BÀI GỐC Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Tôi có tham lam quá không? Nếu làm thế, liệu tôi có bị coi là có lỗi với tình mới không?

15 Chia sẻ

Yêu người mới, vẫn chăm sóc người cũ: Tôi "mất cả chì lẫn chài"

,
Chia sẻ

Cô ấy nói tôi chỉ một vài câu đại loại tôi là loại đàn ông bắt cá hai tay, không có lòng tự trọng, chung thủy.v.v và đừng hòng cô ấy mắc lừa làm bạn gái của tôi lần nữa...

Anh Hưng thân mến,

Phần lớn những người con trai khác quan tâm đến tình cũ đều vì mục đích muốn lợi dụng hoặc muốn quay lại hay ít nhất cho bớt trống trải khi chưa tìm thấy tình mới. Trong khi anh lại tỏ ra rất cao thượng là để ý tới tình cũ vì không muốn họ thiệt thòi, họ phải chịu cô đơn.

Nếu quả thực suy nghĩ của anh đúng như vậy, xin lỗi vì tôi rất nghi ngờ, thì rất đáng khâm phục. Hiếm có những người con trai như thế. Nhưng anh ơi, cho dù anh có tấm lòng tốt như vậy đi chăng nữa, tôi vẫn khuyên anh không nên làm vậy. Anh không biết đấy thôi, con gái họ nhạy cảm lắm. Có những điều họ nhìn nhận và phán đoán nhanh hơn con trai chúng ta nhiều. Do đó, thành ý của chúng ta đôi khi dễ bỉ hiểu theo hướng khác hoặc họ cũng không nghĩ là anh tốt đẹp đâu.

Ngày xưa tôi không có ý tốt như anh, tôi quan tâm đến tình cũ khi có người yêu mới và tôi bị một vố đau đến bây giờ vẫn còn nhớ như in trong đầu. Quá khó phai.

Tôi bỏ tình cũ chỉ vì tôi tìm thấy tình mới. Không phải tôi ghét bỏ tình cũ nhưng quả thực tôi không yêu tha thiết cô ấy lắm nên khi gặp người con gái mới, có cảm tình hơn. Tôi đã chạy theo tình mới.

Tôi đã nói với tình cũ lời chia tay vì những lí do rất vu vơ và tôi bỏ cô ấy mất tăm. Biết là cô ấy đau khổ song tôi nghĩ sớm muộn rồi cũng qua, cô ấy sẽ trở lại bình thường, không còn vương vấn tôi nữa.

Riêng tôi, chinh phục được tình mới, tôi vui vẻ bên người mới và tuyệt nhiên chẳng màng tới người cũ. Nếu như cuộc tình cứ xuôi chèo, chắc không vấn đề gì. Một thời gian yêu người mới, chúng tôi bắt đầu giận dỗi. Người yêu mới của tôi khá bướng bỉnh, nhiều thứ không vừa lòng là cô ấy dùng dằng, bày đặt làm mình mẩy. Tôi rất bực điều này nhưng chưa biết xử lý ra sao để chữa cái tính đỏng đảnh của cô ấy.

Rồi tôi nghĩ đến sẽ dùng người cũ để dằn mặt người mới cho người mới biết điều hơn. Tôi tìm cách liên lạc với người cũ và thật kỳ lạ, cô người yêu cũ vẫn đón tiếp thịnh tình của tôi một cách niềm nở. Tôi lấy làm mừng vì có thể lôi chuyện này ra để lên mặt với người mới. Bởi thế, tôi càng quan tâm tới tình cũ và giả vờ muốn nối lại. Trong đầu tôi lúc đó ngạo nghễ, không nghĩ là làm như thế chỉ tổ làm người cũ đau khổ thêm và người mới mất niềm tin.

Tiếc là, cô người yêu cũ của tôi quá cao tay. Trong buổi hẹn hò lần đầu tiên trở lại, cô ấy đã mắng vào mặt tôi ngay tại quán cà phê không ra gì, trước mặt rất nhiều khách khứa ở đó khiến tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Cô ấy nói tôi chỉ một vài câu đại loại tôi là loại đàn ông bắt cá hai tay, không có lòng tự trọng, chung thủy.v.v và đừng hòng cô ấy mắc lừa làm bạn gái của tôi lần nữa mà lòng tôi thắt lại, nhục nhã, không nói được câu gì.

Quá đau và xấu hổ, chưa kịp lắng xuống thì cô người yêu mới phát hiện ra điều này. Cô ấy chia tay và bỏ tôi như lúc trước tôi bỏ người yêu cũ vậy. Tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào van xin, đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Ở đời, gieo gió gặt bão. Tôi đã quá thấm thía điều này.

Nay tôi đem chuyện của mình để cảnh báo anh Hưng. Cho dù anh có ý tốt với tình cũ thế nào thì cũng không nên đâu.

Chia sẻ