Chẳng có gì trói chân được gái đa tình
(aFamily)- Giành để làm gì, người như thế chẳng bao giờ bạn có thể sở hữu trọn vẹn đâu.
Tôi chân thành khuyên Thuận hãy rời xa ngay cô gái này. Bạn hoàn toàn không nên tiếp tục ở bên cô ta. Không phải vì bạn sẽ là người thứ ba, không phải vì bạn sẽ phải công đồn có địch, sẽ bị người ta giận, hận… mà bởi vì kiểu người như Q hoàn toàn không nên dây vào. Người đàn ông nào dính đến người như cô ta chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi.
Thông thường, những cô gái khi đã có người yêu thì đều tự động co mình lại, không muốn có thêm bạn khác giới, hạn chế giao lưu với những người bạn trai đã quen. Bởi vì đó là cách tốt nhất để duy trì tình yêu. Khi đã nhận lời một người, khi đã nói yêu nghĩa là phải có trách nhiệm với tình yêu đó, chẳng ai muốn làm điều gì khiến nó bị lung lay một cách vô lý cả. Một số khác, có thể vẫn giao tiếp, kết bạn bình thường nhưng luôn giữ chừng mực nhất định. Chỉ có những cô gái không ra gì mới có thể một mặt nói cười với người yêu, mặt khác lại giả lả thả mồi câu với vài chàng trai khác. Có lẽ tình yêu và nhan sắc đã khiến bạn mù quáng nên mới có suy nghĩ muốn giành Q về mình. Giành để làm gì, người như thế chẳng bao giờ bạn có thể sở hữu trọn vẹn đâu. Không gì ràng buộc được cô ta hết, bao gồm cả một cuộc hôn nhân sau này bạn ạ.
Một người bạn của tôi cũng từng ở vào hoàn cảnh gần như bạn. Cậu ấy yêu một cô gái đa tình, đã có người yêu, nhưng được cô ấy bật đèn xanh nên đã mạnh dạn tiến đến. Kết quả là cô gái ấy bỏ người yêu và yêu bạn tôi. Rất nhanh, cậu ấy dùng một cuộc hôn nhân để trói chân người đẹp, những tưởng khi có chồng, có con rồi cô ta sẽ sống trách nhiệm hơn, không còn thú buông câu nữa. Nhưng chồng, con chẳng ảnh hưởng gì đến sở thích của cô ấy. Khi đứa bé mới sinh được 4 tháng, cô ta đã bỏ theo người đàn ông khác, mặc kệ bạn tôi gà trống nuôi con, tủi cực trăm bề mà không dám kêu ca sợ người đời cười chê. Đến lúc nhận ra rằng không gì có thể níu chân một phụ nữ đa tình thì tất cả đã muộn mất rồi. Đứa bé sẽ phải lớn lên không có mẹ.
Như bạn nói, bạn là chàng trai có điều kiện ổn (“có lẽ người quen của Q đánh bóng em nhiều quá”), bạn thừa sức tìm cho mình một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, cuốn hút như Q mà không cần phải công đồn, đặc biệt là không hề đa tình đến thế. Đừng như con thiêu thân, biết là đau khổ, biết là chết mà vẫn lao vào, Thuận ạ. Còn nhiều con đường sáng để đi lắm, việc gì cứ phải lao vào đường khó mà sẽ chẳng có hạnh phúc. Thật lòng khuyên bạn hãy chia tay ngay người con gái đó, đừng dấn sâu thêm nữa.