Quan tâm đến người yêu cũ chẳng có gì là xấu
Với "tình cũ", không yêu thì vẫn có thể làm bạn thay vì thành kẻ thù mà.
Gửi những người có ý định quan tâm đến tình cũ,
Thực ra việc quan tâm đến tình cũ không phải xấu. Chỉ xấu với những người suy nghĩ không trong sáng mà thôi. Tại sao khi còn yêu nhau, hai người có thể làm bao nhiêu việc cùng nhau, thậm chí sống chết vì nhau. Vậy lúc chia tay, một lời hỏi han, quan tâm cũng bị đánh giá là không tốt ư?
Có những đôi lúc chia tay, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung thậm chí còn sẵn sàng ăn thua với nhau, sẵn sàng tước đoạt tính mạng của nhau chỉ vì thù hận, ghen tuông. Nhưng vẫn có đôi, chia tay song họ lại trở thành bạn tốt của nhau, không trở thành tình yêu sẽ trở thành tình bạn. Đám cưới của người này, người kia vẫn sẵn sàng đến giúp, chung vui.
Nếu không có mạng, dùng tin nhắn điện thoại cũng rất đơn giản. Có bạn mắc sai lầm, khi từ bỏ người yêu cũ đồng nghĩa bỏ luôn số điện thoại mình đã dùng mấy năm trời. Như thế thật không nên bởi rất nhiều mối quan hệ đã quen biết số, giờ thông báo lại bao nhiêu phiền phức. Hơn nữa, nếu muốn tránh người ấy, bạn cũng khó lòng tránh được vì giả dụ người ấy còn quan tâm, họ vẫn đi hỏi và biết được số mới của bạn chứ sao.
Do đó, chẳng việc gì phải đổi số. Nếu người cũ không để ý bạn nữa, bạn vẫn có thể dành cho anh ấy những cử chỉ quan tâm của riêng mình giống một tình bạn tốt. Một tin nhắn chúc mừng sinh nhật hoặc những ngày lễ đặc biệt trong năm chẳng hạn. Chỉ qua chiếc điện thoại thôi nhưng tấm thịnh tình không hề nhỏ và cũng khiến người cũ vui vẻ lắm chứ.
Đây cũng là nghệ thuật ngoại giao, giao tiếp đối với mỗi người. Chúng ta sống không thể thiếu những mối quan hệ. Vì vậy, đừng bỏ phí những mối quan hệ mình từng xây đắp cho dù đó là tình yêu cũ, là người cũ mình từng một thời yêu thương, thế thốt.
Đâu nhất thiết phải gặp mặt, phải trao quà, phải thân mật mới là quan tâm đến người cũ mà lo sợ hiểu lầm, mâu thuẫn với người yêu mới.