BÀI GỐC Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

Tôi phát hiện chồng "ân ái" với người... đàn ông khác

(aFamily)- Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chồng tôi đang xoắn xuýt trên giường với một người... đàn ông khác trong tư thế không một mảnh vải che thân.

17 Chia sẻ

Tôi bị sờ soạng ở bể bơi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thỉnh thoảng tôi thấy có người va vào mình, hoá ra là anh T. Tôi cười và cố bơi gọn lại nhưng rồi vẫn bị đụng vào...

Chị Hạnh Hương thân mến,

 

Tôi xin chia buồn với chị về hoàn cảnh trớ trêu mà chị đang gặp phải. Thật sự tôi nghĩ rằng chồng chị đã mắc bệnh đồng tính. Nhiều người đàn ông ta thấy hoàn toàn bình thường, từ cử chỉ đến lời nói, thậm chí hình thức còn rất phong độ nhưng ngờ đâu họ lại là “gay” chị ạ. Tôi xin kể chuyện này để chứng minh.

 

Mùa hè năm ngoái, thỉnh thoảng tôi đi bơi ở bể H. Tôi không giỏi bơi lắm, chỉ gọi là biết thôi. Về hình thức, nhiều người khen tôi đẹp trai kiểu thư sinh. Còn tôi thì thấy mình hơi gầy, được cái mặt trông sáng sủa.

 

Hôm đó, xuống bể bơi được một lúc, có một anh bắt chuyện với tôi. Anh này cao to, cơ bắp, da lại hơi nâu, nói chung là trông rất đàn ông. Chúng tôi nói với nhau mấy câu tầm phào nhưng cũng vui. Anh tên T. Anh hỏi tôi có số điện thoại không, cho anh, để bao giờ đi bơi thì anh rủ cho vui. Tôi đọc số nhưng không chắc anh nhớ vì lúc đó không mang điện thoại theo.

 

Sau đó chúng tôi lại ngụp xuống nước tiếp tục bơi. Thỉnh thoảng tôi thấy có người va vào mình, hoá ra là anh T. Tôi cười và cố bơi gọn lại để khỏi ảnh hưởng đến người khác. Nhưng rồi tôi vẫn bị đụng vào. Mà đáng ngờ hơn là khi va vào tôi, anh T đưa tay hoặc co gối chạm vào những phần nhạy cảm của tôi. Tôi đã thấy khó chịu nên đi lên bờ. Anh ta cũng đi theo, hỏi tôi mấy câu, tôi chỉ ừ hử. Không ngờ anh ta vào tắm tráng chung với tôi rồi nhìn tôi chằm chằm. Lúc ra lấy xe, may mà tôi lỉnh kịp không thì có khi anh ta cũng theo về nhà mất.

 

Chưa xong chuyện, tối T còn gọi điện cho tôi, rủ đi bar. Anh ta nói là nhà ở đâu để anh cho xe đến đón. Tôi thấy ghê nên bảo bận. Sau lần đó, nhiều lần anh ta gọi làm phiền, tôi đều tắt máy. Cuối cùng tôi phải thay hẳn sim khác mới được yên.

 

Nếu ngay từ đầu tôi biết anh T đồng tính thì tôi đã không nói chuyện. Nhưng chuyện đó rất khó đoán bởi anh ta trông rất phong độ. Chị Hạnh Hương ạ, tôi nghĩ chồng chị đã lừa dối chị và gia đình suốt bao nhiêu năm qua. Chị nên suy xét và quyết định dứt khoát là có ở với anh ta nữa không. Tôi thấy chị vô tội mà phải chịu thiệt thòi như vậy thì thật bất công. Mong chị tìm được người đàn ông xứng đáng.

Chia sẻ