BÀI GỐC Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Tôi có tham lam quá không? Nếu làm thế, liệu tôi có bị coi là có lỗi với tình mới không?

15 Chia sẻ

Quan tâm đến "tình cũ" là cách... củng cố "tình mới!?

,
Chia sẻ

Anh quan tâm tình cũ vì muốn cô ấy bớt cô đơn, thiệt thòi trong giai đoạn chưa tìm thấy tình mới thì anh đâu có lỗi gì với người anh đang yêu bây giờ đâu.

Xin trả lời những câu hỏi của tác giả Thành Hưng trong bài Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

“Tôi làm được phải không?”

Câu hỏi đầu tiên này, tôi khẳng định chắc chắn anh sẽ làm được. Bởi tất cả quyết định đều nằm ở anh, không ai cấm anh đâu. Việc quan tâm xuất phát từ bàn thân anh, cô người yêu cũ sẽ không thể biết cho tới khi cô ấy nhận được sự quan tâm từ anh. Còn người yêu mới, nếu anh muốn giấu thì bạn gái mới cũng không biết nốt. Đầy chàng trai vẫn có thể vừa yêu một người, vừa chăm sóc thêm một người có sao đâu.
 
Hiện tại, mọi thứ đều phát triển và tạo cho con người nhiều cơ hội để thực hiện được những mong ước của mình. Sự quan tâm của anh dành cho bạn gái có thể thông qua tin nhắn, điện thoại, dịch vụ gửi quà…v.v mà không nhất thiết phải gặp mặt, phải sợ cô ấy bày tỏ thái độ còn mình phải chứng kiến.

Tôi có tham lam quá không?

Câu này hơi khó trả lời, có người sẽ nghĩ anh tham lam, có người không nghĩ vậy. Với đa phần chị em sẽ cho rằng như thế có nghĩa anh đang “bắt cá hai tay” và họ không chấp nhận. Cánh đàn ông lại không cho rằng tham lam nhưng nếu như anh chỉ quan tâm mà không có mục đích gì khác, phần lớn họ sẽ cho là anh dại. Chỉ một số ít hiểu được tấm lòng của anh thôi.
 
Riêng tôi, tôi xin đứng vào tình huống cuối, bởi tôi hiểu những người giàu tình cảm như anh hay nói khác đi luôn biết nghĩ về những gì mình từng trải qua và không muốn mất đi những kỷ niệm đó. Hãy quyết định theo những gì anh đang nghĩ nhé.

Tôi có lỗi với tình mới không?

Câu này lại càng khó trả lời. Chắc chắn toàn bộ chị em đặt địa vị vào tình mới của anh đều nói rằng anh có lỗi và có nhiều người sẽ phản ứng nặng nề nếu biết ý định của anh.
 
Nhưng bản thân tôi lại nghĩ, nếu như anh chỉ quan tâm tới tình cũ mà không có mục đích gì khác. Chỉ muốn cô ấy bớt cô đơn, thiệt thòi trong giai đoạn chưa tìm thấy tình mới thì anh đâu có lỗi gì với người anh đang yêu bây giờ đâu. Không thể nói khi mình yêu một người , mình chỉ được dành tình cảm cho riêng người mình yêu mà bỏ đi các mối quan hệ khác. Như vậy thật sai lầm và hạn chế trong cách nghĩ.

Kết luận

Vì vậy, tôi hoàn toàn tán đồng việc anh có thể quan tâm đến tình cũ ở mức độ nào đó. Đàn ông phải sống bao dung, rộng lượng. Đừng “phủi” đi quá khứ một cách nhanh chóng nếu như nó không quá xấu, không để lại cho mình quá nhiều nỗi đau. Trân trọng quá khứ mới có nền tảng để xây dựng tương lai. Quan tâm đến người yêu cũ một chút cũng là cách để ta biết củng cố tình yêu mới mình đang có.                   

Chia sẻ