BÀI GỐC Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Chúng tôi có ý định kết hôn nhưng tôi rất sợ phải sống chung với bố mẹ chồng. Tôi cho anh quyền lựa chọn: nếu ở riêng thì cưới, nếu không thì chia tay.

11 Chia sẻ

Đàn ông sợ ở riêng là... bất tài, vô dụng

,
Chia sẻ

Những người đàn ông mà phản đối và không dám tách rời bố mẹ ra ở riêng thì chỉ là những người hèn kém.

Tôi cũng định chỉ ở ngoài đọc chia sẻ của các bạn dành cho Hải Ly. Nhưng cái tính tôi thấy điều chướng tai gai mắt và bất hợp lý là không ngồi yên được. Khi đọc bài của  Vũ và những lời bình luận của độc giả Nguyễn Hùng thì không thể không chia sẻ đôi điều với Hải Ly:

Chị là người đã trải nghiệm qua vấn đề này rồi. Trước khi cưới lần đầu chị cũng có những trăn trở giống em, nhưng cũng do người đàn ông đó nhu nhược mà không quyết đoán được việc gì, và chị đã thấy sai lầm của mình khi không dứt khoát ngay từ đầu.

Chị khuyên em một điều: nếu em thấy tình yêu của em đủ lớn để dẫm đạp lên cái gọi là lòng tự trọng của một cô gái thì em hãy theo anh chồng nhu nhược đó về làm dâu. Vì chị có thể khẳng định với em, nếu như tình yêu không đủ lớn, mà chỉ do tính toán nhất thời ”cơm áo gạo tiền” như em nói thì sớm muộn gì em cũng ra đi khỏi đó thôi.

Chị không nghĩ một cô gái 25 tuổi mà lại lo là không mở lòng được với người khác. Chị đã từng nghe một câu ”Vết thương tình yêu dù sâu đậm đến đâu, cũng sẽ lành khi có tình yêu ngọt ngào khác thay thế”. Nên cứ yên tâm nếu có chọn giải pháp chia tay.

Nói thì nói vậy nhưng quyết định là ở em. Em mới là người trong cuộc và hiểu rõ nhất về hoàn cảnh của mình. Chúc em sớm đưa ra được quyết định sáng suốt.

Quay lại với bài viết chia sẻ của Vũ và những lời bình luận thiếu thiện chí của Nguyễn Hùng. Tôi xin đưa ra một số quan điểm như sau.

Những người đàn ông mà phản đối và không dám tách rời bố mẹ ra ở riêng thì chỉ là những người hèn kém. Ở đây tôi không bàn về trường hợp những cô vợ tự nguyện và thích ở với nhà chồng vì họ gặp được những gia đình tốt, có văn hoá;hoặc những nhà có mẹ chồng đơn thân già yếu.

Còn tất cả những trường hợp khác đều do người chồng bạc nhược mà làm khổ người vợ của mình. Người vợ đó sẽ phải hầu hạ không những chỉ riêng những người chồng đó mà còn kéo theo cả hệ luỵ nhà chồng. Vậy có khi nào những người vợ đấy được sống cho mình?

Và các bà vợ đừng có mong là cải tạo được họ trong khi còn có tai mắt của mẹ chồng. Vì họ đã quen núp váy mẹ rồi. Họ luôn lấy cớ phải chăm sóc bố mẹ, nhưng họ đâu có làm gì để “giúp đỡ, chăm sóc“ bố mẹ đâu. Mà họ quen ăn bám và được hầu hạ nên họ lấy vợ về để người vợ đó sẽ hầu hạ lại cả gia đình, bản thân họ thì không làm được việc gì đáng để phục cả. Họ vô trách nhiệm với chính bản thân và gia đình.

Chúng mình cũng là con, cũng có bố mẹ, khi đi lấy chồng, vẫn có thể quan tâm, chăm sóc được bố mẹ đẻ. Vậy tại sao cứ nhất định phải ở nhà chồng mới chăm sóc được bố mẹ chồng?

Phụ nữ chúng mình không sợ phải làm việc nhà, không sợ phải chăm sóc hay phụng dưỡng  bố mẹ chồng. Nhưng chỉ có thể làm được điều đó khi người chồng cũng biết chia sẻ với vợ mọi việc từ lớn đến bé, không bị ảnh hưởng bởi những lời xúc xiểm xung quanh mà quay ra hắt hủi vợ.

Nhưng tôi thấy hầu như đàn ông Việt Nam khó mà làm được điều đó. Trong tâm tính họ ích kỷ, gia trưởng coi thường phụ nữ và dễ bị người xung quanh khích bác. Nên họ muốn giúp vợ thì cũng khó mà làm được. Những con người như ông Nguyễn Hùng vẫn còn tồn tại ở đất nước ta, thì Việt Nam khó mà phát triển và văn minh hơn được. Họ có thể làm hỏng cả một thế hệ con cháu chúng ta.

Còn bạn Vũ có nói, người đàn bà yêu chồng thì ở được với bố mẹ chồng, còn người đàn bà yêu bản thân hơn thì không làm được điều đó. Xin thưa là nếu có yêu đến mấy chỉ cần ở 1, 2 năm mà gặp phải mẹ chồng quá đáng, hay anh chồng lười nhác,  đùn đẩy cho vợ mọi việc lớn bé trong nhà thì có ngày người đó cũng nói lời tạm biệt mãi mãi với nhà chồng. Phụ nữ ngày nay đi làm, ra ngoài xã hội, giao tiếp rộng, có thể còn kiếm tiền nhiều hơn đàn ông, vậy tại sao họ lại không có quyền đòi hỏi chồng phải chia sẻ việc nhà, con cái?

Tôi thấy bạn Vũ, Pham H. T là người thiếu hiểu biết nên mới viết bài chia sẻ như vậy. Vì HL mới chỉ đang cân nhắc trước khi quyết định một việc trong đại trong đời, và bạn cần những chia sẻ chân thành chứ không phải chỉ trích kiểu như Vũ và H. T. Phải hiểu rằng Hải Ly là người tâm sự và chúng ta là người giúp bạn ấy tháo gỡ.

Còn Vũ và H. T nếu thấy việc nấu ăn nội trợ và chăm sóc bố mẹ mình quá đơn giản thì sao các bạn không làm đi, làm luôn đi như vậy các bạn sẽ được tiếng là người con “hiếu thảo” đấy. Vì những người như các bạn sẽ khó lấy được vợ lắm.

Vài lời chia sẻ cùng Hải Ly và các bạn!

Chia sẻ