BÀI GỐC Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

(aFamily)- Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chồng tôi đang xoắn xuýt trên giường với một người... đàn ông khác trong tư thế không một mảnh vải che thân.

17 Chia sẻ

Hãy giúp chồng không còn đồng tính

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi nghĩ chồng chị không phải là bị bệnh "gay" mà là do anh ấy không vượt qua được những cám dỗ xã hội.

Chị Hạnh Hương thân mến!

Đọc xong những dòng tâm sự của chị, tôi rất đồng cảm với chị. Mặc dù tôi chưa có gia đình nhưng tôi cũng là người đang yêu nên tôi hiểu cảm giác đau đớn và sụp đổ của chị.

Giống như những gì chị kể thì chồng chị là một người chồng rất bình thường, rất yêu thương vợ con và có ý thức vun đắp hạnh phúc gia đình khi chú ý tới cả những kì nghỉ cho gia đình.Mặc dù có quan hệ bất chính với một người đàn ông bị "gay" nhưng chồng chị vẫn luôn quan tâm , chăm sóc vợ con và không chểnh mảng cả chuyện chăn gối với chị.

Vậy theo tôi nghĩ thì chồng chị không phải là bị bệnh "gay" mà là do anh ấy không vượt qua được những cám dỗ xã hội. Đúng là anh ấy đã không có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ tầm thường và cũng rất nguy hiểm đó nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng ít nhất anh ấy vẫn rất yêu thương mẹ con chị và dành tình yêu cho mái ấm của mình.

Còn về phía chị, cũng là một người phụ nữ, tôi hiểu chị đang rất đau đớn,  hoang mang và sụp đổ.Thậm chí chị không dám đối mặt với anh ấy bởi chị sợ anh ấy "thừa nhận" sự thật đó và chị không biết mình có thể tha thứ cho chồng mình không. Nếu là tôi có lẽ tôi sẽ không thể chịu đựng bằng cách im lặng được chị ạ! Tôi hiểu cảm giác của chị.

Có lẽ khi chị chưa dám hỏi anh về chuyện tày đình đó thì trong chị: thứ nhất chị sợ phải nghe từ miệng chồng mình nhận đó là sự thât; thứ hai chính là cũng có cảm giác không muốn mất đi gia đình hiện tại và cả người chồng mà chị luôn tôn trọng suốt mười năm qua phải không?

Nhưng chị Hạnh Hương ơi! Theo tôi nghĩ thì chuyện gì cũng có nguyên do của nó vì thế nếu chị vẫn thật sự còn mong muốn hạnh phúc đó thì chị hãy dũng cảm nói chuyện thẳng thắn với chồng chị - dù tôi biết chuyện này vô cùng khó khăn với chị.

Và thật sự nếu có thể thì hãy tìm ra nguyên nhân khiến anh ấy đi lầm đường và hãy giúp chồng mình trở lại bình thường chị ạ! Tôi biết tất cả những chuyện này thật khó khăn đối với chị nhưng "một ngày lên nghĩa , chuyến đò lên quen", huống  chi là vợ chồng đầu gối tay ấp đã mười năm nay rồi; vả lại mình cũng nên biết vị tha mở cho người ta một con đường chị ạ!
 
Nhưng điều quan trọng bây giờ là chị hãy thẳng thắn nói với chồng về chuyện này chị ạ! Dẫu vẫn biết cảm giác của chị đau đớn, xót xa và khủng hoảng thế nào nhưng chị cho anh ấy một con đường cũng là cho hạnh phúc của gia đình mình và cho các con mình một con đường bởi vì tôi nghĩ tự trong đáy lòng chị chị chưa muốn mất đi hạnh phúc ấy. Tôi rất mong chị đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm, đủ vị tha để làm được tất cả! Chúc chị may mắn!

 

Chia sẻ