BÀI GỐC Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Chúng tôi có ý định kết hôn nhưng tôi rất sợ phải sống chung với bố mẹ chồng. Tôi cho anh quyền lựa chọn: nếu ở riêng thì cưới, nếu không thì chia tay.

11 Chia sẻ

“Một là ở riêng với bố mẹ chồng, hai là chia tay"

,
Chia sẻ

Bảo em chấp nhận sống chung với người mẹ chồng độc ác đó thì thà giết em chết còn hơn, bà ấy sẽ xé xác em ra chứ chẳng phải chơi.

Suy nghĩ của chị Hải ly cũng là suy nghĩ hiện tại của em. Các anh phn đối chị Hải Ly cũng đúng thôi, bởi vì những gì chị Hải Ly viết trái với mong muốn của các anh về sự hy sinh của người vợ. Các anh muốn vợ anh phải hiền lành, ngoan ngoãn, biết chấp nhận hy sinh vì các anh, yêu mến và chăm sóc gia đình các anh vì phụ nữ là phải như thế, vợ là phải  như thế.

Nhưng thời đại ngày nay đâu giống như ngày xưa, phụ nữ giờ vừa phải có sự nghiệp, vừa phải chăm lo gia đình, họ có phải là super men đâu mà ngày làm 8 tiếng như các anh, tối về phải nấu cơm, lo việc nhà, con cái chu toàn, chăm sóc cha mẹ các anh... Những cái việc mà các anh cho là không có gì thì các anh thử làm 1 ngày xem có làm nổi không. Mà thật ra anh cũng phải xem gia đình mình thế nào mới có thể nói được.

Ví dụ như câu chuyện của em, em sống ở thành phố, sự nghiệp đang ổn định, sống độc thân vui vẻ, cha mẹ thương yêu, bạn bè quý mến, sống độc lập, thích thì đi ăn tiệm không thì về nhà nấu cơm ăn. Em có người yêu ở quê, rất yêu em và em cũng vậy. Cũng xác định sẽ đến với nhau nhưng thử đặt vào địa vị của em xem, mọi người có suy nghĩ không.

Phải từ bỏ sự nghiệp hiện tại, em chấp nhận, phải rời xa cha mẹ và bạn bè, em cũng chấp nhận hết miễn là 2 đứa trở thành một gia đình. Nhưng Mẹ anh ấy thì sao, không chấp nhận em, xua đuổi em như là đuổi tà, hắt hủi, mạt sát em, xúc phạm đến em. Em không phải không có lòng tự trọng nhưng vì tình yêu em vẫn không thể nào bỏ được anh ấy dù năm lần bảy lượt chia tay.

Vậy mà giờ khi xác định cưới nhau, anh ấy đòi phải em phải sống chung với bố mẹ anh ấy, bảo làm sao em không nghĩ, không tính toán chứ. Em có thể hy sinh tất cả nhưng sống chung với một người từng đối xử với em hơn... thì em không bao giờ đồng ý. Vì vậy em mới phải đưa ra điều kiện "một là ở riêng, hai là chia tay".
 
Một là ở riêng, hai là chia tay 

Em biết em đặt người yêu em vào tình thế khó xử vì như thế thì anh ấy sẽ bị mang tiếng bất hiếu, bất nghĩa, cũng không thể chia tay em được vì lỡ " yêu quá" rồi. Nhưng bảo em chấp nhận sống chung với người mẹ chồng độc ác đó thì thà giết em chết còn hơn, bà ấy sẽ xé xác em ra chứ chẳng phải chơi.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan, người yêu bảo em ráng sống chung 1,2 năm nếu thật sự không hợp thì sẽ xin ra ở riêng, vừa không bị mang tiếng lại có lý do đàng hoàng để ra riêng. Ôi, 1, 2 năm thì đời em còn gì nữa, chắc chỉ có nước vào việc tâm thần ở thôi. Thôi lên tâm sự với mọi người một tí. Làm phụ nữ thời nay thật khó, khó lắm mọi người à.

Chia sẻ