BÀI GỐC Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

(aFamily)- Mảnh đất ấy do một mình tôi chạy đi vay khắp nơi để mua. Giờ chuẩn bị làm giấy tờ sang tên đất, bố chồng hỏi đứng tên hai vợ chồng hay chỉ mình chồng?

13 Chia sẻ

Với người "chồng không ra chồng", bạn Hường mua nhà làm gì?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Với người chồng như anh ta (dựa dẫm, vũ phu, không có lập trường, hai bạn đều không còn yêu nhau...), bạn không nên bỏ tiền bố mẹ đẻ ra mua nhà.

Chào Hường, tác giả bài “Tôi có nên mua nhà lúc này khi không còn yêu chồng”.

Tôi có vài lời chia sẻ cùng bạn đây.

Câu chuyện mua hay không mua nhà thực ra không hề khó quyết định, Hường ạ. Như bạn đã biết, mua đất, làm nhà là việc quan trọng trong đời mỗi người. Nó không chỉ giải quyết nhu cầu ở mà còn mang tính thời cơ. Tại thời điểm này, bạn mua được giá đó nhưng tại thời điểm khác lại không. Vì vậy, theo tôi, bạn đã có nhu cầu liên quan đến đất, lại được mẹ ủng hộ tiền thì bạn nên mua. Nhưng việc trước tiên bạn cần làm là xem lại tình cảm của mình với chồng, xem lại cuộc hôn nhân hiện tại. Ổn thỏa vấn đề này, bạn sẽ dễ dàng xử lý thắc mắc bên trên của mình.

Tôi thấy người chồng của bạn hiện tại có nhiều bất cập và chưa thấy điểm sáng nào của anh ta để bạn níu kéo cuộc hôn nhân của mình.

Thứ nhất, tình yêu của anh ấy dành cho bạn không mặn mà lắm. Việc anh ta chia tay với người yêu sau khi gặp bạn vài lần chứng tỏ tình cảm bộp chộp. Nếu ghép với hoàn cảnh nghèo nhà anh ta thì có lẽ anh ấy lấy bạn vì nhìn thấy bạn có của, có điều kiện (bạn tự nhận mình không đẹp về hình thức mà).

Thứ hai, đó là ông chồng mà chẳng xứng đáng người chồng tẹo nào, anh ta là đàn ông mà lại để vợ mình lo toan mọi thứ trong cuộc sống. Ba năm chung sống, chồng không đưa một đồng nào mà Hường cũng chịu được. Tôi thấy bạn là người phụ nữ nhịn chồng nhiều quá đấy. Người chồng như vậy chẳng khác gì một đứa trẻ con giống như đứa trẻ bạn đẻ và đang nuôi vậy.

Thứ ba, đó là một ông chồng vũ phu. Lấy phải người đàn ông vũ phu thì đúng là khốn khổ cho bất kỳ phụ nữ nào. Anh ta bạo hành Hường không chỉ bằng chửi mắng mà còn bằng những trận đòn thù bằng cả thắt lưng. Sao tàn nhẫn như vậy, anh ta có còn tình người, tình vợ chồng trong đó hay không? Hóa ra những lời nói ở ngoài của anh ta với mọi người chỉ là thương miệng, thương môi không hơn, không kém. Xã hội hiện tại, không chấp nhận những người đàn ông vũ phu. Hường sao phải im lặng, tiếp tay cho anh ta sao?

Thứ 4, đó là ông chồng không có lập trường, không biết đúng sai, cư xử khi cái gì cũng gọi điện về mách mẹ vợ. Anh ta cứ cho đó là phương pháp hay để dạy vợ chăng? Tôi thực sự cảm thấy khinh bỉ khi nghe Hướng kể ra điều này về chồng bạn.

Thứ 5, gia đình chồng bạn cũng chẳng ra gì, người mẹ chồng đã không biết điều với cô con dâu thì thôi, lại còn phụ họa theo con trai để đối xử thiếu công bằng với con dâu dù cho vẫn thường xuyên nhận những hỗ trợ kinh tế từ chính con dâu.

Thứ 6 điều quan trọng nhất lúc này là Hường không còn tình cảm gì với người chồng vũ phu hiện tại. Đó là dấu hiệu cần thiết cho một cuộc chia tay lúc này. Có lẽ bạn còn một chút mủi lòng với những lời sáo rỗng của anh ta và có thể bạn thương cả đứa con nhưng có lẽ nếu đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh mà mẹ nó luôn bị bạo hành còn ông bố thiếu trách nhiệm như vậy, nó sẽ còn bị ảnh hưởng nhiều hơn cũng nên?

Với mức lương đủ sống và nuôi con, tôi nghĩ Hường nên chia tay người chồng hiện tại. Sau đó bạn mua mảnh đất đề cập và hai mẹ con chuyển ra đấy sống. Mảnh đất ấy sẽ đứng tên bạn. Mọi việc sẽ suôn sẻ, theo tôi là như vậy.                                                                        

Chia sẻ