BÀI GỐC Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Nàng bảo làm đàn ông sướng, ta bảo làm đàn bà sướng. Sao nàng không thử làm đàn ông đi, để một lần được cảm nhận nỗi khổ của phe tóc ngắn này.

12 Chia sẻ

Làm đàn ông, sướng "từ trong nhà ra ngoài ngõ"

,
Chia sẻ

Đi làm, đàn ông lập gia đình xong vẫn có thể thăng chức như thường. Còn phụ nữ mất vài tháng nghỉ đẻ thì cũng bị soi, bị đánh giá nọ kia...

Lâu lắm tôi lại đọc được một bài viết tâm đắc trên mục tâm sự của Afamily.vn. Lần này là bài “Những cái "sướng" khi làm thân đàn ông” của tác giả Dưa hấu xanh.

Mới đầu tôi cứ tưởng nói về đàn ông nhưng sau khi xem cả bài mới thấy nhắc nhiều đến phụ nữ. Đúng là phụ nữ lúc nào cũng khổ. Thời phong kiến đã khổ, thời nay cũng vẫn khổ. Những gì bạn DHX nói mới chỉ đề cập đến khó khăn của người đàn bà trong gia đình. Thực tế ngoài xã hội hiện nay, phụ nữ cũng khổ hơn đàn ông rất nhiều cho dù đã có luật bình đẳng giới song dường như đàn ông luôn được thiên vị hơn bất cứ lúc nào.

Chỉ nói ngay tới vấn đề xin việc làm. Cùng mất công sức và thời gian như nhau trong học tập, phấn đấu. Vậy mà lúc ra trường, khi đi xin việc con trai luôn được ưu tiên hơn, được nhà tuyển dụng tuyển nhiều hơn. Con trai cũng thường được lương cao và có nhiều cơ hội chọn việc hơn con gái. Tóm lại đàn ông - họ có sự tùy chọn tốt hơn hẳn trong công việc so với đàn bà.

Trong cách làm việc cũng vậy, con trai thường được bay nhảy, đi đây đó nhiều hơn nhờ thế mở mang kiến thức xã hội tốt hơn, còn con gái thường bị bó buộc trong văn phòng, công sở, bị quản lý, soi mói cũng nhiều hơn. Phụ nữ thường bị ghép với những công việc mà cánh nam giới cho là phù hợp với phụ nữ hoặc phụ nữ chỉ làm được những việc này mà bỏ qua các công việc khác phụ nữ hoàn toàn làm được.

Ý kiến của chị em trong công ty cũng ít khi được lắng nghe, trọng dụng. Trong buổi họp, những vị trí quan trọng trong phòng họp, ý tưởng cũng thường được đàn ông chiếm phần. chị em chỉ được lắng nghe mà ít khi có điều kiện bày tỏ.

Chức vụ và chức danh cũng vậy. Đa phần đàn ông được ngồi vào các vị trí quản lý cấp cao, thấp khác nhau còn phụ nữ thì nhỏ giọt bởi cái quan điểm đàn ông mới làm được việc to lớn còn phụ nữ thì không. Trong chính phủ ta cũng vậy, chỉ có mỗi một bộ trưởng là phụ nữ còn các bộ trưởng khác toàn đàn ông. Phụ nữ giữ chức phó thôi cũng ít chứ chẳng nhiều. Sự thực luôn luôn phơi bày trước mắt mọi người đó thôi.

Đi làm, đàn ông chỉ việc làm và phấn đấu, lập gia đình xong cũng đơn giản, chẳng vất vả gì. Có năng lực, đến ngày đến tháng được cất nhắc. Còn phụ nữ, phải mất thời gian chăm sóc gia đình, sinh con cái. Mất vài tháng nghỉ đẻ thì cũng bị soi, bị đánh giá nọ kia và cơ hội thăng tiến cũng cần phải xem xét dù năng lực có khi bằng hoặc cao hơn khối đàn ông ấy chứ.

Chẳng nói đến chuyện công việc nữa thì hình ảnh người phụ nữ lúc nào cũng thấp hơn đàn ông một mức và khổ hơn đàn ông là đương nhiên. Chỉ cần để ý mấy chương trình quảng cáo là biết. Trong khi đàn ông luôn nhập vai những anh hùng, những người thành đạt, nổi trội, phong cách lịch lãm gắn với những công việc, chức danh to tát khác nhau thì phụ nữ thường đóng vai người nội trợ, osin, rồi phải chăm sóc gia đình, con cái…v.v, lúc nào cũng nhếch nhác, nhọc nhằn. Địa vị luôn thấp hơn đàn ông rất nhiều.

Sơ sơ như vậy cũng đã thấy sự thiệt thòi của phụ nữ ngoài xã hội rồi. Còn lâu phụ nữ mới sướng được như đàn ông.

Chia sẻ