BÀI GỐC Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Tôi có tham lam quá không? Nếu làm thế, liệu tôi có bị coi là có lỗi với tình mới không?

15 Chia sẻ

Tôi vẫn đưa người yêu mới đến chơi nhà... người yêu cũ

,
Chia sẻ

Những ngày tết hay sinh nhật bạn gái cũ, em vẫn dẫn cả bạn gái mới đến nhà và trò chuyện cùng bố mẹ người cũ, hỏi thăm và chúc tụng người cũ.

Chào anh Thành Hưng,

Hình như anh hơi cả nghĩ trước vấn đề của mình. Con người vốn có nhiều mối quan hệ, trong cuộc sống, không thể vứt bỏ những mối quan hệ mình từng xây đắp. Đừng nghĩ mối quan hệ trong tình yêu quan trọng và bất khả xâm phạm hơn những mối quan hệ khác. Mọi thứ đều cân bằng được hết, anh ạ.

Không ai có thể khẳng định mình cả đời sẽ chỉ có một mối tình, một cô người yêu hay một chàng người yêu. Nếu ta trải qua một hay hai thậm chí nhiều mối tình chăng nữa mà không đến được với nhau thì vẫn nên coi nhau là bạn bè. Mà bạn bè, quan tâm đến nhau đâu có gì phải ngại.

Anh đừng sợ mình có người yêu mới, quan tâm đến người yêu cũ sẽ làm người yêu mới không hài lòng. Điều này phụ thuộc vào cách cư xử của anh.

Nếu như anh quan tâm đến tình cũ song không có mục đích quay lại, anh cần chăm sóc ở một mức độ vừa vừa, không thái quá và nên công khai với người yêu mới. Nói cho cô ấy hiểu những suy nghĩ của anh. Tuyệt đối không giấu diếm. Sự minh bạch của anh sẽ tạo được niềm tin cho cô người yêu mới. Em thấy con gái ít phản ứng nếu như đàn ông không làm điều gì mờ ám, khuất tất khiến cô ấy phải nghi ngờ.

Ngay như em hiện tại. Trước khi yêu bạn gái em bây giờ, em có mối tình cũ khá sâu đậm với một người bạn thời đại học. Trong quá trình yêu bây giờ, em vẫn thường xuyên kể cho bạn gái mới về người yêu cũ của em. Những gì riêng tư nhất, em cũng không giấu diếm. Điều này làm bạn gái em bất ngờ, cũng có phần giận dỗi ở thái độ biểu hiện lúc đó.
 
 Song khi nhận thấy sự chân thành, thật thà, cô ấy dần hiểu và rất tôn trọng những kỷ niệm cũ của em. Nhiều khi, những lúc hai đứa đang làm cái gì đó hoặc trao đổi vấn đề gì, người yêu mới lại cười và hỏi em thế ngày xưa anh và người cũ có như này không? Mỗi lúc như vậy, em lại kể, còn cô ấy chăm chú nghe. Hình như cô ấy cảm thấy đó như chút kinh nghiệm học hỏi thêm thì phải.

Những ngày tết hay sinh nhật bạn gái cũ, em vẫn dẫn cả bạn gái mới đến nhà và trò chuyện cùng bố mẹ người cũ, hỏi thăm và chúc tụng người cũ. Em thấy người mới và người cũ còn khá thân thiện. Họ còn nói nhiều chuyện hơn em là khác. Thỉnh thoảng em đứng lên nghe điện thoại, vẫn liếc mắt về phía hai người xem họ có thái độ gì với nhau không. Không hề anh ạ, dường như quá khứ không ảnh hưởng gì tới cả hai người con gái em yêu.

Điều em ngạc nhiên nhất là bạn gái mới thậm chí còn nhắc em ngày sinh nhật người cũ và mua hoa, quà cho người cũ của em, tất nhiên là có cả sự chứng kiến của em chứ không phải đưa vào đó món quà dở hay có ý gì chơi xấu người cũ của em.

Đấy, câu chuyện thực tế từ em nên xét ra anh không phải cả nghĩ như vậy đâu. Hãy đơn giản mọi chuyện để mình được sống thực tâm, để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh mình, đặc biệt là người cũ. Chúc anh vui vẻ.

Chia sẻ