BÀI GỐC Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

(aFamily)- Mảnh đất ấy do một mình tôi chạy đi vay khắp nơi để mua. Giờ chuẩn bị làm giấy tờ sang tên đất, bố chồng hỏi đứng tên hai vợ chồng hay chỉ mình chồng?

13 Chia sẻ

Tôi có nên mua nhà lúc này khi không còn yêu chồng?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đang định mua một ngôi nhà trị giá 400 triệu, trong đó mẹ đẻ cho 300 triệu. Nhưng quả thật hiện giờ chồng đối xử với tôi rất tệ và tôi cũng chẳng còn tình cảm gì nữa.

Tôi là một độc giả của afamily cũng đã khá lâu! Tôi cũng đã đọc khá nhiều tình huống trong afamily thấy một số tình huống cũng tương đối giống với hoàn cảnh của tôi. Vậy hôm nay viết ra những lời tâm sự này mong được các bạn đọc chia sẻ.

Tôi là một cô gái bình thường, có thể nói là hơi kém về hình thức so với chồng tôi. Tôi có một công việc ổn định với mức thu nhập đủ sống và nuôi con (2 vợ chồng tôi mới có một em bé được 10 tháng tuổi).

Tôi và chồng tôi lấy nhau không biết có phải là tình yêu đích thực không, chỉ biết rằng tôi thấy anh ấy tốt, biết quan tâm đến tôi mặc dù lúc đó anh đang có người yêu nhưng sau khi gặp tôi một hai lần, anh ta đã chia tay người yêu qua điện thoại ngay khi có mặt của tôi ở đó.

Chúng tôi cưới nhau sau 1.5 năm quen biết, tôi cứ nghĩ cưới rồi mọi chuyện sẽ ổn thoả và một phần bị bố mẹ tôi hối thúc và cả vì tôi rất sợ bị anh ta bỏ rơi mặc dù lúc đó tôi cũng biết nhà anh ta rất nghèo không có gì cả. Mọi chuyện ổn thoả sau khi cưới cho đến khi có con.

Mẹ anh ta vào khi tôi sinh,  thế là tôi với bà ấy mâu thuẫn có ai đã phải rơi vào hoàn cảnh của tôi chưa? 2 đứa tự lo tiền đám cưới (mượn tạm mẹ tôi), sau khi đám cưới xong phải bóc phong bì trả nhà hàng ngay buổi chiều hôm đó.

Đó là cưới ở cơ quan, sau đó còn phải về quê nhà chồng tôi cưới nữa. Khi bố mẹ chồng tôi về quê để chuẩn bị cưới  cho chúng tôi ở đó, tôi đã đưa cho ông bà 3 triệu đồng về để lo trước, sau đó được bao nhiêu tiền mừng ở quê ông bà giữ luôn chúng tôi không nhìn thấy 1 đồng nào cả.

Thôi mọi chuyện như thế tôi nghĩ cũng không sao, vì dù sao mình cũng chấp nhận, nhưng khi bà vào lúc tôi sinh được đúng 1 tuần thì bà đòi về, nói ở quê bữa nay vào mùa, chồng tôi nói phải đưa tiền cho bà về, thế là tôi phải đưa cho mẹ chồng tôi 1 triệu để bà cầm về.

Khoảng nửa tháng sau bà lại vào, tôi với bà nảy sinh mâu thuẫn vì bà ấy qúa bênh con trai, mà tôi nói thật với các bạn, tôi có phụ thuộc gì bà ấy đâu, kể cả con trai bà ấy tôi cũng không phụ thuộc, trước khi tôi sinh tôi đã phải tự dành dụm từ đồng lương của minh để chuẩn bị sinh. Từ khi lấy chồng đến khi sinh em bé là gần 3 năm, chưa bao giờ chồng tôi mang về cho tôi một đồng nào cả, tôi cũng chẳng để ý vì thấy từ trước đến giờ anh ta khổ rùi nên để anh ta thoải mái một chút.

Các bạn àh, tôi là con gái đi lấy chồng mà chưa bao giờ báo hiếu được cha mẹ tôi một chút nào, tiền gì cũng xin bố mẹ cả, tiền mua giường đó là cái nhỏ nhất, đến bây giờ khi tôi sinh cháu được 10 tháng rùi, bà vẫn gửi sữa vào nuôi cháu hàng ngày, vậy mà anh ta không biết điều, cứ 2 vợ chồng cãi nhau là anh ta gọi điện về nói mẹ tôi, ngay cả khi tôi và mẹ anh ta mâu thuẫn, mẹ anh ta cũng gọi điện về nói mẹ tôi là không biết dạy con.

Hiện tại bây giờ tôi đang có một điều rất phân vân mong ban đọc cho ý kiến. Tôi đang định mua một ngôi nhà trị giá 400 triệu mà mẹ tôi cho 300 triệu. Theo các bạn, tôi có  nên mua bây giờ không. Tôi phải nói  thêm với các bạn rằng từ ngày  tôi sinh em bé, anh ta đối sử với tôi rất tệ, không chăm lo gi cho tôi cả, hơi tý là anh chửi mắng. Tôi làm bất cứ việc gì anh ta cũng không vừa ý, ví dụ như lấy nước tắm cho con chậm, anh ta cũng chửi, tôi ở nhà con không chịu ăn anh ta cũng chửi là tại tôi cho con bú nhiều.

Thật  sự bây giờ  tôi thấy rất chán nản, tôi thấy tôi sống với anh ta chẳng còn tình cảm gì nữa. Anh ta đối xử với tôi rất tệ, anh ta đánh  tôi rất nhiều lần có lần dùng cả thắt lưng để sử sự với tôi. Thế nhưng, vừa đánh tôi xong, khi ra ngoài anh vẫn nói, vợ em thích ăn cái này, thích ăn cái kia, có vẻ rất thương vợ. Anh ta đối xử với bạn bè, với đồng nghiệp thì nhiệt tình hết mức, nhưng đối vơi tôi thi quả thật là ngục tù. Tôi không biết nên làm sao bây giờ?

 Hường

Chia sẻ