BÀI GỐC Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Tôi có tham lam quá không? Nếu làm thế, liệu tôi có bị coi là có lỗi với tình mới không?

15 Chia sẻ

Có "tình mới", tôi chẳng thích được "tình cũ" quan tâm

,
Chia sẻ

Nhưng chính sự quan tâm của anh gây bất lợi cho tình yêu mới của tôi.

Chia sẻ cùng bạn Hưng trong chuyện “Có tình mới, vẫn quan tâm đến tình cũ, nên không?”

Trong bài viết, bạn bày tỏ ý định muốn quan tâm đến người cũ song bạn chưa nói rõ cách bạn quan tâm và định chăm sóc người cũ thế nào? Biết là bạn không có mục đích đen tối theo như lời bạn nói, điều này cũng tốt thôi. Tuy nhiên, là con gái, tôi chẳng biết bạn gái cũ của bạn có suy nghĩ giống tôi hay không? Riêng tôi, tôi không thích người đàn ông cũ quan tâm đến tôi nữa. Như vậy sẽ bớt đi những rắc rối cho con gái chúng tôi.

Tôi chỉ ví dụ trường hợp của tôi để bạn thấy:

Tôi và T (người yêu cũ) cùng làm một công ty nhà nước. Hồi đó, tôi cũng chẳng biết nhiều những bất cập của việc yêu người cùng công ty. Học xong, ra trường, bố tôi đưa tôi vào cơ quan này. Ở đây, tôi gặp T, một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi và đã làm việc ở công ty trước tôi 3 năm.

Anh làm phó phòng kinh doanh, còn tôi là nhân viên kế toán. Tình yêu đến với chúng tôi sau khi tôi vào đó được nửa năm. Công việc chuyên môn của mỗi người và hay phải gặp nhau nên chúng tôi rất gắn kết. Nhưng cũng chính vì lí do đó mà chúng tôi chia tay. Một phần tôi bất an vì những mối quan hệ quá nhiều của anh. Một phần do những lời dị nghị rằng tôi hay “móc ngoặc” với anh trong công việc.

Khi chia tay anh, tôi đã chuyển sang phòng ban khác. Buồn lắm nhưng rồi tôi cũng cố gắng vượt qua, dần dần quên anh. Song việc vẫn làm cùng công ty khiến chúng tôi ra vào chạm mặt. Đã một thời là của nhau, ai nỡ tiếc một câu hỏi thăm, một nụ cười. Điều này không có gì bất cập song những cử chỉ quan tâm khác của T thực sự khiến tôi khó xử.

Anh ấy có lẽ cũng tình cảm như bạn Hưng vậy. Sinh nhật tôi vẫn có quà, ngày phụ nữ cũng có hoa riêng dành cho tôi và dường như mọi thứ từ chiếc váy mới hay chiếc xắc tay mới sắm, anh đều biết và quan tâm đến tôi rất kỹ.

Chẳng biết mọi người trong công ty có thành ý muốn chúng tôi tái hợp hay không nhưng họ thường xuyên lắp ghép tình cờ song cố ý cho tôi và anh gần nhau trong bữa ăn hay đi hát thậm chí cả ngồi chung ghế trong chuyến đi chơi nữa. Có điều lạ là anh cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó song tình cảm thì không có biểu hiện gì muốn quay lại. Còn tôi, tôi cũng chưa bao giờ có ý định nối lại với anh. Tất cả chỉ là tình bạn.

Nhưng chính sự quan tâm của anh làm tôi bất cập với tình yêu mới. Người mới của tôi không muốn điều này khi anh ấy biết tôi vẫn làm việc cùng nơi với người yêu cũ. Nhưng thông tin của tôi ở công ty được mọi người đưa chuyện đến tai người mới khiến người mới bất an và bắt tôi phải chuyển công ty khác.

Giờ chính bản thân tôi cũng thấy băn khoăn với việc bỏ công ty đang làm để giữ tình yêu mới hay từ bỏ người yêu mới để không mất công việc mình yêu thích.

Vậy nên tôi khuyên Hưng, bạn không ở trường hợp bất khả kháng như tôi thì đừng nên làm cho người cũ và người mới khó xử nữa. Hãy tôn trọng quá khứ và đừng khuấy động nó lên một cách không cần thiết.

Chia sẻ