BÀI GỐC Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Nàng bảo làm đàn ông sướng, ta bảo làm đàn bà sướng. Sao nàng không thử làm đàn ông đi, để một lần được cảm nhận nỗi khổ của phe tóc ngắn này.

12 Chia sẻ

Những cái "hại" khi trót làm phụ nữ

,
Chia sẻ

Anh cũng biết người con gái nào mà con trai “bu” quanh luôn luôn có nguy cơ bị thiên hạ cho là “lăng nhăng, chơi bời”.

Gửi tác giả bài viết Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Anh chẳng hiểu gì về nỗi khổ của người phụ nữ cả. Chính vì vậy có thể kết luận bài viết của anh quá nông cạn. Ai đọc bài của anh xong, có người cười khẩy vì suy nghĩ “ngắn” của anh nên chẳng thèm tranh luận. Riêng tôi, thương anh nên viết mấy lời này.

Anh có muốn so sánh giới này với giới kia, người này với người khác thì phải đặt mình vào bản thân họ rồi hãy kết luận, đưa ra ý kiến sau cùng của mình. Đừng hồ đồ chỉ nhìn thấy cái được mà nhấn mạnh, quên hết cả cái khổ phụ nữ phải chịu.

Anh cứ tưởng một người con gái có nhiều vệ tinh theo đuổi là sướng lắm sao. Tôi nói cho anh biết, đàn ông thời này chẳng có anh nào “gà mờ” hay ngây thơ cả. Họ đều có “sỏi” trong đầu và khi theo đuổi cô gái nào đó họ đều tính toán hết đường đi nước bước của mình cốt sao thu được lợi ích chứ không hi sinh vô nghĩa đâu. Bởi thế, con gái cũng phải đau đầu khi đối mặt với nhiều người đàn ông đến tán tỉnh mình trong đầu chứa một đống “mưu mô” khó lường. Lựa chọn một người đàn ông tốt giờ khó lắm, không cẩn thận dễ dàng bị lừa, trở thành nạn nhân của nhiều gã trai “cao tay” đấy anh ạ.

Anh đừng tưởng chàng trai nào cũng dễ dàng làm xe ôm, sẵn sàng quỳ gối hay tự dưng đem quà đến tặng con gái, chưa kể cung tiền như anh nói. Chẳng anh nào đần đến mức như thế hết ngày này sang ngày khác cốt chỉ để nhìn thấy cô gái mình yêu vui vẻ. Và con gái cũng chẳng phải nhận nhận và nhận suốt như anh nói. Nhận của ai, chúng tôi cũng đau đầu lắm đấy anh Minh ạ.

Nếu chúng tôi không cẩn thận, rất dễ bị nhận nhiều “trái đắng”. Điển hình có thể ví dụ với anh là bị mang tai mang tiếng. Anh cũng biết người con gái nào mà con trai “bu” quanh luôn luôn có nguy cơ bị thiên hạ cho là “lăng nhăng, chơi bời”. Khi bị gắn cái biệt danh đó, mức độ nguy hiểm thế nào chắc anh biết chứ?

Khi chúng tôi chẳng may không giữ được sự trong trắng đến ngày hôn nhân thì hệ quả ra sao nhỉ? Bị đánh giá phẩm giá tồi tệ, hư hỏng chưa kể muôn vàn sức ép, hòn tên, mũi đạn dư luận chĩa vào. Lúc này làm con gái sướng nhỉ?

Chẳng may mang bầu, chưa lấy được chồng hay người yêu ruồng bỏ, phải dứt bỏ đứa con, phải cầu cạnh những gã sở khanh đừng bỏ rơi mình. Anh có hiểu nỗi khổ của phụ nữ lúc đó khốn nạn thế nào không?

Đàn ông các anh tìm đến các cô gái, làm mọi cách chinh phục, hầu hết cũng đều mong chiếm đoạt được cô gái. Chiếm đoạt xong rồi, gây khổ sở cho họ, bắt họ phải chịu đựng đớn đau về thể xác và tinh thần, sao không thấy anh nhắc gì vậy? Lúc đó anh có thích làm phụ nữ không?

Mấy cái khổ của đàn ông anh kể ra chỉ bằng một nhúm nhỏ nỗi khổ của phụ nữ thôi! Tốt nhất đừng kể lể, người ta cười cho đấy!

Chia sẻ