BÀI GỐC Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?

(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?

14 Chia sẻ

Nếu có "nhu cầu" quá cao, Baby nên lấy anh khác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu bắt đầu một tình yêu mới, bạn nên biết cách che giấu quá khứ không hay ho của mình.

Chào bạn Baby

Mọi lời bao biện của bạn giờ đều khó có thể khiến người đọc xuôi tai. Nếu bạn đã quan niệm quan hệ tình dục là chuyện sau hôn nhân rồi lại phá bỏ chứng tỏ bản lĩnh của bạn không hề vững vàng. Bạn dễ thay đổi và lúc này chính nó cũng đang chi phối quyết định chọn bạn đời của bạn.

Bài viết “Không hòa hợp "chuyện ấy", em có nên lấy anh ta?” của bạn có thể cho người đọc nhìn ra vấn đề bạn gặp phải ,tuy nhiên lại hơi thiếu chi tiết. Có thể hiểu rằng bạn quên không viết ra hoặc cố tình giấu đi chăng?

Tôi lăn tăn không hiểu bạn quan hệ tình dục trước hôn nhân tới n lần với chỉ riêng người yêu hiện tại hay với tất cả những người đàn ông trong vài mối tình bạn đã liệt kê. Bạn có thai rồi bỏ rồi lại có thai, sau đó không giữ được với anh ấy của bạn hay với ít nhất hai người đàn ông khác nhau?

Bởi tôi nghĩ vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến chuyện mất cảm giác trong mỗi lần làm “chuyện ấy” hiện tại của bạn. Có lẽ bạn cũng biết, để cả hai cá thể cùng thỏa mãn trong “chuyện ấy” có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Khoan bàn đến sự đa dạng của các nhân tố, tôi chỉ muốn nói đến yếu tố tâm lý. Ngoài tình yêu, mong muốn gần gũi thì tâm trạng phải thỏa mái mới có thể làm người ta hưng phấn được trong lúc ái ân.

Nhưng tâm lý của bạn chắc chắn đã bị ảnh hưởng. Đó là bạn từng có thai rồi loại bỏ rồi lại có thai và sẩy thai. Từ đó bạn bị ám ảnh liên quan đến chuyện có con sau này. Hơn nữa giờ chưa hôn nhân, nên khi “gần gũi” chắc bạn phải phòng hộ, đề phòng kịch bản cũ lặp lại thì làm sao còn hứng thú. Chưa kể, khi gần người đàn ông của mình, tình yêu của bạn dành cho anh ta đang còn trong sự phân vân lựa chọn. Sự chi phối này khiến bạn không có cảm giác là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Nếu bạn đã từng quan hệ với nhiều người đàn ông, mỗi người một kỹ năng khác nhau, chất lượng cuộc ái ân cũng khác nhau, có người khiến bạn thỏa mãn, có người không. Điều này làm bạn mất thăng bằng, lâu dần sinh lãnh cảm cũng nên. Bạn nên đánh giá xem, mức độ cảm giác của bạn khi “gần gũi” người đàn ông khác có thay đổi so với khi “thân mật” cùng anh ấy không? Nếu tất cả đều như nhau, nhiều khả năng bạn có bệnh lý và cần phải đi điều trị để tránh tình trạng bệnh ngày càng nặng thêm.

Nếu bạn là một người có nhu cầu tình dục quá cao hoặc cao thì nên xem xét lại tình yêu và hôn nhân với anh ấy. Bởi bạn cũng đã nhận thấy tình dục rất quan trọng trong hôn nhân. Giờ chưa cưới còn như vậy. Cuộc sống dài dài sau này, bạn không chịu nổi sinh ức chế, viễn cảnh chia tay sẽ gần gận hơn bao giờ hết.

Cô bạn thân của bạn có lời khuyên cũng đúng nhưng nếu bắt đầu một tình yêu mới, bạn nên biết cách che giấu quá khứ không hay ho của mình. Tôi khi nghe câu chuyện của bạn cũng cảm thấy ái ngại cho chàng trai nào nếu yêu và lấy bạn làm vợ sau này. Dù sao quá khứ vẫn là quá khứ, không thể đem quá khứ ra để đánh giá hiện tại nhưng đàn ông ai cũng có quyền chọn lựa. Không nhiều người đàn ông muốn chọn người bạn đời có quá khứ như bạn đâu.

Hãy cân nhắc bạn nhé!  

Chia sẻ