BÀI GỐC Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Nàng bảo làm đàn ông sướng, ta bảo làm đàn bà sướng. Sao nàng không thử làm đàn ông đi, để một lần được cảm nhận nỗi khổ của phe tóc ngắn này.

12 Chia sẻ

Đẻ con gái, trong nhà dễ có... "bom nổ chậm" hơn đẻ con trai

,
Chia sẻ

Đẻ con trai, dù xấu hay đẹp, nó vẫn có thể lấy vợ, có khi còn lấy gái xinh làm vợ đằng khác. Đẻ con gái, nó xấu xí, lớn lên dễ ế chổng vó.

Ông bạn tombtv thân mến

Tôi đọc bài “Bây giờ đẻ con gái có lợi hơn đẻ con trai” của ông mà thấy buồn. Chắc tại ông bạn sợ vợ quá nên không đủ khôn ngoan để nhận ra những chân lý vĩ đại nữa rồi. Tôi xin đảm bảo rằng, thế gian này mà toàn đàn ông như ông bạn, chắc lại chuyển xã hội về thời mẫu hệ, đàn bà làm chủ thôi. Mà thời đàn bà làm chủ xa xưa lắm rồi, đó là sự tụt hậu của xã hội xưa. Nay đàn ông có vị thế nên càng cần phải củng cố chắc chắn. Do đó, đọc bài của ông thấy thất vọng tột cùng.

Nói thật, tôi thấy buồn cho ông bạn quá. Tôi không định viết bài đâu nhưng chỉ vì thấy ông không khôn mà cứ kết luận như đúng rồi lại còn khuyên mọi người nên đẻ con gái, đừng đẻ con trai. Ông hiểu hết về con trai, con gái hay chưa mà nói kiểu “chuẩn không cần chỉnh” thế? Bởi vậy phải viết cho ông rõ.

Nhà nước giờ đang cấm chuyện siêu âm nói giới tính, ông khuyên người khác như thế là cổ súy nhiều người vi phạm pháp luật đấy. Rồi chân lý đẻ con gái có lợi hơn đẻ con trai của ông ư? Tôi sẽ chứng minh cho ông, đẻ con gái “hại” thế nào?

Thứ nhất, đẻ con gái ông cũng phải nuôi từng ấy năm nó mới trưởng thành như con trai. Cứ cho là cha mẹ, nuôi con không tiếc gì đi nữa thì tôi nói cho ông cũng có lúc chạnh lòng. Đứa con trai, nuôi nó sau này nó còn ở với mình không ít nhất nó còn bảo vệ nòi giống, mình có đi về với ông bà ông vải thì cũng có đứa đội mũ rơm, chống gậy. Mình nuôi nó từng ấy năm, nó lấy vợ về, nhà mình còn có thêm người ra, người vào, tuổi già ông đỡ hiu quạnh.
 
Đẻ con gái, nuôi nó lớn, nó gặp đứa con trai yêu thương ở xa. Thế là “tàu lượn” luôn về nhà chồng. Gặp chàng rể tốt, nó còn cho ra thăm bố mẹ vợ. Phải đứa đểu, nó không cho ra thăm, ông mất luôn cả con ấy chứ.

Thứ hai, ông đẻ con trai, dù xấu hay đẹp, tốt hay chưa tốt, đui què mẻ sứt chăng nữa, nó vẫn có thể lấy vợ, có khi còn lấy gái xinh làm vợ đằng khác. Mình không ở cùng nó thì vẫn có thể yên tâm. Đằng đây, ông đẻ con gái, ông có đảm bảo nó xinh đẹp không? Hay lại xấu xí, lớn lên không đắt chồng, ế chổng vó. Chắc ông phải lập miếu “tổ cô” trên trần thượng nhà mình lắm đấy. Rồi chết cũng vẫn chưa hết lo ấy chứ.

Thứ ba, ông đẻ đứa con gái ngoan ngoãn không sao, phải đứa con gái hư hỏng, dạy không khéo léo, nứt mắt ra nó đã khó bảo, chơi bời, theo trai vác cái bụng “ễnh” về thì đẹp mặt với họ hàng, tổ tiên nhỉ?

Thứ tư, đẻ con gái thì có làm bao nhiêu, phấn đấu bao nhiêu cũng thấy mình phí hoài công sức. Tiền của làm ra nhiều để làm gì nhỉ, để cho mấy đứa con rể nó đến “xâu xé”, chia chác ư? Chưa biết chừng, lúc qua đời cũng chẳng còn chỗ để làm nhà thờ nữa. Nghĩ mà tội cho nhiều người đẻ con gái một bề rồi gả nhầm mấy chàng rể “bất hiếu”.

Mời ông bạn tombtv nghĩ lại cái kết luận của ông đi nhé!            

Chia sẻ