BÀI GỐC Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

(aFamily)- Mảnh đất ấy do một mình tôi chạy đi vay khắp nơi để mua. Giờ chuẩn bị làm giấy tờ sang tên đất, bố chồng hỏi đứng tên hai vợ chồng hay chỉ mình chồng?

13 Chia sẻ

Căn nhà ấy nên để... hai vợ chồng đứng tên

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc em đưa tên chồng vào sổ đỏ mảnh đất sẽ khiến chồng thực sự cảm động. Còn sau này, tiền trả nợ cho mảnh đất là cả hai vợ chồng cùng làm lụng góp sức cơ mà, đâu phải chỉ riêng em.

Cấm Ngọc thân! 

Thấy mọi người khuyên em nhiều, lên án chồng và gia đình chồng em cũng nhiều, tất nhiên có phần đúng nhưng từng ấy việc chưa đủ để em nhận định chính xác về gia đình nhà chồng. Theo chị, mọi chuyện chưa hẳn đã tiêu cực và bế tắc đến thế đâu. Em thử nghe chị nói và suy nghĩ xem sao nhé! 

Về chuyện cỗ bàn, bố chồng em lo cho hai vợ chồng được ½ số tiền là cũng nhiều rồi em à. Đúng như em nói, nhiều cặp vợ chồng còn phải tự lo từ a đến z cơ. Hơn nữa, mẹ chồng em đã mất, bà lại là trụ cột kinh tế trong gia đình, hẳn là từ ngày ấy gia đình cũng ít nhiều gặp khó khăn. Bố chồng em thế cũng là gắng gượng rồi. Chồng em đã đi làm cả chục năm mà không tích lũy được đồng nào, người đáng trách phải là chồng mới đúng chứ. Người đi làm đã lâu vậy, đáng ra chuyện cưới xin bố mẹ không phải lo rồi. 

Chuyện sắm đồ đạc cho đám cưới, chồng em dối vợ, đấy là cái sai của anh ấy. Nhưng ai cũng có cái ngại của mình chứ em. Khó lòng mà mở mồm việc không có tiền để lo phòng cưới lắm. Anh ấy cũng có thể sợ em giận, sợ em buồn nên không dám nói ra. Đến khi ván đã đóng thuyền thì mới có thể nói, vì lúc ấy em chẳng chạy đi đâu mất được. Thời gian trước khi lấy vợ, có thể mức lương thấp, hơn nữa thanh niên thường hay chơi bời phóng túng nên chuyện không có tích lũy cũng là chuyện thường. Người ta bảo phải lập gia rồi mới lập nghiệp là vậy đó em. 

Chuyện đất cát cũng vậy em à. Nhà chồng em không có tiền để cho hai vợ chồng nên chồng cũng ngại, không dám xăm xắn quá sợ lại bị nói này khác. Mọi chuyện chồng để em lo là vì thế, chứ chồng nào mà lại không thương vợ, nhất là vợ chồng mới cưới, tình cảm còn mặn nồng lắm. Không phải là chồng không thương em đâu. 

Về phía bố chồng em, chị thấy ông làm như vậy cũng là hơi thực dụng một tý. Nhưng cũng có thể đơn giản là ông quan tâm đến con cái thôi. Em cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng. Còn vấn đề căn bản nhất em muốn hỏi là chuyện đất nên đứng tên ai? Theo chị là nên đứng tên cả hai vợ chồng trong sổ đỏ, dù rằng số tiền hoàn toàn là của em và bên gia đình em, dù rằng em là người lo toan hết mọi chuyện. 

Vợ chồng sống với nhau cả đời chứ đâu phải chỉ một chốc một lát. Đã xác định lấy nhau về, thân còn chẳng tiếc, tiếc gì của cải hả em? Hơn nữa, nếu lấy tên hai vợ chồng sẽ rất được lòng gia đình bên chồng. Chỉ đứng tên em e rằng mọi người “bên đằng nội” sẽ có phản ứng không được thoải mái lắm. Vẫn biết về lý em đúng, vẫn biết cuộc đời không lường trước được điều gì, nhưng còn bên nhau ngày nào vui vẻ hạnh phúc ngày ấy vẫn hơn. Việc em đưa tên chồng vào sổ đỏ mảnh đất sẽ khiến chồng thực sự cảm động. Còn sau này, tiền trả nợ cho mảnh đất là cả hai vợ chồng cùng làm lụng góp sức cơ mà, đâu phải chỉ riêng em. Chồng em sẽ có động lực để ngày càng cố gắng hơn chứ. 

Chị có đôi lời ngỏ mong Ngọc suy nghĩ kỹ. Xởi lởi trời cho, hơn nữa là chồng mình chứ đâu phải người dưng nước lã mà lo thiệt. Cả đời hi sinh vì nhau được nữa là nửa mảnh đất?  

Chia sẻ