BÀI GỐC Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Có "tình mới", vẫn quan tâm đến "tình cũ": Nên không?

Tôi có tham lam quá không? Nếu làm thế, liệu tôi có bị coi là có lỗi với tình mới không?

15 Chia sẻ

Quan tâm tới "tình cũ" chẳng khác nào... sát hại "tình mới"

,
Chia sẻ

Là con gái, chẳng ai mong muốn người yêu mình vẫn quan tâm tới bạn gái cũ.

Gửi anh Thành Hưng, tác giả bài viết "Có tình mới vẫn quan tâm đến tình cũ, nên hay không".

Em đã đọc bài viết của anh mấy hôm rồi nhưng hôm nay mới mạo muội viết chia sẻ với anh đôi điều.

Đầu tiên theo quan điểm của em,  anh sẽ tham lam nếu như muốn trọn vẹn cả đôi đường, sẽ thật ích kỉ nếu như anh vì quan tâm tới tình cũ mà lơ là người yêu hiện tại. Chị ấy đâu có lỗi gì trong chuyện này để phải chịu như thế.

Chắc hẳn khi đọc tới đây anh sẽ nói anh không lơ là người yêu anh, nhưng anh ạ, làm gì có cái gì vẹn toàn khi có bóng dáng người con gái thứ 3 nhất là khi đấy lại là người yêu cũ hả anh? Không tự nhiên mà có câu nói "Tình cũ không rủ cũng đến" đâu anh ạ, anh có dám chắc mình sẽ không nghĩ tới người yêu cũ, không nghĩ tới kỉ niệm của 2 người trong một phút nào đó.

Ngay từ đầu anh chị chia tay không phải vì 1 trong 2 đã hết yêu nên tính vô tư trong chuyện này rất khó, người ta chỉ có thể làm bạn một cách vô tư khi cả 2 đều xem nhau như những người bạn thông thường.

Con gái bọn em nhạy cảm lắm anh ạ, chỉ cần một thay đổi nhỏ nơi người yêu cũng có thể nhận ra, khi người yêu anh biết được liệu chị ấy có đủ vị tha để chấp nhận. Quan tâm tới tình cũ bây giờ vô hình chung anh sẽ làm 2 người con gái anh yêu phải buồn.

Ngay cả anh cũng không dám chắc liệu chị người yêu cũ còn yêu anh không mà, nếu chị ấy còn yêu anh thì sao? Việc anh quan tâm chăm sóc sẽ khiến chị ấy thêm hi vọng và càng khó quên anh hơn.

Em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như anh bây giờ, cũng phân vân và muốn vẹn cả đôi đường, em và người yêu cũ quen nhau 2 năm thì yêu nhưng cũng chỉ yêu được 9 tháng thì chia tay do em không chịu nổi những áp lực từ 2 bên gia đình.

Cũng đã 3 năm trôi qua, em cũng đã tìm cho mình được tình yêu mới nhưng người yêu cũ của em thì không, bạn ấy vẫn nhắn tin gọi điện nói 2 đứa làm lại vì chưa bao giờ hết yêu em. Cũng đã có lúc em phân vân có nên tiếp tục nhắn tin với bạn ấy không vì lúc đó là lòng thương hại, là cảm giác có lỗi chứ không phải vì còn yêu. Sau ngày chia tay bạn ấy suy sụp, học hành chểnh mảng nên em sắp ra trường rồi mà chẳng biết khi nào bạn ấy mới được ra vì còn nợ nhiều môn quá.

Em muốn giúp nhưng lại vô tình làm bạn ấy hiểu lầm là em còn yêu bạn ấy và nuôi hi vọng, mỗi lần bạn ấy nhắn tin nói yêu, nhớ là em có cảm giác khó chịu, thế nên thay vì giúp bạn ấy vượt qua thì em chọn cách để bạn ấy tự hiểu ra là hết hi vọng và tự mình thoát ra được tình yêu đã chết ấy, em cũng không muốn người em yêu bây giờ phải buồn mặc dù anh ấy bảo không suy nghĩ gì đâu.

Thế nên anh Hưng ạ, câu hỏi của anh ấy: Anh có làm được

Anh có tham lam không?: Anh có tham lam khi muốn được quan tâm cả 2 người con gái anh yêu.

Anh có lỗi với tình yêu mới không?: Có.

 Chúc anh sớm tìm ra được câu trả lời cho mình ^^!

 

Chia sẻ