BÀI GỐC Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Chúng tôi có ý định kết hôn nhưng tôi rất sợ phải sống chung với bố mẹ chồng. Tôi cho anh quyền lựa chọn: nếu ở riêng thì cưới, nếu không thì chia tay.

11 Chia sẻ

Người đàn ông nào yêu Hải Ly đúng là... sai lầm lớn

,
Chia sẻ

Khi đọc bài của bạn xong tôi chợt cảm thấy mất hứng tìm vợ, vì giả dụ tôi lấy phải cô gái nào có suy nghĩ như bạn, chắc cuộc đời tôi bất hạnh mất rồi.

 Chào bạn Hải Ly, chủ nhân tâm sự Tôi có ích kỷ nếu muốn ở riêng sau khi kết hôn?

Tôi chưa lấy vợ, hơn tuổi bạn và cũng đang có ý định tìm hiểu một người con gái nào đó để đi tới hôn nhân. Tuy nhiên, khi đọc bài của bạn xong tôi chợt cảm thấy mất hứng tìm vợ, vì giả dụ tôi lấy phải cô gái nào có suy nghĩ như bạn, chắc cuộc đời tôi bất hạnh mất rồi.

Đàn ông chúng tôi mong muốn và thích lấy người vợ thế nào ư? Đúng là chúng tôi cũng rất tham lam, rất đòi hỏi nhưng điều đó chỉ chứng tỏ tiềm thức của chúng tôi lúc nào cũng muốn tìm được người vợ ngoan hiền, hiếu thuận, thương chồng, kính trọng bố mẹ chồng chứ không phải lấy một cô gái về rồi đội cô ấy lên đầu, cung phụng như một bà mẹ trẻ.

 
Chuyện của bạn Ly nói nhiều đến mức người ta quen miệng câu “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Vậy mà bạn vẫn cứ thắc mắc như kiểu bạn chưa từng biết đến hoặc biết mà vẫn giả như không biết. Bạn làm tôi ngạc nhiên.

Nếu một người con gái yêu một người con trai và muốn lấy người ta làm chồng, đầu tiên người con gái phải biết nghĩ cho người đàn ông ấy, những người thân thích xung quanh anh ấy trước khi nghĩ về bản thân mình. Đừng tự đặt cái tôi của mình lên quá tầm của nó. Hải Ly à, bạn yêu anh ấy được bao nhiêu %?

Từ cái yêu ấy, cái tình cảm cao cả ấy, người con gái sẵn sàng vì người đàn ông mình yêu để làm tròn trách nhiệm của mình. Chỉ là nấu ăn, nội trợ, chăm sóc bố mẹ anh ấy. Mấy việc đó đâu có gì quá khó vì nếu khó quá chắc nhiều người phụ nữ đã không làm. Thế mà bạn Hải Ly kêu ca, phàn nàn ngay cả khi bạn chưa bắt tay vào thực hiện. Tư tưởng lười việc đã hiện rõ mồn một, còn chối cãi sao được.

Bạn chưa giàu nhưng đã thích sang, tiền đã kiếm được nhiều chưa mà đòi ở riêng. Bạn ở dân xa đến thủ đô mà xem người thủ đô chẳng ra gì, vậy bạn sống ở thủ đô làm gì nhỉ? Nghe giọng bạn mà tôi ái ngại, bạn kênh kiệu và kệch cỡm một cách quá trớn.

Tôi cho rằng bạn cứ đổi tại các chị gái anh ấy chê bạn nhưng thực ra chính bạn còn đang chê mọi người trong nhà anh một cách bừa bãi, thiếu tôn trọng. Thái độ của bạn như vậy thảm nào các chị gái anh ấy chẳng biết và họ có thành kiến về bạn, âu cũng là hợp lý.

Tôi băn khoăn, có lẽ anh ấy yêu bạn mới là sai lầm và những lời các chị anh ấy nói chưa biết chừng lại đúng. Là tôi, tôi sẵn sàng chia tay bạn bởi một điều đơn giản, bạn không nổi trội về hình thức, còn cá tính lại quá xoàng. Sơn đã xỉn và gỗ thì cũng có “mọt” lâu rồi.

Mở mắt để biết mình là ai đi bạn?

Chia sẻ