BÀI GỐC Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Nàng bảo làm đàn ông sướng, ta bảo làm đàn bà sướng. Sao nàng không thử làm đàn ông đi, để một lần được cảm nhận nỗi khổ của phe tóc ngắn này.

12 Chia sẻ

Không phải cô gái nào cũng "hám của"

,
Chia sẻ

Chắc người yêu của bạn phải xinh xắn và hấp dẫn lắm nên khi cưa kéo bạn mới khổ sở.

Chào bạn M.Minh.

Tôi rất tôn trọng ý kiến của bạn, bạn hoàn toàn có thể bày tỏ ý kiến của mình nhưng hi vọng bạn chỉ nói về người yêu của mình thôi nhé. Chứ bạn đừng đụng đến tất cả phụ nữ hay những cô gái khác.

Bạn có biết bài viết “Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ” của bạn làm nhiều người phái nữ đau lòng, trong đó có tôi. Vì sao ư? Vì những dòng này:

“Trong khi nàng ngồi rung đùi nhìn những gã si tình “bu” quanh mình với ánh mắt của người ban phát tình cảm thì những gã kia phải đấu đá lẫn nhau không chỉ bằng tiền tài, trí lực, mưu kế thậm chí đổ máu chứ chẳng chơi. Nàng phớt lờ và ban phát nụ cười cho chàng nào chiến thắng, mặc những gã kia sống chết mặc bay.

Nàng chẳng phải đi đâu mà vẫn có kẻ đến xin được làm “xe ôm” cho nàng, được chăm sóc bữa ăn, sở thích của nàng. Nàng chẳng mất công gây dựng mà tự nhiên vẫn được bao gã đến tặng quà, đưa tiền, cung phụng. Từ ít tiền tới nhiều tiền, từ đồ bình đân đến đồ xịn đủ cả. Nàng chẳng phải chủ động tỏ tình mà nhận được vô khối lời yêu thương, chỉ việc xem chàng nào chủ động hơn để đánh giá và trịnh trọng ban phát cái gật đầu”.

Chắc người yêu của bạn phải xinh xắn và hấp dẫn lắm nên khi cưa kéo bạn mới khổ sở. Và cũng có thể cô bạn gái của bạn kiêu kì, dành nhiều tình cảm cho mọi đối tượng khiến bạn phải hi sinh và cung phụng dài dài mới chinh phục được nàng. Rồi cô ấy ham tiền và sẵn sàng nhận đồ người khác tặng nhiều lắm nên lời văn của bạn mới mang nhiều màu sắc, tâm trạng ăn thua như thế?

Nếu quả thực như vậy thì cũng vừa chia buồn, vừa chúc mừng bạn. Chia buồn vì bạn quá khổ sở khi đi yêu, yêu mà phải cay cú, hậm hực không yên lòng từ năm này sang năm khác. Chúc mừng vì giữa một rừng khó khăn ấy, gặp người con gái nhiều vệ tinh ấy, bạn vẫn chinh phục nổi. Chúc bạn cỐ gắng giữ người ấy cho tốt.

Tôi đau lòng chỉ vì tôi không có được nhiều điểm mạnh như người yêu bạn nhưng vô tình lại bị bạn đánh đồng chung. Tôi cũng là con gái, tôi không muốn bị mang tiếng ác, khi mình không có hành động như vậy.

Con gái có nhiều người không như bạn Minh mô tả. Chúng tôi yêu chân thành và dành tình cảm cho một ai đó một cách thẳng thắn chứ không hề thích có nhiều người đấu đá, so tài, tranh giành vì chúng tôi. Cũng không hề có cái ban phát gật đầu trịnh trọng nào cả.

Chúng tôi cũng có lòng tự trọng của mình, có thể làm mọi thứ chứ không hề yêu cầu ai phải chăm sóc, chiều chuộng. Cũng chẳng nhận tiền hay nhận đồ một cách trơ tráo như bạn nói từ những người đàn ông đàn ông. Chính vì vậy những lời bạn nói làm xúc phạm phần lớn phụ nữ chân chính, trong đó có tôi.

Tôi mong bạn hãy viết một bài phản hồi nói rõ hơn quan điểm của mình và trên hết tôi không muốn bạn đánh đồng mọi phụ nữ như vậy.

Chia sẻ