BÀI GỐC Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Chúng tôi có ý định kết hôn nhưng tôi rất sợ phải sống chung với bố mẹ chồng. Tôi cho anh quyền lựa chọn: nếu ở riêng thì cưới, nếu không thì chia tay.

11 Chia sẻ

Phản hồi của "cô con dâu ích kỷ" Hải Ly

,
Chia sẻ

Dân "tỉnh lẻ" như chúng mình dễ bị dị nghị lắm, ừ thì mình thật "may mắn", "dân tỉnh lẻ có khác, khôn lắm", "nó như thế mà lấy thằng này chắc vì tiền"...

Xin chào các bạn độc giả aFamily!

Trước tiên cho Ly gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã chia sẻ, đưa ra những lời khuyên, những cách nhìn nhận khách quan tới vấn đề của Ly. Ly biết khi đưa ra vấn đề này sẽ có nhiều luồng ý kiến khác nhau, có ý kiến từ các bạn chưa lập gia đình, có bạn đã bước vào cuộc sống hôn nhân, có ý kiến từ phái mày râu... Các ý kiến dù như thế nào cũng đáng cho Ly soi xét và rút ra bài học cho bản thân mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.

Đáng lẽ ra Ly định lắng nghe ý kiến của các bạn thêm vài ngày nữa nhưng không ngờ bài viết của Ly lại được nhiều người quan tâm quá dẫn tới nhiều người bị vạ lây vì Ly, nhất là các bạn quý cô tuổi Dần ý.

Nhân đây cũng mong bạn Xixi và các bạn độc giả đừng quá ác cảm với những bạn gái tuổi Dần chúng mình, ở đâu, tuổi con gì cũng có người nọ người kia, có người mạnh mẽ, có người dịu dàng. Bạn cùng tuổi Ly cũng có nhiều bạn hiền lành, đáng yêu lắm. Ai cũng nghĩ như Xixi chắc bọn tớ ế chồng hết mất. 

Thật ra bài viết chia sẻ ấy Ly đã gửi cho aFamily từ cách đây mấy tháng rồi, khi bản thân Ly chưa đưa ra được quyết định và còn quá nhiều băn khoăn. Những suy nghĩ trong bài viết là những gì trăn trở của Ly khi chuẩn bị bước chân vào cuộc sống hôn nhân, một bước ngoặt lớn của đời người.

Có thể Ly là người lo xa quá nhưng Ly cũng chỉ muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, lường trước những khó khăn khi bước vào cuộc sống hoàn toàn khác. Cuộc sống xa nhà và sóng gió của cuộc tình này khiến Ly "bà già' quá như vậy đấy chứ thật ra bản thân mình chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, nhanh già đâu.

Như Ly đã nói, đáng lẽ ra Ly và anh ấy đã kết hôn cách đây hơn một năm. Ly cũng giống như tất cả các bạn gái đang yêu tràn ngập hạnh phúc, nhìn cuộc đời toàn bằng màu hồng, không cần biết cuộc sống hôn nhân như thế nào, không tính toán gia đình anh ra sao, không cần biết Hà Nội 2 hay Hà Nội 1... yêu là cưới thôi. Ước mơ lúc ấy giản dị lắm, ban ngày đi làm, tối về chăm sóc chồng và gia đình chồng, cuối tuần đại gia đình tụ tập ăn uống. Cuộc sống như vậy vui vẻ lắm.

Mình đã hòa nhập vào cuộc sống gia đình anh ấy bằng cách cuối tuần tới nhà giúp bác gái nấu nướng, dọn dẹp. Xa gia đình nên Ly cũng coi đình anh ấy như gia đình mình, không nề hà bất kỳ việc gì.
Nhưng ở đời có ai học được chữ ngờ đâu, lúc Ly tràn trề hy vọng như vậy thì anh thay đổi, và khi xảy ra chuyện thì Ly mới hiểu ra rằng mình đã sống quá đơn giản, mình quá vô tư. Dân "tỉnh lẻ" như chúng mình dễ bị dị nghị lắm, ừ thì mình thật "may mắn", "dân tỉnh lẻ có khác, khôn lắm", "nó như thế mà lấy thằng này chắc vì tiền"...

Ai có thể nghĩ không tốt về mình cũng được nhưng Ly không ngờ rằng khi các chị của anh nghĩ như, anh đã không bảo vệ Ly mà về hùa với các chị. Bản thân anh hiểu rằng mình đến với anh ấy bằng chính tình cảm chân thành của mình, không so đo, tính toán, anh biết gia cảnh của mình ra sao vậy mà không những không bảo vệ mình anh còn về hùa theo các chị tìm mọi cách ruồng rẫy mình. Tưởng chừng hạnh phúc nằm trọn trong tay rồi mà lại bị đánh cắp mất.

