BÀI GỐC Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Nàng bảo làm đàn ông sướng, ta bảo làm đàn bà sướng. Sao nàng không thử làm đàn ông đi, để một lần được cảm nhận nỗi khổ của phe tóc ngắn này.

12 Chia sẻ

Những cái "sướng" khi làm thân đàn ông

,
Chia sẻ

Đi chơi, con trai cũng thoải mái hơn con gái. Muốn đi đâu cũng dễ dàng, dù trong ngày hay qua đêm. Riêng con gái đi chơi qua đêm dễ bị coi là hư hỏng...

Minh thân mến!

Bạn có vẻ bức xúc khi viết tâm sự “Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ” nhưng tôi tin nếu suy nghĩ lại bạn sẽ chẳng bao giờ thích làm phụ nữ đâu. Làm đàn ông có nhiều cái lợi hơn chứ và nói thẳng sướng hơn con gái nhiều.

Trong xã hội Việt Nam mình, mặc dù bình đẳng giới đã có từ rất lâu trong hiến pháp. Con trai hay con gái đều có quyền như nhau. Tuy nhiên thực tế chưa hoàn toàn chứng minh điều đó đúng. Hơn nữa, người phụ nữ Việt Nam vẫn còn mang tư tưởng mình kém hơn đàn ông nên sự bình đẳng chưa toàn diện. Gần như mọi mặt, con trai đều có lợi thế hơn con gái.

Bạn kiểm tra xem, trong một gia đình, con trai lúc nào cũng được bố mẹ chiều chuộng hơn con gái. Mọi công việc nhà, nếu nhà có con gái thì con gái sẽ phải làm, còn con trai thích thì làm chứ bố mẹ không ép. Bởi lúc nào bố mẹ cũng quan niệm con gái phải giỏi nữ công gia tránh, công dung ngôn hạnh lúc lấy chồng bố mẹ sẽ đẹp mặt nên vô tình khiến con gái lúc nào cũng phải chịu áp lực việc nhà hơn con trai.

Đi chơi, con trai cũng thoải mái hơn con gái. Muốn đi đâu cũng dễ dàng, dù trong ngày hay qua đêm. Riêng con gái đi chơi qua đêm mà không có lý do chính đáng, không có chỗ tin cậy đã bị coi là hư hỏng và thường là con gái ít được đi chơi qua đêm, ông bố bà mẹ nào cũng có xu hướng cấm ngay từ ban đầu.

Con trai sau này được thừa hưởng gần như toàn bộ gia tài của bố mẹ để lại hoặc bố mẹ có làm, tích kiệm đa phần để dành cho con trai. Con gái chỉ được hưởng chút hương hoa nào đó, thậm chí còn không có một tẹo nào nếu như bố mẹ nghèo.

Trong gia đình, tiếng nói của con trai bao giờ cũng có sức nặng hơn con gái. Mọi chuyện thường con trai quyết định, đàn bà, con gái mấy khi được tham gia, hoặc có góp ý chỉ được mang tính tham khảo.

Con trai đa phần được tiêu nhiều tiền hơn con gái cho dù kinh tế có không kiếm ra. Rồi chưa kể tài năng chưa biết đến đâu song lúc nào cũng được coi là trụ cột, lao động chính của gia đình, đàn bà mấy khi được nghĩ như thế.

Mâu thuẫn gia đình có nổ ra, con trai có thể dùng sức mạnh của mình thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ tùy thích, có khi hết lần này tới lần khác. Thử hỏi con gái mấy khi được làm thế chưa? Con trai muốn quát, muốn chửi bới, nói to tùy thích, con gái như thế sẽ bị bảo lăng loàn và chồng, gia đình chồng tống cổ ra khỏi nhà.

Người đàn bà lúc nào cũng có câu truyền dạy ‘tam tòng, tứ đức” còn người đàn ông thì chẳng có gì răn dạy cả. Thế nên đàn ông ngoại tình tùm lum, yêu lăng nhăng, cặp bồ cặp bịch ngay cả khi có vợ con sờ sờ. Đàn bà mấy người dám thế?

Đàn ông trong gia đình mấy người phải cam chịu vợ mình trong khi đàn bà đa phần cam chịu mọi nỗi khổ chồng gây ra. Đàn ông mấy người chăm sóc con cái trong khi đàn bà từ lúc đẻ con ra đến lúc con trưởng thảnh, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, “cá chuối đắm đuối vì con”.

Chỉ riêng trong gia đình đã thấy như vậy, miễn bàn tới những nơi khác. Bạn Minh đọc và nghiền ngẫm xem làm giới gì thì sướng?

                                                                                                                                           Dưa hấu xanh

Chia sẻ