BÀI GỐC Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

(aFamily)- Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chồng tôi đang xoắn xuýt trên giường với một người... đàn ông khác trong tư thế không một mảnh vải che thân.

17 Chia sẻ

Đại gia đồng tính "săn" tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ban đầu ông H hỏi tôi bằng những lời lịch sự, tử tế, sau đó thẳng thắn “ra giá” để tôi đồng ý chiều chuộng ông ta. Số tiền ông H đưa ra thật sự làm tôi phải suy nghĩ.

Chào chị Hạnh Hương,
 

Qua câu chuyện của chị tôi thấy chồng chị thật là một người đàn ông kém cỏi. Anh ta đã có mọi điều tốt đẹp nhất mà bao nhiêu người mơ ước, vậy nhưng anh ta lại sa đà vào chuyện đồng tính.

 

Từ những lời chị kể, rõ ràng chồng chị rất bình thường, bao nhiêu năm qua không có biểu hiện gì là “gay”. Do đó tôi nghĩ anh ta quan hệ với người đàn ông khác, không phải do bản chất, mà do không vượt qua được những cám dỗ tầm thường.

 

Ngày nay ai cũng phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ của xã hội đầy phức tập. Tuy nhiên đã rất nhiều người vượt qua được để có thể sống lành mạnh, hạnh phúc. Chồng chị lại còn là một người cha mà không biết làm gương thì làm sao mong con cái không đi vào con đường sa ngã.

 

Tôi cũng là đàn ông, chỉ khác chồng chị là tôi chưa lập gia đình, chưa có con cái. Tôi đang có người yêu.

 

Trước đây, công việc chính của tôi là làm bartender của một vũ trường. Tôi chỉ muốn kiếm tiền một cách đàng hoàng bởi còn nghĩ đến tương lai sau này.

 

Tuy nhiên ở đây, hàng ngày tôi phải tiếp xúc với bao nhiêu loại người. Trong số đó không ít khách đến chơi đã đưa ra những đề nghị khó chịu. Có thể do tôi có khuôn mặt lai Tây và “vâm” như nhận xét của một số người. Điều đáng sợ là những lời đề nghị đó không chỉ xuất phát từ các bà, các cô mà còn từ cả những người đàn ông.

 

Có ông H, vốn là đại gia xi măng đã làm cho tôi khốn đốn. Ban đầu ông H hỏi tôi bằng những lời lịch sự, tử tế, sau đó thẳng thắn “ra giá” để tôi đồng ý chiều chuộng ông ta. Số tiền ông H đưa ra thật sự làm tôi phải suy nghĩ. Nó đủ để tôi có thể bắt đầu tốt cho một gia đình riêng của mình, chứ không phải lo hàng ngày kiếm tiền nuôi vợ, sinh con.

 

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu biết được sự thật này thì liệu bạn gái tôi có chấp nhận? Và còn con của tôi sau này nữa, làm sao nó dám nhìn mặt bạn bè nếu có một người cha đã từng “quan hệ” với đàn ông chỉ vì tiền.

 

Do vậy, tôi đã dứt khoát từ chối ông H. Nhưng đồng tiền có sức mạnh của nó. Ông H đã tác động tới chủ của tôi, buộc tôi phải nghỉ việc nếu không chiều theo ông ta. Tôi không biết ông ta thích tôi ở điểm gì mà cứ đeo bám không để tôi yên. Vì ông ta mà những nơi khác không nhận tôi vào làm. Cuối cùng tôi phải bỏ công việc bartender dù rất yêu thích.

 

Dù công việc không thuận lợi nhưng tôi nghĩ ở đời ai cũng phải đối mặt với khó khăn vậy thôi. Mình là đàn ông, mình phải biết vượt qua những trắc trở đó thì mới có thể trở thành trụ cột gia đình chứ. Tôi vui vì đã “giữ” được mình.

 

Chị Hạnh Hương ạ, tôi không hiểu điều gì làm chồng chị sa đọa như vậy để vợ con phải khổ. Tôi mong anh ấy sớm tỉnh ngộ để gia đình lại yên ấm. Chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