nhiều người ghen với tôi nên đặt điều  phá tôi. Những ngày đầu tiên, chúng tôi gặp rất nhiều cản trở từ phía bạn bè của  tôi vì cho rằng cô ấy không xứng đáng với tôi. Chỉ cần cái việc yêu nhiều là đã không hợp rồi. Nhưng càng ngày tôi thấy cô ấy càng đáng yêu và là người mà tôi cần trong cuộc sống này.

Dần dần tôi không còn mặc cảm mình là người phải “đổ vỏ” nữa, tình cảm tôi dành cho cô ấy cũng nhiều lên mỗi ngày. Tôi thấy cô ấy không xấu như mọi người vẫn nghĩ. Những mối quan hệ trước đây giống như những cú ngã đầu đời đã cho cô ấy nhiều bài học hơn thôi.

Vì thế tôi muốn mọi người hãy nhìn những người con gái đa tình dưới nhiều phương diện khác nhau, không phải cứ yêu nhiều là xấu, không phải cứ đánh mất mình thì sẽ không còn xứng đáng với ai nữa.

Tôi thấy Vân Anh đã biết dừng đúng lúc, tôi tin bạn rồi sẽ tìm được một nửa thực sự của đời mình, đừng đem “bán” nét đẹp của người con gái đi, tiếc lắm. Bạn đẹp, bạn tự hào về bản thân nên không có gì đáng bàn cải nhưng xin bạn, Chỉ cần bạn sống tốt, chân thành và cởi mở thì sẽ còn nhiều người con trai tốt đến với bạn. Chúc bạn hạnh phúc

                                                                                 Kiến Quốc

Chia sẻ