Xa gia đình, tự lập, có nhiều vất vả, thêm chuyện tình cảm khiến Ly thật sự suy sụp. Rồi khi Ly đứng dậy được thì chính anh hối hận, các chị anh hối hận khi nghĩ sai về Ly. Nhưng nó như một vết thương khó lành khiến "con chim sợ cành cong" như mình không đủ niềm tin vào tình yêu của anh, Ly thấy anh thật sự nhu nhược, thiếu bản lĩnh. Anh đã một lần đánh mất tình yêu của mình vì các chị vậy mà lần này với Ly anh vẫn lặp lại sai lầm. Đúng như một số bạn đã nói, nghĩ cho cùng tất cả những cái sợ của Ly đều từ người đàn ông thiếu bãn lĩnh, thiếu chính kiến của Ly gây ra. Đó chính là mấu chốt của vấn đề.

Bản thân Ly luôn mong muốn có một gia đình ấm áp, hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười,  mình không cần một người chồng giàu có, mình cần một người chồng tốt, một người chồng có thể làm trụ cột. Người phụ nữ dù mạnh mẽ đến mức độ nào cũng mãi là phái yếu luôn cần một bờ vai vững vàng, đáng tin cậy để dựa vào.
Đến giờ phút này khi ngồi đây viết những dòng phản hồi này Ly đã có quyết định cho bản thân mình, Ly không muốn làm khó anh ấy và cũng không muốn làm khó cho bản thân mình, Ly đã đau khổ và đánh mất nụ cười quá lâu rồi nên Ly đã chấp nhận chịu buông tay.

Ly cảm thấy thật sự thoải mái với cuộc sống hiện tại. Ly sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa để có thể mang lại hạnh phúc cho người đàn ông đích thực của mình, Ly cũng cần học cách giảm cái tôi của mình, học cách sống có trách nhiệm với mọi người, học cách yêu thương ... như các bạn đã góp ý. Ly là người tốt chắc sẽ có một người tốt đang đợi Ly ở đâu đó trong cuộc đời này đúng không các bạn?

Cũng qua bài viết góp ý của một số bạn Ly muốn nhắn gửi một vài điều tới các bạn độc giả:

Xin gửi tới các đấng mày râu: Các anh thân mến! Các anh đừng nghĩ rằng việc nấu cơm, rửa bát, chăm sóc gia đình và bố mẹ là việc nhẹ nhàng và đơn giản. Bàn tay còn ngón dài ngón ngắn huống gì là cuộc sống gia đình mỗi người mỗi tính. Chúng tôi cũng cần những người đàn ông biết chia sẻ, cảm thông với chúng tôi nhiều hơn.

Cuộc sống hiện đại đòi hỏi người phụ nữ nhiều hơn trong cuộc sống vừa phải giỏi việc nước, vừa phải đảm việc nhà. Chúng tôi sẽ chấp nhận hy sinh nếu tình yêu của các anh đủ lớn. Chỉ cần một câu nói động viên của các anh thôi chúng tôi sẽ thấy mọi việc dù mệt mỏi  nặng nề thế nào cũng trở nên nhẹ nhàng. Hãy là bờ vai vững chắc để chị em chúng tôi tin tưởng dựa vào nhé.

Xin gửi tới các bạn nữ chưa kết hôn: Có thể Ly sống trong môi trường toàn chị em phụ nữ (tính chất công việc mà) nên hàng ngày thường bị tra tấn bởi những tâm sự đầy nước mắt của các chị sống chung với bố mẹ chồng  bị ám ảnh nên sợ cảnh ở chung với bố mẹ chồng. Híc.

Tuy nhiên việc chuẩn bị tâm lý và lường hết những khó khăn khi sống chung để trang bị những hành trang khi bước vào cuộc sống hôn nhân cũng rất cần thiết. Khi yêu là một chuyên và khi về sống chung lại là một chuyện hoàn toàn khác (nguyên văn của các chị đi trước). Để có một gia đình hạnh phúc thì tình yêu là cần nhưng chưa đủ.

Xin gửi tới các chị đã có gia đình: Cảm ơn những trải nghiệm quý báu của các chị dành cho em. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chúc các chị bằng tình yêu và sự khéo léo của mình luôn giữ được lửa trong gia đình để "trong ấm ngoài êm".

Xin cảm ơn aFamily đã cho Ly cơ hội để trải lòng với các bạn. Xin cảm ơn những đóng góp của các bạn để giúp Ly hoàn thiện bản thân mình hơn. Xin chân thành cảm ơn. 

Chia sẻ