BÀI GỐC Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

(aFamily)- Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chồng tôi đang xoắn xuýt trên giường với một người... đàn ông khác trong tư thế không một mảnh vải che thân.

17 Chia sẻ

Có thể Miss Xinh đẹp bị... lưỡng tính

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những biểu hiện của bạn làm tôi thấy nghi ngờ. Tôi cứ thử nói ra để bạn kiểm chứng.

Missxinhđẹp thân mến!

Nghe câu chuyện của bạn lạ lùng và ly kỳ thật. Tôi cứ tưởng câu chuyện ấy phải xảy ra lúc các bạn đã lớn thì mới đáng sợ, chứ từ năm lớp 1 thì còn quá ngây thơ, làm sao kết luận được chính xác.

Như bạn đã biết, con gái dậy thì sớm cũng phải 12, 13 tuổi. Đằng này khi các bạn mới 6 tuổi thì chắc chắn là không có chuyện giới tính ảnh hưởng ở đây. Có thể cô bạn gái quá quý mến bạn, gần gũi bạn nên bày tỏ tình cảm kiểu ấy hoặc cũng có khả năng cô bạn ấy nhìn thấy hành động yêu thương của người lớn kiểu như vậy nên học đòi theo. Trẻ con thường tò mò và bắt chước theo những gì chúng quan sát được đặc biệt là hành động để lại ấn tượng trong chúng.

Đấy chính là câu trả lời tôi muốn dành cho bạn đối với lần đầu xảy ra chuyện ấy, lúc bạn còn trẻ con và chưa thực sự hiểu về giới tính.

Song đọc đến đoạn cuối bài bạn viết thì tôi lại cảm thấy giật mình. Sau 17 năm trôi qua, bây giờ bạn đã là cô gái ngoài 20 tuổi. Những biểu hiện của bạn làm tôi thấy nghi ngờ. Tôi cứ thử nói ra để bạn kiểm chứng. Hi vọng nó sẽ giúp bạn nhận định được rõ hơn con người thật của mình.

“Còn tôi tuy có tình cảm với các bạn nam thật và tôi cũng đã từng có người yêu nhưng đôi khi tôi vẫn bị những chuyện đó ảnh hưởng. Đôi khi sự thác loạn vẫn tồn tại trong đầu tôi và nhiều lúc tôi còn định thử vì tôi nghĩ là quan hệ như thế không ảnh hưởng gì cả. Liệu có phải tôi cũng là người có biểu hiện của PD không?”.

Missxinhđẹp ạ!

Trước tiên tôi xin đính chính với bạn là hai người đàn bà đồng tính người ta gọi là Lesbian chứ không phải là PD như bạn viết. PD hay GAY dùng để chỉ đàn ông đồng tính. Trường hợp bạn đã kể ra như trên thì tôi nghĩ rằng bạn là người lưỡng giới chứ không đơn thuần là đồng tính. Bạn đã bao giờ xem xét thật kỹ bản thân, tâm sinh lý của mình, các cơ quan trên cơ thể, chu kỳ con gái chưa? Bạn có thật sự thích gần gũi đàn ông hay nói khác đi đàn ông trong con mắt bạn có còn hấp dẫn không?

Nếu bạn thật sự còn tình cảm và mong muốn gần gũi đàn ông trong “chuyện ấy” thì chứng tỏ bạn vẫn là cô gái bình thường. Tuy nhiên, trong đầu bạn lại có cả ý tưởng quan hệ đồng tính và bạn muốn thử. Bạn nói như vẻ bạn hay bị thôi thúc và không kìm chế được. Nếu đúng là như vậy thì tôi nghĩ bạn là người lưỡng giới thật rồi. Thống kê cho thấy những người lưỡng giới chiếm số lượng rất ít nhưng không phải là không có.

Còn trường hợp bạn gái thân của bạn, bạn nói quá chung chung, chỉ đơn thuần là có tính cách con trai. Cái này khó nói lắm vì có nhiều cô gái có tính cách con trai song tâm sinh lý vẫn bình thường, vẫn thực hiện được thiên chức người vợ, người mẹ thì không có vấn đề gì. Tính đàn ông chẳng qua nhiều khi do môi trường, hoàn cảnh hình thành. Rất nhiều cô gái cao, đâu phải cao mà là mang hơi hướng đàn ông.

Bạn Missxinhđẹp ơi, trên đây chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân tôi mong bạn tham khảo chứ đừng lo lắng. Bạn nên để ý, xem xét lại tính cách, hành động, suy nghĩ, tâm sinh lý của bạn cẩn thận để có kết luận chính xác. Bạn có thể tới các trung tâm tư vấn, nhờ tư vấn kín nếu thực sự bạn cảm thấy sợ hãi. Bác sỹ hay các chuyên gia tư vấn tình cảm sẽ có kết luận chính xác hơn bản thân tôi.

Chúc bạn sớm giải tỏa thắc mắc của mình. Thân!

Chia sẻ