BÀI GỐC Em có nên đánh đồn có địch?

Em có nên đánh đồn có địch?

(aFamily)- Em có tình cảm với Q và dường như cô ấy cũng có tình cảm với em. Liệu em có nên đánh đồn có địch? Liệu em có thành công? Nếu có, điều đó có tàn nhẫn quá không?

11 Chia sẻ

Đàn ông để kẻ khác cướp mất người yêu là quá hèn kém!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Làm đàn ông mà không giữ được người mình yêu, để kẻ khác cướp mất thì thật là hèn kém.

Trong cuộc sống, vẫn biết mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trong tình cảm, chuyện cướp người yêu của kẻ khác cũng diễn ra thường xuyên. Đó là thực tế, nhiều người chấp nhận. Còn tôi, tôi không bao giờ chấp nhận điều đó.

Tôi rất ghét nghe các câu chuyện liên quan đến việc tranh giành người yêu hay đánh đồn có địch. Chuyện đã không thích thì nhân vật trong chuyện tôi lại càng ghét. Chả thế mà khi đọc lời tâm sự “Em có nên đánh đồn có địch” của bạn Hùng Thuận, tôi thấy bạn mất cảm tình quá.

Nhiều người tung hô với bạn đánh đồn có địch thật thú vị, thật vẻ vang. Họ đặt mình vào tình huống của người chiến thắng mà quên mất những kẻ thua cuộc đau đớn thế nào. Là đàn ông nhưng thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ “chọc gậy bánh xe” vào tình yêu của người khác để trục lợi.

Tôi không chịu nổi những cô gái lẳng lơ, tôi thấy cô Q, người mà bạn Hùng Thuận đưa ra thật chẳng ra gì. Con gái có sự lựa chọn song không phải lợi dụng điều đó để đùa giỡn tình cảm người khác dành cho mình. Cô ta thích chọn lựa sao đã vội vàng nhận lời yêu của chàng trai khác, yêu họ tới một năm, giờ lại chuyển sang ve vãn bạn Thuận. Tiếng yêu đối với cô gái này thật dễ dãi, bạ ai cũng có thể trao đi, gửi tặng.

Còn Hùng Thuận, bạn không cảm thấy xấu hổ khi tự dưng chen vào tình yêu của người khác. Bạn thử tưởng tượng, bạn có một tình yêu đẹp với một người con gái, tự dưng có kẻ lạ nhúng mũi vào chọc phá cảm xúc của bạn, có nguy cơ cướp mất người con gái bạn yêu. Bạn có bực mình, có giận dữ, có ngồi yên được không?

Tôi chỉ chấp nhận trường hợp người con gái chưa nhận lời yêu ai, coi các chàng trai xung quanh mình là bạn và cân nhắc lựa chọn lấy một người xứng đáng nhất. Cùng là những người theo đuổi, dù không được chọn tôi vẫn cảm thấy vui vẻ còn hơn là nhận yêu một người nào đó rồi khi thấy có người khác hơn lại “tham vàng bỏ ngãi”. Loại đàn bà kiểu này không đáng để làm người yêu chứ đừng nói đến làm vợ.

Cái nữa, người yêu cô Q kia có là đàn ông không, đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ. Phải biết tình cảm mình dành cho ai và người khác dành cho mình ra sao? Khi đã yêu thì phải bảo vệ tình yêu, bảo vệ tình cảm mà mình đã mất công gây dựng. Phải đảm bảo sự bền vững với tình yêu của mình tránh sự xâm lấn của người khác. Làm đàn ông mà không giữ được người mình yêu, để kẻ khác cướp mất thì thật là hèn kém.

Quan điểm của tôi, trừ khi tôi và người yêu đã chia tay thì mới có chỗ cho kẻ khác nhảy vào, còn không thì đừng hòng xâm phạm. Bằng mọi giá phải giữ được người yêu, kể cả có đổ máu, hi sinh tiền tài, vật chất, tình cảm tôi cũng làm. Nói theo kiểu anh hùng ngày xưa thì “muốn cướp được người yêu tôi thì phải bước qua xác tôi”.

Hùng Thuận thân mến,

Nếu tôi là người yêu Q hiện tại chắc bạn sẽ mệt đấy, không có chuyện đánh đồn có địch đơn giản như bạn nghĩ đâu. Đánh đồn không địch đã khó, đồn có địch phải khó hơn. Bạn có lý trí của bạn, tôi có sức mạnh của tôi. Bạn muốn đạt được mục đích, bạn sẽ phải hi sinh nhiều thứ. Gặp đối thủ như tôi, bạn sẽ phải hi sinh gấp bội.

Hãy cân nhắc cẩn thận trước khi đánh đồn có địch, hậu quả thì chắc bạn đã biết là không thiếu những câu chuyện thương vong đã xảy ra. Điển hình nhất là vụ hành hung ở gần bênh viện E vừa rồi, chắc bạn đã rõ.

Nếu bạn đủ can đảm, xin mời bạn cứ tiến hành đánh đồn có địch!

Chia sẻ