BÀI GỐC Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

(aFamily)- Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chồng tôi đang xoắn xuýt trên giường với một người... đàn ông khác trong tư thế không một mảnh vải che thân.

17 Chia sẻ

Chồng chị quan hệ đồng giới để tìm "cảm giác lạ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chồng chị thật "cao tay" khi che giấu được sự thật đáng sợ ấy một cách hoàn hảo nhưng cuối cùng thì sao...?

Chị Hạnh Hương thân,

Là người vợ khổ nhất là khi phát hiện ra chồng mình đã và đang phản bội lại gia đình. Tôi hiểu được phần nào tâm trạng của chị. Nhưng cũng phải công nhận chồng chị là người cao tay khi che giấu được sự thật ấy một cách hoàn hảo. Có khi nào chị đặt ra câu hỏi anh ta đang ngông cuồng và quá khích hay không?

Cũng có thể mấy ông chồng vì thừa thải tiền bạc hay rảnh rang về thời gian nên tìm thêm những điều mới lạ mà họ cho là "niềm vui" chẳng hạn. Cũng có thể lắm chứ? Tự nhiên họ nghĩ ra những trò như vậy để cũng được thoả mãn chứ không hẳn là yêu đồng tính gì đâu. Mong chị phân biệt rõ ràng.

Tôi thấy chồng chị không phải bị bệnh tật gì đâu. Nếu đã là bệnh đồng tính luyến ái theo đúng nghĩa của nó thì anh ta sẽ không có nhiều cảm hứng trong chuyện chăn gối với người khác phái. Trong khi đó chồng chị vẫn đều đặn trong “chuyện ấy” với vợ và cả những cử chỉ, lời nói đều chứng tỏ là một người đàn ông thực thụ, là người chồng người cha bình thường. Chính điều đó càng đáng bị lên án, chị hiểu không?

Cái đoạn video mà chị vô tình nhìn thấy trong điện thoại của chồng có lẽ là do anh ta đang có dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Có thể anh ta chạy theo “mốt”, hoặc muốn thử “của lạ”, "cảm giác lạ". Tôi biết điều này vì cách đây không lâu, một người bạn làm cùng cơ quan của tôi cũng vướng vào chuyện tương tự như thế. Có hôm cô ấy khóc thút thít vì vô tình biết chồng đang thủ dâm. Thời gian sau cô ấy lại nói chồng có những cử chỉ ân ái tình tự với một người đồng giới khác khi chị vắng nhà. đứa con gái 8 tuổi của họ đã khóc nấc nên khi vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy. Dù đã được Bố dỗ dành cho kẹo và hứa hẹn rất nhiều điều để đừng về mách mẹ nhưng con nít thì không bao giờ biết nói dối. Những cảnh tượng đáng sợ như vậy lại càng quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ.

Hôm mẹ nó về, nó hỏi mẹ thế này: "Tại sao lại có con trên đời?" Cô ấy đã phải giải thích là nhờ có bố và mẹ mới có con. Nó lại hỏi: "Thế khi bố và chú Nam ôm nhau thì có sinh được một em bé nào nữa không mẹ?". Cứ thế nó kể chi tiết về cái hôm bắt gặp bố và chú Nam tình tự với nhau ngay trên sa lông phòng khách. Cô ấy phát hoảng lên khi nghe từng lời con nói. Hết thủ dâm lại đến quan hệ ân ái với một người đàn ông khác. Cô ấy cẳn rứt và rất đau đớn. Rồi cô ấy đòi ly hôn chồng bởi lý do đây là một sự phỉ báng và coi thường vợ, những điều mà chị không thể chấp nhậ được ở một người chồng, người cha.

Cô ấy còn nói rằng khi chồng hỏi lý do tại sao đòi ly hôn, cô ấy đã không đủ dũng cảm để nói. Nhưng cô ấy dám khẳng định rằng không phải vì cô ấy không đáp ứng đầy đủ chuyện ấy. Sau cùng không chịu được, cô ấy buộc phải làm cho ra ngô ra khoai. Anh chồng thú nhận rằng có lần đọc một tờ báo nói ở bên Mỹ người ta cho phép những người đồng giới được yêu và lấy nhau nên rủ một ông bạn thử cho biết.

Với nền văn hoá Á đông của chúng ta thì cái việc chạy theo những lối sống bên ngoài lại không phù hợp, phạm vào những điều cấm kỵ của con người là những điều không thể chấp nhận được. Không thể xem chuyện"thử" thành "thật" được. Tôi vẫn biết có những người yêu đồng giới họ rất chung tình, chỉ có cảm giác và nhớ nhung người bạn tình của mình mà thôi. Nhưng ở đây thì khác, tôi thấy chồng chị theo như lời chị nói rõ ràng là đang rất bình thường, không có gì chứng tỏ là đang bị "ái nam ái nữ" cả. Vậy thì hà cớ gì anh ta lại thác loạn trong những trò chơi tình ái vô bổ, ngược đời và bất bình thường kia?

Trong đời một con người không thể nói là không bao giờ mắc sai lầm. Tuy nhiên giữa việc vô tình và cố ý là cả một vấn đề đáng nói. Một câu nói theo tôi là rất ý nghĩa: "Hãy luôn là chính bạn vì bạn chỉ hoàn hảo khi là chính mình" là điều tôi muốn gửi đến các ông chồng như chồng của chị Hương là hãy làm một người chồng tốt, một người cha có trách nhiệm với gia đình, và nhất là đừng bao giờ hành động ngông cuồng trái với luân thường đạo lý làm người.

Chị Hạnh Hương à, theo tôi thì hành động của chồng chị đã là cố ý chứ không phải là vô tình nữa rồi. Chị cứ nghĩ mà xem anh ta không bệnh tật gì cả đâu nên có phải là đáng lên án lắm không? Nếu như không sửa đổi thì khó có thể tha thứ được. Mà nếu có bỏ qua thì liệu chị có sống thanh thản được hay không? Liệu chị có hết bị ám ảnh?

Sự thật nào cũng cần phải được bóc trần. Lúc này dù không muốn thì chị vẫn phải đối mặt với sự thật. Chị có thể dối lòng mình được vài ngày, vài tuần nhưng không thể cả đời được đâu chị hạnh hương ạ. Có thể chị sẽ đau lòng và mọi thứ sẽ đổ vỡ và tan nát nhưng cái gì đến nó sẽ phải đến. Chị có trách nhiệm và cũng có quyền được biết rõ thêm về sự thật kia. Dù sao chị cũng đã từng đau lòng, cả những day dứt và dằn vặt rồi. Giờ nếu có đau lòng thêm một ít nữa chắc cũng chưa thể chết được đâu. tôi nói thật lòng đấy. Trái lại có khi để cả hai vợ chồng chị cùng "tút" lại bản thân, làm mới mình và cùng giúp nhau thoát khỏi những khủng hoảng sớm. Mong chị hạnh phúc.

Chia sẻ