BÀI GỐC Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?

14 Chia sẻ

Violet đang đi quá xa giới hạn của việc "ăn vụng"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Theo những gì bạn kể, tôi chưa nhìn thấy được những điểm xấu thực sự của chồng bạn. Nó thực sự rất mơ hồ.

Thân gửi violet-eyes (VE)

Kiểu “Tôi đang quan hệ với người đàn ông khác ngoài... chồng” của bạn không biết lần thứ bao nhiêu tôi đọc được trên diễn đàn. Có quá nhiều kiểu ngoại tình mà tình huống đều mang hơi hướng giống nhau. Tất cả chỉ đem lại cho người đọc biết bao thất vọng về hình tượng người phụ nữ hiện đại.

Nói chung trong câu chuyện của bạn, ai đọc cũng cảm thấy không hài lòng với cách cư xử của VE, bạn xứng đáng nhận những lời chê trách. Tôi sẽ không xoáy sâu thêm vào nỗi buồn, sự ân hận của bạn nữa. Tôi chỉ muốn nói mấy điểm mấu chốt sau cho VE.

Theo những gì bạn kể, tôi chưa nhìn thấy được những điểm xấu thực sự của chồng bạn. Nó thực sự rất mơ hồ. Những cuộc nhậu, vài cái tin nhắn của một người có chức quyền là điều tương đối bình thường, không có gì to tát.
 
Quan trọng cần biết nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình đến đâu. Sự thay đổi của anh ấy có làm cho gia đình đứng trước nguy cơ gì không. Nếu không đến mức quá quan trọng, có thể bỏ qua. Thiên chức của người vợ từ trước đến nay vẫn là người truyền lửa hạnh phúc nên việc VE có hi sinh bản thân trong tình huống này cũng dễ dàng chấp nhận hơn, không chỉ vì chồng mà còn vì con. Tuy nhiên, bạn đã đi ngược lại điều đó. Một sai lầm có tính hệ thống hình thành.

Việc ngoại tình của VE hình như được bạn biểu lộ khá công khai. Trong khi người ta giấu diếm chuyện ăn vụng, che giấu tình nhân thì VE lại thoải mái gặp người tình trong công việc và nhiều khoảng thời gian khác. Trong đêm mà bạn vẫn nhận cũng như nhắn tin cho tình nhân dù đang ở cạnh chồng chứng tỏ bạn cũng sẵn sàng đối mặt với một sự thay đổi nếu như chồng biết.

Hơn thế nữa, bạn còn đem con trai của mình đi gặp người tình, muốn nó và người đàn ông xa lạ kia coi nhau như bố con. Muốn nó gọi người kia bằng bố. Bạn đã suy kỹ chín chắn hay chỉ bồng bột tạo ra điều ấy hả VE.

Tôi cho rằng, tất cả những điều VE làm thời gian qua, bạn đã đi đến giới hạn cuối cùng của hạnh phúc gia đình bạn. Với những điều tôi kể trên, tôi tin bạn đã để lộ mọi điều xấu về mình, về việc bạn đang ngoại tình. Sớm hay muộn, chồng bạn cũng sẽ biết mọi chuyện. Chắc chắn anh ấy sẽ không thể bỏ qua cho người vợ dám đi “cắm sừng” chồng.

Một viễn cảnh li dị sẽ không còn xa xôi nếu như chồng bạn biết chuyện. Có thể người tiết lộ với chồng bạn không ai khác chính là con bạn. Cuộc chia tay nổ ra, lúc ấy phần nuôi con của bạn cũng chưa chắc được tòa xem xét nếu như chồng bạn muốn nuôi con. Anh ấy không thể để cho một người vợ tồi như bạn được nuôi nấng con anh ấy.

Giờ cách tốt nhất với bạn nên đâm đơn li hôn trước đi. Như thế bạn sẽ có nhiều lối thoát hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn. Hoặc đến với người tình hiện tại, hoặc sẽ đi tìm cho mình một tình nhân mới. Vừa dễ dàng, vừa phù hợp cho một người phụ nữ có máu thay đổi như bạn.

Tôi hiểu rằng VE đã nhúng chàm quá sâu, mọi tha thứ lúc này dành cho bạn đều là thứ xa xỉ.

Chia sẻ