BÀI GỐC Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

(aFamily)- Mảnh đất ấy do một mình tôi chạy đi vay khắp nơi để mua. Giờ chuẩn bị làm giấy tờ sang tên đất, bố chồng hỏi đứng tên hai vợ chồng hay chỉ mình chồng?

13 Chia sẻ

Hãy để bố mẹ đẻ Cẩm Ngọc đứng tên mảnh đất ấy

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng để mảnh đất mà bạn đã một mình chạy vạy khắp nơi để mua đứng tên chồng. Thay vào đó, hãy đứng tên bố mẹ đẻ của bạn để không mất lòng ai.

Gửi bạn Cẩm Ngọc, tác giả bài viết "Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?"

"Nhà chồng có gì trong đó mà bố chồng đòi như vậy? Em cáu điên lên mà không biết làm thế nào cho phải? Sợ rằng vừa về nhà chồng đã nhiều chuyện, nhưng nếu để đứng tên hai vợ chồng hoặc một mình chồng thì chẳng phải em quá thiệt thòi sao? Em không có ý định bỏ chồng nhưng cuộc đời không thể nói trước được điều gì. Hơn nữa, mảnh đất ấy hoàn toàn là tiền của em và cô dì chú bác nhà em cơ mà?"…

Tôi đọc cả một bài viết dài của bạn nhưng thấy đoạn kết này thì rõ rằng là bạn không hề muốn cho chồng đứng chung tên rồi chứ đừng nói là đứng tên mình anh ta nhưng lại sợ nếu không cho tên anh ta vào thì thành ra vừa về nhà chồng đã gây chuyện. Tôi hoàn toàn ủng hộ bạn, bạn xứng đáng hưởng những gì thuộc về mình. Theo tôi có một cách giải quyết thế này là ổn nhất.

Vì chồng bạn không có đóng góp gì cho nên bạn hãy để cha mẹ bạn đứng tên mảnh đất đó, nếu gia đình chồng thắc mắc thì nói rằng "Vâng, con cũng muốn đăng ký mảnh đất cho hai vợ chồng lắm nhưng con mới đi làm, lại vừa lo đám cưới, chi tiêu nhiều quá nên bây giờ làm gì có tiền mà mua đất với chả cát, chồng con cũng đang lúc túng bấn nên cũng có tiền để mua đâu thành ra bố mẹ con tiếc mảnh đất đẹp đã tự mua để đợi khi có giá thì bán lại đó thôi, đấy bố mẹ không tin cứ hỏi thử xem nhà con có góp tí tiền nào vào mua đất đâu".

Cái chuyện đợi khi nào đất có giá bán lại thì cứ thoải mái muốn đợi bao nhiêu năm tùy thích, khi bố mẹ bạn qua đời, lúc đó bạn là con ruột được hưởng thừa kế thì nó đường đường chính chính là của riêng bạn và chồng bạn không có quyền đòi hỏi gì. Nếu bạn còn anh em ruột thì có thể nhờ bố mẹ lập di chúc trước để tới khi các cụ nhắm mắt xuôi tay thì nó vẫn là của bạn.

Trường hợp thứ 2 nếu sau này, một lúc nào đó, bạn cần đứng tên mảnh đất đó để tiện cầm cố lấy vốn làm ăn mà ơn trời lúc đó các cụ vẫn khỏe mạnh thì chỉ cần nhờ bố mẹ sang tên mảnh đất với danh nghĩa "cho, tặng con ruột" thì cũng không phải trả tiền thuế đất, mà khi ấy vì là đất của bố mẹ cho đích danh bạn nên mảnh đất đương nhiên mang tên sở hữu là bạn, gia đình chồng chắc chắn không thể có ý kiến gì rồi.

Nếu hôn nhân của bạn sau này tốt đẹp thì mảnh đất mang tên bạn có vấn đề gì đâu, còn nếu hôn nhân lỡ nửa đường đứt gánh thì cái gì của bạn vẫn sẽ thuộc về bạn không phải chia chác cho anh chồng không có tí đóng góp công sức, tiền bạc.

Đó là cách tôi gợi ý để bạn vẫn đứng tên mảnh đất mà không làm mất lòng ai, chứ còn nói thật nếu là tôi thì tôi thẳng thừng chỉ để mảnh đất mang tên tôi ngay từ đầu, vì nhà chồng mặt dày chẳng tử tế thì tôi cũng chả việc gì phải sĩ diện mang tiếng thơm là con dâu thảo mà nuốt đắng vào lòng đâu.

Còn nếu tôi là người chồng tốt của bạn thì tôi không bao giờ đòi hỏi đứng tên trên mảnh đất không có tí mồ hôi công sức nào của mình như thế, tôi sẽ thấy thật xấu hổ khi làm điều đó.

Chúc bạn hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình.

Chia sẻ