BÀI GỐC Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

(aFamily)- Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chồng tôi đang xoắn xuýt trên giường với một người... đàn ông khác trong tư thế không một mảnh vải che thân.

17 Chia sẻ

Những lý giải có thể về việc chồng chị quan hệ đồng tính

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị cần tìm hiểu rõ lý do tại sao chồng chị lại “quan hệ” với người đàn ông khác. Tôi nghĩ có những khả năng sau đây.

Chị Hạnh Hương thân mến,


Chị thật đáng thương khi biết chồng quan hệ xác thịt với người đàn ông khác. Chắc hẳn ai rơi vào hoàn cảnh như chị cũng sẽ vô cùng đau đớn và buồn lòng, thậm chí còn thất vọng và sợ hãi nữa. Tôi rất thông cảm với chị.

 

Nhưng chị Hương ạ, tôi nghĩ cách giải quyết vấn đề tốt nhất là chị nên đối mặt với nó. Nếu chị cứ để trong lòng, âm thầm chịu đựng và tự dằn vặt bản thân mình thì càng đau khổ thêm thôi. Tôi nghĩ chị nên lấy can đảm để tìm ra sự thật của việc này.

 

Chị hãy hỏi thẳng chồng chị chuyện này, nhưng với một thái độ cảm thông chị ạ. Bởi vì dù sao anh ấy cũng là người “đầu gối tay ấp” của chị, đã cùng chị chia sẻ bao đắng cay, ngọt bùi. Hơn nữa, chồng chị là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, hãy biết trân trọng điều đó chị ạ.

 

Tôi nghĩ chỉ khi tìm ra được đúng sự thật thì ta mới có thể giải quyết vấn đề tận gốc. Chị cần tìm hiểu rõ lý do tại sao chồng chị lại “quan hệ” với người đàn ông khác. Tôi nghĩ có những khả năng sau đây.

 

Thứ nhất, chồng chị “ân ái” với người đàn ông lạ có thể là vì anh ấy chơi bời, hoặc bị lôi kéo vào một trò chơi bệnh hoạn. Nếu vậy, anh ấy thật đáng trách. Tuy nhiên, không có ai hoàn hảo, ai cũng có sai lầm. Vì gia đình, vì con cái chúng ta nên bao dung, nên để cho người lầm lỗi được quay lại con đường đúng, chị ạ.

 

Thứ hai, có thể là chồng chị bị “đồng tính”. Nếu thế thì anh ấy đáng thương hơn đáng giận chị ạ. Bởi vì đó là điều do tạo hoá sinh ra, còn chẳng người bình thường nào mong muốn như vậy. Chắc hẳn anh ấy cũng đã đau khổ nhiều với “sự khác biệt” của mình, nhất là khi không được sống thật với đúng con người mình. Anh ấy cần một sự cảm thông và chia sẻ. Chị là vợ anh ấy, đã gắn bó với anh ấy bao nhiêu năm, tình nghĩa sâu nặng, chị nên là người cảm thông với anh ấy nhiều nhất.


Hơn nữa, cho dù chị không thông cảm thì cũng không làm tình hình khá lên được, không thay đổi được sự thật. Vậy chỉ còn cách chấp nhận nó, dù đau đớn. Tôi cũng nghe nói có những trường hợp người đồng tính đã trở lại thành người bình thường nhờ sự giúp đỡ của người thân và y học. Hy vọng, nếu rơi vào hoàn cảnh này, anh chị sớm vượt qua được.

 

Một vài lời góp ý trên, tôi mong chị suy nghĩ, bớt buồn khổ và tìm được cách giải quyết cho vấn đề của mình. Chúc chị hạnh phúc.

 

Chia sẻ