BÀI GỐC Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Tôi có tham lam quá không? Nếu làm thế, liệu tôi có bị coi là có lỗi với tình mới không?

15 Chia sẻ

Đã đến lúc LM cần "bật" lại người yêu cũ của anh ấy

,
Chia sẻ

Trường hợp của bạn người ta vẫn gọi là “càng nhường nhịn, càng bị lấn tới, càng bị đè đầu cưỡi cổ”.

Chào bạn lm,

Hôm nay tôi mới đọc được bài viết “Sắp cưới nhưng cô ấy vẫn "để mắt" đến bạn trai tôi” của bạn. Tôi đồng cảm với bạn trong suy nghĩ nên tôi có vài lời chia sẻ cùng bạn.

Trường hợp của bạn người ta vẫn gọi là “càng nhường nhịn, càng bị lấn tới, càng bị đè đầu cưỡi cổ”.

Không nhất thiết phải nhún nhường như thế đâu bạn. Mình biết điều với người ta, người ta cũng phải biết điều lại không chí ít cũng đừng được thể lấn tới như thế xem ra còn chấp nhận được. Đằng này chị ta không biết phải trái, tại sao bạn cứ phải giữ “kẽ” như vậy nhỉ?

Rõ ràng chị ta là người chẳng ra gì. Chị ta không yêu anh ấy nữa thì cũng phải mong cho người cũ của mình được hạnh phúc. Đằng này chị ta cố tình xen vào tình mới của người cũ một cách quá trớn như vậy. Nếu không phải mục đích không ăn được thì đạp đổ, liệu còn mục đích nào khác không?

Bảo rằng chị ta chưa có người mới, làm thế để lôi kéo lại tình cũ đã đành. Đằng này người mới sờ sờ, chuẩn bị lấy chồng đến nơi mà còn làm như vậy. Nếu chị ta không là con người ích kỷ, nhỏ nhen, thử hỏi thuộc kiểu người nào?

Với típ người này, họ sẽ không bao giờ có khái niệm để cho người khác hạnh phúc hơn mình. Vì vậy, bạn lm đừng quá đợi chờ suy nghĩ tốt đẹp từ chị ta. Tất cả đều rất phù phiếm và càng chịu đựng, bạn càng thiệt thòi hơn thôi.

Tôi cho rằng bạn cần phải biết “bật” lại chị ta. Nếu như chị ta thích khủng bố bạn bằng thư, bằng tin nhắn, bằng những lời cay độc thì bạn cũng nên áp dụng lại với chị ta bằng hình thức tương tự và mạnh tay hơn chị ta thật nhiều. Chị ta gửi một bức, bạn gửi 10 bức. Chị ta nhắn một tin, bạn nhắn lại 10 tin liên tục để xem chị ta còn tự đắc được không? Chị ta dùng lời cay độc, bạn cũng cay độc hơn nữa xem sao?

Bạn cao tay hơn nữa là hãy chuyển tới người yêu hay chồng chưa cưới của chị ta một cái thông điệp về người đàn bà tương lai của anh ấy, về thói xấu của chị ta xem chị ta có còn đủ sự tự tin để phá rối tình cảm của bạn nữa không?

Về mặt này, bạn lợi thế hơn chị ta chứ, tại sao không nắm lấy lợi thế của mình để đánh vào điểm yếu của chị ta. Bạn ngây thơ và hiền lành quá, để người ta bắt nạt suốt một thời gian như thế mà không có phản ứng gì.

Bạn cần đứng lên và khẳng định tình yêu của mình cũng như bảo vệ nó. Bạn không tự phòng thủ, bạn tất yếu sẽ thua!

Chia sẻ